Inter Milan giành cúp Italia: Khúc dạo đầu

07/05/2010 19:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH cuối tuần) - Cúp Italia luôn bị xem là một sân chơi hạng 2 và HLV Jose Mourinho từng không mấy mặn mà với giải đấu này. Thế nhưng, lúc này đây, “Người đặc biệt” và các học trò đang ngây ngất với thành tích giành chiếc Cúp Italia thứ 6 trong lịch sử Inter, sau khi đánh bại Roma 1 - 0 tại Olimpico. Đây có thể xem là khúc dạo đầu cho “Nerazzurri”, trong tham vọng giành cú ăn ba, điều mà không phải đội bóng nào cũng có thể làm được.

 Mourinho và Inter đã có chiến quả đầu tiên của mùa giải, ảnh Getty
Với những gì vừa thể hiện rạng sáng thứ Năm vừa qua, cú ăn ba không chỉ là một giấc mơ trong lòng các tifosi Inter, mà họ có một niềm tin nhất định vào đội bóng con cưng của mình. Đã đến lúc Inter viết cho mình một trang sử mới, với vai trò lĩnh xướng thuộc về Mourinho. Càng về cuối mùa giải, khi mà Inter đối diện với rất nhiều cam go, Mourinho càng thể hiện đậm nét dấu ấn của ông. Trận thắng tại Olimpico thể hiện rất rõ dấu ấn Mourinho, khi khoảng 1/3 đội hình Inter là những vị trí dự bị.Giờ đây, với Cúp Italia làm tiền đề và như một liều doping tinh thần, Inter hoàn toàn tự tin để hướng bước chân chinh phục đến cột mốc thứ 2 - danh hiệu Scudetto thứ 5 liên tiếp. Thực tế, ngôi vương bóng đá Italia gần như đã nằm trong túi Inter, khi bước ngoặt cuộc đua diễn ra ở vòng 35, với thất bại của Roma trước Sampdoria. Còn sau vòng đấu vừa qua, khi Inter dễ dàng khuất phục Lazio, không còn rào cản nào có thể ngăn đội quân của Mourinho đến với Scudetto, trừ chính họ.

Thêm một điểm quan trọng nữa cho thấy Scudetto gần như đã thuộc về Inter: sự yếu kém về mặt tâm lý của Roma. Sau khi tự đánh mất lợi thế của mình bằng thất bại trước Samp, Roma rơi vào cuộc chiến vô nghĩa bên ngoài sân cỏ, chỉ vì Lazio không cố sức cản bước Inter như họ muốn. Cuộc chiến ấy đã cướp đi những gì tinh túy nhất thuộc về tinh thần của Roma. Hậu quả, trong trận chung kết Cúp Italia lần thứ 62, Roma không còn thể hiện được chính mình. Đội quân của HLV Ranieri đánh mất khát vọng mà họ từng thể hiện trong trận thắng Inter hôm 27/3 vừa qua. Roma có những pha bóng thiếu tính sáng tạo và kỹ thuật, thay vào đó lại thừa yếu tố bạo lực. Chỉ một trận đấu đủ nói lên tất cả, Roma thiếu một chút bản lĩnh và chất quái để vượt qua giai đoạn mang tính chất quyết định đến cả mùa giải. Vì thiếu bản lĩnh nên Roma đánh rơi thắng lợi trước Samp. Cũng vì lý do đó, họ mất kiểm soát và dùng bạo lực để triệt hạ Inter. Với Roma, giấc mơ đoạt Cúp Italia mùa này đã tan vỡ và Scudetto chỉ tồn tại trên lý thuyết. Nếu không thể vực dậy tinh thần và làm chủ mình, ngay từ cuối tuần này, Roma có thể sẽ phải đầu hàng trước Inter. Bởi vì, chỉ có “động đất” mới khiến Inter không thể thắng Chievo, trong khi việc Roma có vượt qua được đối thủ khó chịu Cagliari hay không vẫn đang là một dấu hỏi…
 
N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm