Dortmund chia tay Europa League: Như thế lại hay

17/12/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bị Sevilla cầm hòa với tỷ số 2-2 ở sân Sanchez Pizjuan, giấc mơ châu Âu của Dortmund đã sớm chấm dứt sau khi vòng bảng Europa League khép lại. Đó là một kết quả đáng thất vọng, khi đối thủ của Dortmund là Sevilla có phong độ rất tệ trong thời gian qua.

Tuy nhiên, việc bị loại ở đấu trường châu Âu cũng có mặt tích cực, giúp thầy trò HLV Juergen Klopp dành sự tập trung tối đa cho mặt trận Bundesliga, nơi họ đang nắm trong tay cơ hội lớn giành chiếc Đĩa bạc.

Vỡ mộng châu Âu

Nỗi buồn của HLV Borussia Dortmund Klopp, Ảnh Getty

Mặc dù sớm có được bàn dẫn trước ngay từ phút thứ 4 do công của Shinji Kagawa nhưng cuối cùng, Dortmund vẫn phải chấp nhận rời sân Sanchez Pizjuan của Sevilla với tỷ số 2-2. Nhìn qua, đó là một kết quả có phần đáng tiếc cho đội bóng Đức nhưng trên thực tế, trận hòa trên đất Tây Ban Nha là những gì mà thầy trò ông Klopp xứng đáng phải đón nhận. Phần vì sự non nớt, phần thì thái độ thi đấu thiếu quyết liệt, Dortmund đã dễ dàng để cho Sevilla ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng 4 phút, từ phút thứ 31 đến phút thứ 35. Dù Neven Subotic đã quân bình tỷ số 2-2 ngay ở đầu hiệp hai nhưng cách chơi “đủng đỉnh” như thể đang dẫn điểm của Dortmund khiến họ không tài nào xuyên thủng được hàng thủ “đổ bê tông” của Sevilla.

Quả là dễ chịu chút nào khi phải chia tay Europa League sau vòng đấu bảng với 9 điểm trong tay. Nhưng có vẻ như số phận bảo rằng Dortmund hay quên đi những mặt trận đá cúp để dành sự tập trung tối đa cho đấu trường Bundesliga, nơi chiếc Đĩa bạc mang lại giá trị lớn hơn tất cả. Nếu được lựa chọn giữa danh hiệu vô địch Europa League và chức VĐQG, hẳn rất nhiều đội bóng sẽ lấy phần thưởng thứ hai. Dù sao đi nữa, Europa League cũng chỉ là đấu trường “hạng hai” ở châu Âu, trong khi ngôi vô địch quốc gia vừa để lại danh tiếng lớn, vừa mang lại suất dự đấu trường “hạng nhất” là Champions League.

Dồn sức giành Đĩa bạc

Nói như thế để thấy rằng Dortmund không có gì phải quá thất vọng khi rời Europa League trong thế ngẩng cao đầu, sau trận hòa 2-2 trên sân khách mà Sevilla chơi thứ bóng đá “bẩn thỉu”, các cầu thủ cố tình nằm ra sân câu giờ ngay từ hiệp một, và trọng tài người Nga Aleksei Nikolaev thì gần như không đủ đẳng cấp để cầm còi ở đấu trường châu Âu. Không còn Europa League, và cũng không còn luôn Cúp quốc gia sau khi đã thua Kickers Offenbach ở vòng 2, Dortmund có thể dồn toàn bộ sức lực cho mặt trận quan trọng nhất: Bundesliga. Xét cho cùng thì với thực lực hiện tại, đội bóng vùng mỏ khó lòng mà tham chiến tốt ở nhiều đấu trường khác nhau và nếu quá tham lam, có khi họ lại “mất cả chì lẫn chài”.

Cơ hội giành Đĩa bạc đang mở ra trước mắt Dortmund, khi họ đã sớm đoạt chức vô địch lượt đi một cách thuyết phục. Đội bóng của ông Klopp đang có nhiều hơn đội nhì bảng Leverkusen 11 điểm và hơn ĐKVĐ Bayern tới 17 điểm. Khoảng cách đó tuy lớn nhưng chưa hẳn đã an toàn, vì mùa giải vẫn còn rất dài, đòi hỏi Dortmund phải tập trung cao độ ở giai đoạn lượt về. Nếu giành chiến thắng trên sân Frankfurt vào cuối tuần này, Dortmund sẽ kết thúc giai đoạn lượt đi với 46 điểm, lập nên kỷ lục mới trong làng bóng đá Đức, nhiều hơn 2 điểm so với kỷ lục cũ của Bayern ở mùa giải 2005-2006. Ngoài ra, 3 điểm ở Frankfurt còn giúp Dortmund gia tăng kỷ lục toàn thắng trên sân khách của chính họ lên con số 9.

Bị loại loại sớm thì ai chẳng buồn. Nhưng đôi khi phải biết chấp nhận rút lui ở một mặt trận, để giành chiến thắng trong cả chiến dịch.

Bundesliga ở vòng 32 đội Europa League
 
Kể từ mùa giải 2004-2005 mà Cúp UEFA, nay là Europa League, áp dụng thể thức vòng đấu bảng, Bundesliga luôn đóng góp ít nhất 2 đội bóng ở vòng 32 đội. Kỷ lục thuộc về mùa giải 2007-2008 khi Bundesliga có tới 5 đại diện ở vòng đấu này. Tuy nhiên, Bundesliga lại chưa có đội bóng nào đăng quang ở Europa League/Cúp UEFA suốt 6 mùa giải qua, cả Bayern (mùa 2007-2008) và Bremen (mùa 2008-2009) đều thất bại trong trận chung kết, thua Zenit St. Petersburg và Shakhtar Donetsk.
 
Mùa S/L CLB
 
2010-2011 2 Leverkusen, Stuttgart
2009-2010 4 WOLFSBURG*, Hamburg, Hertha, Bremen
2008-2009 4 BREMEN, Stuttgart, Wolfsburg, Hamburg
2007-2008 5 BREMEN, Nuremberg, Hamburg, Leverkusen, Bayern
2006-2007 2 BREMEN, Leverkusen
2005-2006 4 SCHALKE, Hamburg, Hertha, Stuttgart
2004-2005 3 Schalke, Stuttgart, Aachen
 
* Viết hoa và in đậm là những đội bóng rớt xuống từ Champions League.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm