ĐT Pháp: Loại bỏ Evra, Henry trở lại?

22/06/2010 10:14 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Vụ Anelka đã đẩy tuyển Pháp vào một tình trạng hỗn loạn, và danh sách 11 cầu thủ ra sân trong trận gặp Nam Phi có lẽ sẽ không chỉ được quyết định dựa trên năng lực hay ảnh hưởng, mà trước hết vì động cơ ổn định quyền lực và thanh trừng những “phần tử nổi loạn”.

Trên cơ sở đó, Patrice Evra sẽ phải trả lại băng đội trưởng, thậm chí là bị gạt khỏi danh sách chính thức. Hậu vệ trái của M.U chính là người đã cầm đầu vụ bỏ tập để ủng hộ Anelka. Gallas cũng nằm trong diện những kẻ nổi loạn chính, nhưng vấn đề là Marc Planus, người mặc nhiên sẽ thế chỗ anh, đã dính chấn thương nhẹ trong buổi tập hôm qua và chưa biết mức độ vết đau ra sao. Nếu HLV Domenech trừng phạt Evra bằng cách đẩy anh ta lên ghế dự bị, Abidal sẽ được chuyển ra đá cánh trái sở trường.


Henry sẽ trở lại? - Ảnh: Getty
Trên hàng tiền vệ, Yoann Gourcuff sẽ trở lại để đóng vai trò tiền vệ tổ chức thay thế cho Ribery đã chơi quá tồi trước Mexico. Ribery thậm chí có thể bị gạt ra ngoài vì những phát ngôn quá khích về tình trạng tuyển Pháp hiện tại (anh bảo “Đội Pháp đang... nổ tung”), và Valbuena có thể được trao cơ hội bên cánh phải. Malouda, với những nỗ lực không biết mệt mỏi (anh chính là cầu thủ Pháp chơi tốt nhất trong trận gặp Mexico) bên hành lang trái trong trận thua Mexico, sẽ vẫn có mặt.


Thế nhưng, điều đáng quan tâm nhất trong những đổi thay mà tuyển Pháp hướng đến ở trận đấu quyết định này có lẽ vẫn là sự hiện diện của Thierry Henry. Việc tiền đạo CLB Barcelona trở lại có thể được coi như điều mặc nhiên khi Anelka và Evra bị loại bỏ, để tiếp nhận trở lại tấm băng thủ quân của Evra và đảm nhiệm vị trí đá cắm mà Anelka bỏ lại. Như vậy, tiền đạo này sẽ tiếp tục ra sân ở kỳ World Cup thứ 4 (và có lẽ cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của anh), trước đối thủ mà cách đây 17 năm (ngày 11/10/1997), anh từng đối mặt trong lần đầu ra mắt tuyển Pháp.

Một hành trình kỳ lạ của Henry: Anh chỉ là một tiền đạo trẻ vô danh khi được Jacquet gọi vào đội hình tham dự France 1998, giải đấu mà Pháp đã đăng quang ngay trên sân nhà. 4 năm sau, khi Henry và thế hệ “Les Bleus” ở trên đỉnh cao sự nghiệp và nhận được sự kỳ vọng lớn lao nhất, anh lại gây thất vọng. World Cup 2006, khi Henry được cho là cánh chim đầu đàn của nước Pháp, thì sự trở lại bất ngờ của Zidane đã chứng minh rằng nhận định ấy hoàn toàn sai lầm. Vòng loại World Cup 2010, “Bàn tay Chúa” của anh đưa Pháp đến với World Cup, để rồi khi Domenech đã định “lờ” anh đi, thì Henry lại trở lại nhờ một scandal khác, ngay từ trong nội bộ tuyển Pháp.

Và có lẽ, sự nghiệp huy hoàng của anh cũng sẽ kết thúc một cách cay đắng như Zidane (dù Henry đã nhận “thẻ đỏ” cách đây 9 tháng, với pha chơi bóng rổ của mình). Trong ngày triều đại Domenech bị đặt dấu chấm hết.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm