Hannover vươn lên thứ 2: Kiến trúc sư Slomka

18/01/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Đánh bại Frankfurt 3-0 ngay trên sân khách, Hannover đã vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, trở thành một hiện tượng mới của Bundesliga, sau Mainz. Nhưng nếu như đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã ít nhiều gây ấn tượng từ mùa trước thì Hannover đến mùa này mới bắt đầu được chú ý. Năm ngoái, sau cái chết của thủ môn Robert Enke, cả đội Hannover đã suy sụp tinh thần và thi đấu cực kỳ kém cỏi. Có những thời điểm đội bóng này để thua liền 9 trận hay bị Bayern hạ 0-7. Phải đến những vòng cuối, Hannover mới trụ hạng thành công.

Huấn luyện viên Mirko Slomka là ngôi sao sáng nhất ở Hannover- Ảnh AP
Thành công của đội bóng này chủ yếu đến từ tài dẫn dắt của HLV Mirko Slomka, người từng giúp Schalke giành ngôi á quân mùa 2006-2007. Đến sân AWD hồi tháng Một năm ngoái, Slomka phải rất vất vả mới giúp đội nhà trụ hạng thành công. Nhận ra điểm yếu tâm lý của CLB, chiến lược gia 43 tuổi này đã dành cả mùa hè để làm công tác tư tưởng, vực dậy tinh thần cho cả đội. Nhờ vậy, năm nay, sau mỗi lần thất bại, Hannover đã biết đứng dậy mạnh mẽ hơn, chưa bao giờ để thua 3 trận liên tiếp, trái ngược hẳn với bộ mặt bạc nhược của mùa trước.

Ngoài ra, Slomka cũng đã chọn cho đội bóng của mình một chiến thuật rất hợp lý. Không được đầu tư nhiều để mua sắm (mới chỉ được cấp 1 triệu euro từ đầu mùa) nên thuyền trưởng này lèo lái con tàu Hannover bằng những thuyền viên sẵn có. Tận dụng sức mạnh phi thường của Didier Ya Konan, Slomka bố trí cả đội tập trung phòng ngự, khi có bóng thì lập tức chuyền cho chân sút người Bờ Biển Ngà tự xoay xở. Trong một mùa giải Konan tỏa sáng, chiến thuật của Slomka đã phát huy tác dụng.

Lối chơi rắn cũng là một yếu tố giúp Hannover bay cao mùa giải năm nay. Sau khi chứng kiến Sergio Pinto phạm lỗi thô bạo với Michael Ballack, khiến tiền vệ này phải nghỉ thi đấu từ vòng 3 đến giờ mới có thể trở lại, nhiều đội bóng rất ngại khi phải chạm trán với những “gã đồ tể” bên phía Hannover. Từ một trong những đội chơi đẹp nhất mùa 2008-2009, Hannover đã trượt xuống giữa bảng xếp hạng fair-play trong mùa giải kế tiếp và giờ đang nằm ở nhóm những đội xấu chơi nhất Bundesliga mùa này với 5 thẻ đỏ và 27 thẻ vàng.

TRẦN KHÁNH AN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm