Real Madrid - Atletico Madrid 3-1: Atletico, derby và Mesut Oezil

15/01/2011 11:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  “1-2 là kết quả tốt, 1-3 tệ hơn nhưng không phải là đã chấm dứt mọi hy vọng. Sau tất cả những nỗ lực mà các cầu thủ đã bỏ ra, việc để thua thêm bàn thứ 3 quả là một cú sốc”, HLV Quique Flores nói, như thể thất bại trong một trận derby là một cái gì đó bình thường lắm vậy. Mà cũng bình thường thật. Khi bạn đi suốt hơn 10 năm, kinh qua 19 trận đấu không biết thắng là gì, thất bại bỗng trở nên thân quen.

Ronaldo và Real ăn mừng chiến thắng trước Atletico ở cúp Nhà Vua, Ảnh Getty

Thua Real Madrid trong trận đấu tháng 11/2010 tại Liga, Atletico lỡ thêm một nhịp chân trong cuộc đua đến các suất dự Cúp châu Âu. Thua Real Madrid trong đêm thứ Năm vừa qua, Atletico thấy cảnh chiếc vé vào vòng bán kết Cúp Nhà vua đã nằm đến 3/4 trong tay kình địch cùng thành phố.

Chủ tịch Enrique Cerezo từng than vãn: “Năm nào chúng tôi cũng dúi vào tay Real 6 điểm, 3 điểm Atletico thua họ, 3 điểm Atletico lấy từ tay Barcelona”. Năm nay, Atletico không còn hạ Barca nữa (thua 1-2), nhưng họ đúng là đã trao 6 điểm vào tay Real nếu như trận thắng hôm thứ Năm cũng mang lại 3 điểm. Cả 2 trận thua ấy đều có những nét chung nhất định: Các quyết định tranh cãi của trọng tài, những sai lầm không thể tha thứ nơi hàng thủ và tiếng nói quyết định của Mesut Oezil.

Trong trận derby không Raul đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ hồi năm ngoái, Oezil mau chóng giành vai chính với bàn nhân đôi cách biệt, khép lại trận đấu khi nó trôi qua chưa được 1/4 thời gian. Trong đêm thứ Năm, Oezil thậm chí còn xuất sắc hơn. Bàn thắng thứ 3 mà HLV Quique Flores gọi là “cú sốc” do chính Oezil thực hiện. Trước đó anh là tác giả của pha kiến tạo cho Cristiano Ronaldo nâng tỷ số lên 2-1!

Kỳ thực Atletico đã bước vào trận derby này theo một cách không thể tốt đẹp hơn. Kun Aguero thoát xuống, va chạm với Iker Casillas và quả bóng lăn về phía Diego Forlan đang lao đến. 1-0 cho Atletico khi thời gian chỉ vừa chỉ sang phút thứ 7. Không ngờ cũng chỉ 7 phút sau, tỷ số đã là 1-1 sau khi Sergio Ramos dùng Alvaro Dominguez làm... điểm tựa để anh bật nhảy đánh đầu thành bàn. Kể từ đó, trận derby là của Oezil. Tiền vệ người Đức đã thật sự làm ông chủ ở giữa sân với khả năng kiểm soát bóng điêu luyện mà báo chí Đức từng có lần gọi anh là  “Messi của Die Mannschaft”.

Trong tương lai Oezil có thể đoạt Quả bóng vàng hay không thì chưa biết. Nhưng hiện tại, anh đã tận dụng rất tốt ánh sáng của những trận derby để khẳng định giá trị bản thân. Khi mà Kaka đang trở lại ấn tượng, màn trình diễn tuyệt vời của Oezil như một lời khẳng định: Vị trí của anh là bất khả xâm phạm và nếu có ai đó phải lo mất chỗ thì đấy chỉ có thể là Karim Benzema. Pha bóng giúp Real vượt lên đã nói lên được những gì tinh túy nhất của Oezil. Tăng tốc, hãm lại, gài bóng, quan sát và tung một đường chuyền loại toàn bộ hàng thủ, đặt các chủ nhân Quả bóng vàng 2007 và 2008 vào thế thuận lợi. Kaka hơi chậm, nhưng Ronaldo thành công.

Giám đốc truyền thông Emilio Butragueno bảo Oezil rồi sẽ tiếp bước những cầu thủ người Đức từng thành công tại Real như Stielike, Breitner, Netzer hay Schuster. Mourinho bảo Oezil sẽ còn tỏa sáng tại Real thêm 10 năm nữa vì năm nay anh mới 22 tuổi. Nhìn Oezil đá, cũng khó tin là anh mới 22 và đây mới là lần xuất ngoại đầu tiên của anh trong đời. Màn trình diễn tuyệt vời của Oezil trong trận derby càng làm cho người ta tin là Oezil sẽ tiếp tục trụ lại ở vị trí tiền vệ dẫn dắt của Real dù cho Kaka đã trở lại. Trong 4 trận đã qua, khi Kaka vào sân thay người, người bị thay ra chưa bao giờ là Oezil!

1: Pha tung người đạp bóng vào lưới sau đường chuyền của Oezil chính là lần lập công đầu tiên của Ronaldo trong trận derby Madrid. Và như thế, chỉ còn 2 trong số 19 đội bóng đang chơi ở Liga mùa này chưa bị tiền vệ người Bồ Đào Nha chọc thủng lưới. Đó là Sporting Gijon và Barcelona.

Thu Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm