Bayern, khi không Van Bommel: Băng đội trưởng là một “quả bom”

27/01/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Ngay sau khi lượt đi kết thúc, Bayern đã cho hàng loạt lão tướng hoặc ra đi hoặc lên ghế dự bị. Cộng thêm với việc tuyến giữa của “Hùm xám” đã quá chật chội, sự ra đi của Mark van Bommel là điều đã được báo trước. Nhưng bây giờ, ai sẽ là thủ quân, và thủ lĩnh đội bóng?

Ra đi là tất yếu

Mark van Bommel chuyển đến Bayern từ Barcelona mùa hè năm 2006 với giá 6 triệu euro. Với lối chơi mạnh mẽ, “Kẻ hủy diệt” nhanh chóng trở thành một trụ cột ở sân Allianz và ngay trong mùa giải đầu tiên đã được bình chọn là Cầu thủ Bayern xuất sắc nhất mùa. Khi huyền thoại Oliver Kahn giải nghệ năm 2008, Van Bommel đã được HLV Juergen Klinsmman chọn làm đội trưởng của “Hùm xám”. Đây là một vinh dự của tiền vệ người Hà Lan bởi anh là cầu thủ ngoại đầu tiên được giao trọng trách này ở đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức.

Tuy nhiên, trong mùa giải năm nay, Van Bommel đã không còn giữ được suất đá chính. “Kẻ hủy diệt” đã không còn giữ được phong độ như trước do dính chấn thương, phải nghỉ gần như cả lượt đi. Tuyến giữa của Bayern hiện cũng quá chật chội: Trong tay HLV Van Gaal hiện có ít nhất 5 cầu thủ, hầu hết đều khá trẻ và sung sức, có thể đá tiền vệ trung tâm.

Liệu Lahm và Schweinsteiger còn có thể hợp tác tốt với nhau, sau khi Van Bommel ra đi?- Ảnh Sport
Việc đẩy Van Bommel sang Milan cũng là phần tiếp theo của kế hoạch trẻ hóa mà Bayern đã thực hiện ngay khi lượt đi kết thúc. Trước đó, HLV Louis van Gaal đã tống trung vệ Martin Demichelis (30 tuổi) sang Malaga theo một bản hợp đồng cho mượn, đẩy Daniel van Buyten (32) lên ghế dự bị để lấy chỗ cho Breno đồng thời đưa thủ môn trẻ Thomas Kraft lên thay lão tướng Hans Joerg Butt (36). Với phong độ chói sáng hiện nay của Mario Gomez, cơ hội để Miroslav Klose (32) ra sân cũng không nhiều. Như vậy, chỉ có Anatoliy Tymoshchuk (31) là cầu thủ trên “băm” duy nhất thường xuyên được đá chính.

Ai là thủ lĩnh?

Nhưng Van Bommel cũng thừa nhận rằng lý do chính khiến anh ra đi chính là mối quan hệ rạn nứt với nhà cầm quân người Hà Lan: “Mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra, và tôi không nhất thiết phải “bóc mẽ” HLV của mình. Thật tình, tôi không hề muốn ra đi, nhưng quan điểm của chúng tôi quá khác nhau”. Ông Van Gaal cũng khẳng định thẳng thắn: “Mất cậu ta cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi có nhiều giải pháp thay thế”.

Người được HLV này chọn làm đội trưởng thay Van Bommel là Phillipp Lahm. Hậu vệ trái này cũng rất tự tin: “Mỗi khi Mark vắng mặt, tôi vẫn đảm nhiệm tốt vai trò đội trưởng”. Nhưng huyền thoại Franz Beckenbauer thì không nghĩ thế: “Mark Van Bommel vô cùng quan trọng. Sự ra đi của anh ấy là một tổn thất lớn, ảnh hưởng đến kết cấu đội bóng. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những mất mát khởi đầu cho chuỗi ngày đi xuống của đội bóng”.

Vấn đề đầu tiên mà Bayern phải đối diện: Sau khi Van Bommel ra đi, tấm băng đội trưởng anh để lại có thể khiến nội bộ đội bóng này bị chia rẽ. Lahm và Schweinsteiger (hiện sẽ đảm nhiệm vai trò đội phó) đã từng có mâu thuẫn nhỏ ở World Cup 2010 vì biểu tượng quyền lực ấy (Schweini từng bảo “Ballack mới xứng đáng làm thủ quân”, còn Lahm: “Tại sao tôi phải trả băng đội trưởng?”). Van Bommel đã giữ vai trò một cán cân thầm lặng trong nội bộ Bayern thời gian qua, nhưng bây giờ, anh đã bị đẩy đi.

Vụ chuyển nhượng này khiến một huyền thoại khác của Bayern, Lothar Matthaus cũng phải nhíu mày: “Ở Bayern, có quá nhiều cầu thủ có tư chất thủ lĩnh, và đến khi nào Lahm phải là người có tư chất mạnh nhất, thì mới đảm nhiệm được vai trò đội trưởng”. Chính xác, đó sẽ là một thử thách lớn cho Lahm, và có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của Bayern.

Trần Khánh An

Tạm biệt, người thứ 14!

Van Bommel là thủ quân thứ 14 trong kỷ nguyên Bundesliga của Bayern, và là đội trưởng người nước ngoài đầu tiên trong lịch sử đội bóng này Mark Van Bommel chính là thủ quân thứ 14 trong kỷ nguyên Bundesliga của đội bóng xứ Bavaria. Đội trưởng đầu tiên của Bayern là hậu vệ Werner Olk, người có biệt danh là “Đại bàng vùng Giesing” và đã đeo băng thủ quân của Bayern từ năm 1965 đến 1970. Từ đó đến nay, đã có 13 người vinh dự tiếp bước ông. Tất cả đều là người Đức, và hầu hết đều là các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự. Chỉ có vài ngoại lệ như trường hợp của các tiền đạo Gerd Mueller và Karl-Heinze Rummenigge. Van Bommel chính là thủ quân ngoại duy nhất trong lịch sử Bayern.

       Tên                                 Vị trí         Nhiệm kỳ

Werner Olk (Đức)                   Hậu vệ    1965-1970

Franz Beckenbauer (Đức)       Hậu vệ     1970-1977

Sepp Maier (Đức)                   Thủ môn  1977-1979

Gerd Müller (Đức)                   Tiền đạo     1979

Georg Schwarzenbeck (Đức)   Hậu vệ     1979-1980

Paul Breitner (Đức)                 Tiền vệ      1980-1983

Karl-Heinz Rummenigge (Đức) Tiền đạo   1983-1984

Klaus Augenthaler (Đức)          Hậu vệ     1984-1991

Raimond Aumann (Đức)          Thủ môn   1991-1994

Lothar Matthaus (Đức)             Tiền vệ     1994-1996

Thomas Helmer (Đức)              Hậu vệ      1997-1999

Stefan Effenberg (Đức)             Tiền vệ     1999-2002

Oliver Kahn (Đức)                    Thủ môn    2002-2008

Mark van Bommel (Hà Lan)       Tiền vệ      2008-2011

Phillipp Lahm (Đức)                  Hậu vệ         2011-?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm