Napoli, từ Champions League tới Serie A: Tới đây, Milan!

16/09/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không kém cạnh Milan là mấy, Napoli đã cầm hòa được đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là Manchester City ngay ở trận đấu đầu tiên của họ trong lịch sử Champions League. Thách thức trước mắt thầy trò HLV Mazzarri bây giờ là chính Milan, trong trận đấu muộn nhất vòng 3 Serie A cuối tuần này.

Napoli đã sẵn sàng chào đón Milan - Ảnh Gety

Trận đấu trên sân Etihad rạng sáng qua rất đặc biệt, khi tham dự trong đó là hai đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất nhì châu Âu mùa giải vừa qua nhưng lại chưa bao giờ được tham dự sân chơi hay nhất châu lục. Bất chấp bị rơi vào một bảng đấu được đánh giá là "Tử thần" với sự góp mặt của hai đội bóng khác rất giàu kinh nghiệm Champions League là Bayern Munich và Villarreal, cả Man City và Napoli vẫn đều được đánh giá có khả năng chiếm suất đi tiếp. Nhưng cách để họ trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy như vậy không giống nhau, nếu không muốn nói là trái ngược. Trong khi Man City xây dựng thế lực bằng tiền và chiêu mộ hết ngôi sao này đến vì tinh tú khác, Napoli được tạo nên từ niềm tin của những ngôi sao mà họ giữ lại được trước sức hút của các "đại gia". Ở Etihad, giá trị bằng vàng của niềm tin ấy đã được chứng tỏ.

Ezequiel Lavezzi không bao giờ có thể chiếm được chỗ của Aguero hay Tevez ở đội tuyển Argentina, bởi đơn giản là nếu so về thu nhập, số tiền anh kiếm được trong cả năm ở Napoli chỉ đủ để Man City trả cho bộ đôi Tevez - Aguero trong… 1 tháng. Christian Maggio không nổi tiếng bằng bất kỳ cầu thủ nào của Man City đã xuất phát ở trận đấu rạng sáng qua. Cavani có giá chuyển nhượng chỉ bằng 1/2 so với Tevez và 1/3 so với Aguero, trong khi mức lương của anh (2,2 triệu euro/năm) chỉ tương đương 1/5 thu nhập của hai "tỷ phú" kia bên phía Man City. Nhưng Lavezzi đã suýt mở tỷ số cho Napoli khi sút bóng dội xà ở phút 18, còn Maggio và Cavani đã phối hợp làm nên bàn mở tỷ số thực sự ở phút 69. Nếu không bị khuất phục bởi cú sút phạt hoàn toàn mang dấu ấn cá nhân của Koralov, một "người quen cũ", thì thầy trò HLV Mazzarri đã gây ra một cơn chấn động.

Vì Man City không phải là Barcelona nên Napoli không chỉ phải tập trung phòng ngự như công việc của Milan ở Camp Nou, và mặc dù dấu ấn chủ đạo của đội bóng Italia là phòng thủ tuyệt hay trước dàn sao tấn công "trong mơ" bên phía đội chủ nhà, thì họ vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ những pha phản công rất sắc nét. Không một chút bỡ ngỡ nào, cho dù trong đội hình Napoli chỉ có tiền đạo Goran Pandev và thủ môn De Sanctis là từng dự Champions League trước đây. Sự tự tin của Napoli khiến nhiều người bất ngờ, nhưng hoàn toàn dễ hiểu. Từ cách đứng vững trước sức ép để giành vé Champions League ở Serie A mùa trước đến việc giữ chân thành công các ngôi sao chủ chốt, đến việc khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng, Napoli ngày một khẳng định bản lĩnh đã được tích lũy qua từng chiến công. Cũng giống như Milan, Napoli được đánh giá rất cao tại Serie A mùa này nhờ sự ổn định về mọi mặt, trong đó có cả yếu tố tinh thần.

Khởi đầu gần như hoàn hảo ở cả Serie A lẫn Champions League, nhưng trận đấu lớn nhất của Napoli trong mùa giải này thì vẫn đang chờ trước mắt. Milan. Đó là cái bóng khổng lồ đã bao phủ Napoli mùa trước. Nếu thầy trò HLV Mazzarri không thất thủ trong cả hai trận gặp Milan, trong đó trận lượt đi thua 1-2 là đỉnh cao của sự thiếu may mắn, thì chưa chắc họ đã phải nhìn Milan giương cao Scudetto vào cuối mùa giải. Đêm 18/9 tới, một lần nữa tại San Paolo, Napoli sẽ được dịp báo thù. Đó sẽ là trận đấu chứng tỏ rằng họ có thể truất ngôi Milan để giành chức vô địch lần đầu tiên sau 21 năm hay không.

Khá mệt mỏi sau chuyến bay trở về từ Manchester, nhưng Napoli đã rất sẵn sàng. Tới đi, Milan!

Vĩnh Nguyên



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm