Inter vô địch TIM Cup: Những nụ cười tươi

15/08/2010 09:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - TIM Cup chỉ là giải “làm nóng” với mỗi trận chỉ đá trong 45 phút, nhưng cả Inter, Juventus và Milan đều đã cho thấy được những nét chuyển biến tích cực về lối chơi và tinh thần. Giành 5 điểm sau một trận thắng trực tiếp (1-0 Juve) và một trận thắng luân lưu (3-2 Milan), Inter đã lần thứ sáu lên ngôi vô địch. Milan xếp nhì với 3 điểm, còn Juve đứng cuối với 1 điểm.


Inter giành TIM Cup một cách xứng đáng - Ảnh: AP
Juventus thua cả 2 trận dù bước vào giải với tư cách đội đương kim vô địch, nhưng điều đó cũng không quá quan trọng bởi cơ bản là những thử nghiệm của HLV Del Neri đã cho kết quả ra sao. Trên Gazzetta dello Sport, nhà cầm quân 60 tuổi đến từ Sampdoria tỏ ra vui vẻ: “Chúng tôi chơi hay hơn ở trận đấu thứ hai”. Điều này cũng dễ hiểu, dù trong cả hai “hiệp đấu”, Del Neri vẫn chỉ sử dụng duy nhất sơ đồ 4-4-2. Trận đấu với Inter, Del Neri sử dụng cặp tấn công Del Piero và Trezeguet. Bộ đôi tiền đạo cao tuổi này hoàn toàn mất hút trước hàng thủ của Inter. Ở trận gặp Milan, Diego và Amauri đá cao nhất hàng công. Với bộ đôi này, sự cơ động của các tiền vệ cánh Pepe – Lanzafame đã có hiệu quả hơn. Chính Lanzafame với một pha đi bóng táo bạo cùng đường chuyền thông minh đã giúp Diego lập công. Dù hòa 1-1 và sau đó thua luân lưu nhưng Del Neri vẫn mừng ra mặt bởi rốt cuộc Juve đã chơi giãn biên như đúng yêu cầu chiến thuật mà ông đề ra.


Mừng vì Ronaldinho đã trở lại và ghi bàn, HLV Allegri cũng hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ trẻ. Trước Juve, Milan đá với sơ đồ 4-3-3, về cơ bản đội bóng của Rossoneri đã chơi tốt. Tiền đạo trẻ Oduamadi cho thấy sự hòa nhập rất nhanh vào “đội lớn” trong khi Ronaldinho cũng đã bắt đầu “vào phom” sau hai tuần dưỡng thương và rèn thể lực. Bàn thắng của Milan chính là sản phẩm từ pha phối hợp rất đẹp giữa bộ đôi tấn công này. Đến trận gặp Inter, Allegri chuyển sang sơ đồ 4-3-1-2 với tiền vệ trẻ Merkel chơi như một trequatista. Với lối chơi này, Milan thể hiện được sự chắc chắn ở phần sân nhà nhưng sức tấn công cũng giảm sút bởi phần vì Merkel còn thiếu kinh nghiệm, phần vì bộ đôi Inzaghi – Huntelaar cũng không phải là những tiền đạo có phong độ cao. Điều ghi nhận lớn nhất từ Milan là họ tiếp tục thể hiện được tinh thần vượt khó rất đáng khen ngợi khi mang đến TIM Cup đội hình chắp vá nhất trong ba đội, khi cho phép hai trụ cột Thiago Silva và Pato được nghỉ sau đợt đá giao hữu quốc tế.

Inter giành TIM Cup, điều này đã được dự đoán từ trước nếu như đội quân của Rafa Benitez chơi đúng sức mình. Cả hai trận đấu, Benitez chỉ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với những sự xáo trộn về mặt nhân sự. Trận gặp Juve, Sneijder làm nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi. Đến trận với Milan, Coutinho đá thay vị trí của tuyển thủ Hà Lan. Với công thức chiến thắng đã được định hình từ thời của Mourinho, các cầu thủ Inter không gặp khó khăn để triển khai lối chơi. Họ chơi áp đảo và lấn lướt so với đối thủ. Dù chỉ thắng Juve với cách biệt một bàn trong khi phải nhờ đến loạt 11m mới vượt qua được Milan nhưng không thể phủ nhận, Nerazzurri vẫn ở một đẳng cấp cao hơn hẳn. Sự tự tin của Inter được thể hiện rõ qua tuyên bố có phần kẻ cả của tiền vệ Cambiasso: “Milan và Juventus có tiến bộ gì không ư? Tôi cho là không”.

Benitez đã cười rất tươi dù cho chiếc cúp đầu tiên chỉ mang tính chất tượng trưng, Del Neri và Allegri cũng đã mừng ra mặt dù không thể giành cúp. Điều quan trọng, cả 3 HLV đã biết được đội bóng của mình đã có gì và còn đang thiếu những gì.

Thái Toàn

Trận 1: INTER-JUVENTUS 1-0 (Sneijder 25’)

INTER: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Materazzi, Chivu - Cambiasso, Nwanwko - Obinna, Sneijder, Pandev - Eto’o.

JUVENTUS: Manninger – Grygera (Motta 39’), Bonucci, Chiellini, De Ceglie - Pepe, Felipe Melo, Sissoko, Lanzafame - Del Piero, Trezeguet.

Trận 2: MILAN-JUVENTUS 1-1 (Ronaldinho 21’ – Diego 33’; luân lưu 4-2)

MILAN: Amelia - Abate, Nesta, Bonera, Antonini - Gattuso, Pirlo, Ambrosini - Ronaldinho, Borriello, Oduamadi.

JUVENTUS: Storari - Motta, Legrottaglie, Chiellini, De Ceglie - Lanzafame (Trezeguet 39’), Melo (Sissoko 10’), Marchisio (Ferrero 39’), Pepe - Diego, Amauri.

Trận 3: INTER - MILAN 0-0 (luân lưu 3-2)

INTER: Castellazzi - Maicon (Natalino 17’), Cordoba, Materazzi (Benedetti 17’), Biraghi - Stankovic, Nwankwo (Obi 35’) - Mancini, Coutinho, Biabiany - Milito.

MILAN: Abbiati - Oddo, Bonera (Papa 30’), Yepes, Zambrotta - Ambrosini (Strasser 26’), Pirlo (Novinic 30’), Flamini - Merkel (Ronaldinho 35’) - Inzaghi, Huntelaar.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm