“Barca vs Milan: Đó là trận chung kết đối với chúng tôi” – Puyol

03/04/2012 08:04 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Cùng với HLV Guardiola xuất hiện trước ống kính máy quay và mic-rô trong cuộc họp báo trước thềm trận tứ kết lượt về Champions League (CL) giữa Barca và Milan trên sân Camp Nou là thủ quân của FC Barcelona, Carles Puyol. Trung vệ đội trưởng Barca đã rất “mạnh miệng” khi đánh giá trận đấu vào rạng sáng thứ Tư tới là “trận cầu quan trọng nhất năm”, “một trận chung kết (CK)” của Barca.

Đó là trận đấu quan trọng nhất bởi vì chúng tôi muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình tại CL. Chúng tôi phải thắng Milan. Đó là trận CK của chúng tôi! Và ở đó không có chỗ cho những sai lầm. Rất khó để mọi thứ đi theo chiều hướng như chúng tôi mong đợi, nhưng không vì thế mà chúng tôi không có quyền ra sân với thế ngẩng cao đầu để kiếm tìm thật nhiều những bàn thắng.”  Puyol cho biết ngay từ đầu.

Tự tin là chính mình

Thủ quân của Barca hé lộ rằng trong trận tiếp đón AC Milan, Barca sẽ ra sân với tư tưởng áp đặt lối chơi vốn là phong cách của mình những mùa giải gần đây lên các vị khách và đó cũng chính là “công thức” để Barca có thể dừng cuộc chơi của Milan tại CL. Puyol nói: “Ý tưởng là ra sân và giành chiến thắng, Barca sẽ chơi trận đấu với triết lý của mình cũng như luôn luôn cẩn trọng vì đối thủ của chúng tôi là một đội bóng lớn đã từng gây rất nhiều khó khăn trong những lần đối đầu trước đó. Milan là đội cảm thấy thoải mái hơn và họ cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi sẽ thi đấu quyết tâm để không có một kết quả hoà.”

Puyol cũng cảnh báo tầm quan trọng của công tác giữ sạch mành lưới, nhất là khi 0-0 là tỷ số của trận lượt đi trên sân khách. “Một điều quan trọng nữa là chúng tôi phải giữ sạch mành lưới. Chúng tôi phải tạo ra một thế trận phòng ngự nghiêm ngặt và tận dụng thời cơ ghi bàn sớm nhất có thể, nếu không mọi chuyện sẽ rất khó lường.”



Carles Puyol- Ảnh Getty

Vị đội trưởng thâm niên của CLB cũng kêu gọi sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ Barca, anh mong muốn trận đấu tới sẽ chứng kiến những khán đài Camp Nou chật kín chỗ ngồi và người hâm mộ sẽ luôn sát cánh cùng đội bóng.

Nếu Pep cần, Puyol có

Tôi sẵn sàng cho bất cứ vị trí nào trong sơ đồ, miễn là HLV nghĩ tôi có thể đảm trách vị trí đó. Thi đấu bên hành lang cánh trái thật tình không phải là vị trí lý tưởng của tôi, chắc chắn là thế; nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ đồng đội.” Puyol nói về những nghi vấn được đặt ra nếu trong trận đấu tới anh ra sân và chơi ở cánh trái – vị trí mà Barca đang thiếu hụt nhân sự (ngoài Puyol thì Adriano là sự lựa chọn còn lại).

Puyol cũng cho biết việc gặp Milan đến 3 lần tính đến hiện tại ở mùa giải này đối với anh là không có gì quá đặc sắc. Theo đó, anh chia sẻ: “Không có gì thuận lợi cũng chẳng có gì bất lợi. Trước mặt chúng tôi là một đội bóng lịch sử, một trận cầu căng thẳng mà bất cứ cầu thủ nào cũng muốn thi đấu – bất cứ người hâm mộ nào cũng muốn thưởng thức. Barca sẽ mang đến một thế trận quyết liệt.”

Vừa qua, Puyol đã chính thức vượt qua số lần khoác áo Barca của huyền thoại Migueli trong lịch sử, trở thành cầu thủ thứ 2 có nhiều trận ra sân nhất FC Barcelona, chỉ sau Xavi. Tại cuộc họp báo, anh đã bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự to lớn khi đạt được thành tích ấy, nhưng cũng tươi cười nói rằng anh sẽ không thể nào vượt qua mặt được Xavi, bởi khoảng cách giữa hai người là rất xa nhau. Đó là chưa kể tuổi tác không cho phép Puyol làm điều đó.

Mối nguy Ibra

Từng có khoảng thời gian hơn 1 mùa giải là đồng đội của nhau, Puyol vì thế hiểu rằng Ibra là nguy hiểm đến thế nào. Anh cảnh báo: “Ibra là một trong những tiền đạo sắc bén nhất thế giới. Rất khó nếu muốn kèm được Ibra vì cậu ấy rất khoẻ. “Cận chiến” với Ibra là điều gần như không thể vì khả năng giữ bóng, che người và kĩ thuật của Ibra là rất tốt. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng không để Ibra tiến đến khu vực cấm địa cũng như khiến cậu ấy không có được những đường chuyền tốt cho các đồng đội.”

Nhưng không chỉ Ibra mới là tâm điểm của sự chú ý, vẫn còn đó những Robinho và nhất là Pato vừa trở lại. Giải pháp theo Puyol là ở từng cầu thủ trên sân: tập trung, chăm chú và không để mắc sai lầm trước những tiền đạo của Milan.

Bán kết CL thứ 5 liên tiếp

Puyol cũng nói về một trong những động lực truyền nhiệt huyết và quyết tâm cho trận đấu trước Milan chính là cố gắng giành quyền vào bán kết lần thứ 5 liên tiếp trong những năm qua: “Sẽ rất khó để đạt được điều đó, nhưng chúng ta – tôi và các bạn cần phải cảm thấy tự hào về đội bóng này, về chỗ đứng của CLB trong lịch sử đấu trường châu Âu.”

Người đội trưởng của Barca cũng tỏ ra khá lạc quan trước sự trở lại tập luyện của tiền vệ Ibrahim Afellay, đặc biệt là sinh nhật thứ 26 của Afellay trong ngày 02/4. Cũng nói một chút về bản thân, về cái tuổi gần như đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Puyol chia sẻ: “Ở đây, khi đã ngoài 30, bạn sẽ chỉ muốn từ giã mọi thứ nhưng tại một nền bóng đá như Italy, những cựu binh là những cầu thủ vượt xa cả sự quý trọng từ người hâm mộ. Vì thế điều quan trọng là làm sao để duy trì động lực cùng việc né tránh những chấn thương nếu bạn còn cảm thấy yêu nghề.” Cuối cùng, Puyol không giấu đi tham vọng về cuộc đua Liga hiện tại khi về lý thuyết mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ, nhưng anh cũng nói rõ rằng mục tiêu trước mắt vẫn là Milan: “Hiện tại, điều chúng tôi quan tâm là làm cách nào có thể vào chơi trận bán kết CL, khi đó chúng tôi sẽ nghĩ về Liga và cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu còn lại của mùa giải. Milan giờ là quan trọng nhất với Barca.”

Hoàng Thông (theo Diario SPORT)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm