Bờ Biển Ngà cần một phép màu để "sống sót"

24/06/2010 19:04 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Thất bại 1-3 trước Brazil, cộng với chiến thắng hủy diệt 7-0 của Bồ Đào Nha trước CHDCND Triều Tiên ở lượt đấu thứ hai đang đặt Bờ Biển Ngà vào một tình thế vô cùng khó khăn trước lượt trân cuối.


Đội bóng của Drogba cần một phép màu để đi tiếp - Ảnh: AP

Nói Bờ Biển Ngà cần một phép màu để lọt vào vòng 2 cũng không sai khi họ phải đánh bại CHDCND Triều Tiên bằng một tỷ số thật đậm và cầu mong Bồ Đào Nha thất bại trước Brazil để san bằng khoảng cách 3 điểm cũng như hiệu số bàn thắng bại (-2 so với 7 của Bồ Đào Nha). Mà hai khả năng này đều rất khó xảy ra nếu như nhìn vào những gì đã diễn ra tại bảng G sau hai lượt trận đầu tiên.


Tỏ ra rất thực tế, hậu vệ Arthur Boka thừa nhận với hãng Reuters: “Nếu chúng tôi còn sống sót sau vòng bảng, đó sẽ là một phép màu kỳ diệu. Nhưng chỉ có Chúa mới biết được liệu chúng tôi có thể làm được điều đó hay không. Nếu Bồ Đào Nha có thể đánh bại CHDCND Triều Tiên 7-0, tại sao chúng tôi lại không thể làm được điều tương tự? Điều quan trọng đối với chúng tôi là rời giải đấu ngẩng cao đầu”.

Boka cũng cho rằng vấn đề mà CHDCND Triều Tiên, đối thủ của Bờ Biển Ngà trong trận đấu vào ngày mai đang gặp phải là khả năng dứt điểm và hy vọng rằng điều này sẽ tiếp tục lặp lại trong cuộc so tài sắp tới. “Vấn đề duy nhất mà CHDCND Triều Tiên đang mắc phải là họ gặp nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm. Tôi hy vọng rằng họ sẽ lặp lại điều này khi gặp Bờ Biển Ngà”, Boka cho hay.

Trong khi đó, hậu vệ Guy Demel khẳng định rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc với Bờ Biển Ngà và tin vào một điều thần kỳ sẽ đến với “những chú voi rừng”. “Chúng tôi còn một trận đấu nữa. Nhiệm vụ của chúng tôi là giành chiến thắng và hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra có lợi với Bờ Biển Ngà. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc với chúng tôi”, Demel phát biểu trên AP.

Có vẻ như Demel đang lạc quan tếu bởi cho dù Brazil có giúp đỡ Bờ Biển Ngà một tay bằng cách đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số tối thiểu 1-0, đội bóng của Didier Drogba phải dội vào lưới CHDCND Triều Tiên tới 8 bàn. Mà nên nhớ, trong 80 năm của lịch sử World Cup, mới có 6 trận kết thúc với tỷ số chênh lệch 8-0, hoặc cao hơn.

Cho dù đặt quyết tâm rất cao, nhưng không dễ để Bờ Biển Ngà giành một chiến thắng đậm trước CHDCND Triều Tiên bởi sau thảm bại trước Bồ Đào Nha, HLV Kim Jong-hun thừa nhận rằng ông đã mắc sai lầm về chiến thuật khi để các học trò chơi đôi công với đối thủ được đánh giá cao hơn. Nhận định trước trận đấu với Bờ Biển Ngà, HLV Kim Jong-hun khẳng định Triều Tiên sẽ chơi với một sơ đồ chiến thuật khác và thiên về phòng thủ nhiều hơn. Hơn nữa, do đã bị loại, Triều Tiên sẽ không phải chịu áp lực trong trận đấu cuối cùng, cộng với việc người hàng xóm Hàn Quốc đã giành quyền lọt vào vòng 2, đội bóng của Jong Tae-se sẽ chiến đấu hết sức mình để giành được điểm số đầu tiên. Tiền vệ An Yong Hak tuyên bố: "Chúng tôi đã mắc rất nhiều sai lầm trước Bồ Đào Nha và phải trả giá bằng một trận thua đậm. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu cuối cùng".

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm