Dortmund - Hoffenheim 1-1: Dortmund thoát hiểm phút chót!

25/10/2010 11:54 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)-Vừa giành được ngôi đầu của Mainz ở vòng trước nên Dortmund quyết tâm đánh bại Hoffenheim để tiếp tục giữ vị trí số 1 mà họ phải mất hơn 7 năm mới có được. Thế nhưng ngay phút thứ 9 đội khách đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của đội chủ sân Signal Iduna Park khi phá bẫy việt vị, ghi bàn mở tỷ số nhờ công của chân sút Demba Ba. 5 phút sau Dortmund đã có cơ hội quân bình tỷ số khi được hưởng 1 quả penalty do Issac Vorsah để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng Nuri Sahin đã bỏ lỡ cơ hội. 

Dortmund (áo vàng) suýt để mất điểm trước Hoffenheim- Ảnh AP
Kể từ sau tình huống này các cầu thủ Hoffenheim đã chuyển hẳn sang phòng ngự dù từ trước đến nay luôn là một tín đồ của bóng đá tấn công. Với thể lực sung mãn, các học trò của HLV Ralf Rangnick tích cực áp sát mỗi khi Dortmund có bóng và không ngại va chạm để ngăn chặn các đợt tấn công của đối thủ. Shinji Kagawa có thể vượt qua 1 người nhưng ở trong vòng vây của 2-3 cầu thủ Hoffenheim thì tiền vệ người Nhật đành phải bó tay.


Không thể vượt qua hàng thủ được tổ chức chặt chẽ và luôn chơi máu lửa của đội khách nên các các cầu thủ Dortmund chuyển sang phương án sút xa. Sahin rồi Kagawa thi nhau bắn phá khung thành Hoffenheim nhưng bất thành. Khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 3, ai cũng tưởng Dortmund sẽ phải nhận thất bại thứ 2 của mùa giải thì cầu thủ vào thay người Da Silva đã bất ngờ tung ra một cú sút xa, ghi bàn thắng quý hơn vàng giúp đội nhà giữ 1 điểm ở lại sân S.I.P.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm