Leonardo ra mắt ấn tượng: Hơn cả sự mong đợi

08/01/2011 11:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cú đúp của Thiago Motta và một pha lập công khác của Cambiasso đã giúp HLV Leonardo có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn. Trên khán đài danh dự ở Giuseppe Meazza, Chủ tịch Massimo Moratti mừng ra mặt, khi niềm tin của ông dường như đã được đặt đúng chỗ.

Ngay khi trọng tài Gianluca Rocchi thổi tiếng còi kết thúc trận đấu ở Giuseppe Meazza, Chủ tịch Moratti đã rời chỗ ngồi và đi thẳng xuống sân. Cùng với cái bắt tay là lời chúc mừng tân HLV Leonardo. Mọi thứ diễn ra cứ như trong mơ, và không thể tuyệt vời hơn với Leo. Màn ra mắt chính thức của Leo khép lại bằng chiến thắng tưng bừng trước đội nhà bảng Napoli 3-1, một tỉ số đầy thuyết phục mà ngay cả những tifosi lạc quan nhất của Inter cũng không dám nghĩ đến trước đó.

Leonardo đã có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn - Ảnh Getty

Trong ngày La Befana (tên bà tiên trong truyền thuyết của người Italia, là người tặng quà cho những đứa trẻ ngoan đêm 6/1), khi Juve chết ngay trên sân nhà và mất chân sút chủ lực Quagliarella đến hết mùa, trong lúc Milan và Roma nhận được sự trợ giúp của may mắn (và cả sai lầm của trọng tài), chỉ có Inter là đội chơi thuyết phục nhất.

Không chỉ thuyết phục về mặt tỉ số, Inter còn thể hiện được một thế trận rất cân bằng và hài hòa, điều mà nhà ĐKVĐ không có trong hơn nửa năm triều đại Rafa Benitez. Chiến thuật 4-3-1-2 được Leonardo xây dựng đầy ấn tượng, chứ không chọn sơ đồ 4-2-3-1 như người tiền nhiệm của mình. Trong đó, Inter không chỉ xoay quanh một vị trí là Stankovic, mà vận hành rất đang dạng, từ trung lộ đến hai cánh. Tỉ lệ lên bóng ở trung lộ của Inter là 48%, trong khi cánh phải của Maicon là 29%, và 23% bên cánh trái của Chivu.

Hơn nữa, tập trung chuyền bóng ngắn cũng là điều khác biệt mà Leo áp dụng. Các cầu thủ chủ nhà liên tục di chuyển và hoán đổi vị trí, với 515 lần chuyền bóng qua lại. Nếu như Napoli chủ yếu tạt bóng từ hai cánh (39 lần), nhằm hy vọng tạo ra sự nguy hiểm trên không, thì Inter chú trọng đến các pha bật tường và thỉnh thoảng mới có một đường chuyền dài từ cánh (cả trận, Inter chỉ có 18 lần tạt bóng, và một trong số đó được Thiago Motta tận dụng ghi bàn ấn định tỉ số).

Cách Leo bố trí đội hình cũng che lấp được bất lợi mà Inter gặp phải, khi không có đội hình mạnh nhất. Thay vì chọn giải pháp tập trung bóng cho cặp tiền đạo Milito - Pandev, Leo buộc hai cầu thủ này phải di chuyển rộng, đôi khi rất xa khung thành (chỉ sút tổng cộng 6/16 lần dứt điểm của Inter). Cả Milito và Pandev đều đang đánh mất duyên ghi bàn, nhưng di chuyển không bóng và phá nát tính kết dính của hàng thủ Napoli thì với kinh nghiệm của mình họ thừa sức làm.

Nhờ vậy, tuyến sau của Inter có nhiều khoảng trống để dứt điểm, và chính các tiền vệ đôi khi thi đấu hệt như tiền đạo. Hiệu quả trong lối chơi ấy đã được thể hiện, với 3 bàn thắng được ghi khá đều đặn (các phút 3, 37 và 55).

Những gì Leo áp dụng khá giống ngày ông còn dẫn dắt Milan, khi bóng liên tục chuyển động rồi bất ngờ có một pha chọc khe, hoặc sút từ ngoài vòng cấm. Nhưng điều đáng khen ngợi là Leo chỉ có đúng một tuần để áp đặt nó lên những người học trò mới. Hơn nữa, từ Jose Mourinho đến Rafa Benitez, Inter không quen với việc bật bóng liên tục. Vậy mà Leo đã ít nhiều thành công với chiến thuật mới trong khoảng thời gian rất ngắn.

Moratti đã cười và liên tục nhắc về cuộc đua Scudetto, trái ngược với hình ảnh nhăn trán của ông trong giai đoạn trước lễ Giáng sinh. Leo cũng đã cười sau màn ra mắt vượt qua cả mong đợi, trước sự chứng kiến của 60.615 khán giả. Bước khởi đầu ngọt ngào này sẽ tiếp thêm niềm tin cho Leo cũng như Inter trên chặng đường gian khó phía trước. Từ sức mạnh tinh thần đến chiến thắng là một khoảng cách không quá xa, một khi Inter đang quyết tâm tìm lại giá trị đích thực của mình - kẻ thống trị tuyệt đối của Serie A thời hậu Calciopoli. Cuối tuần này, với Eto’o trở lại, sẽ thêm một chiến thắng nữa cho Leo, tại Sicilia?

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm