Schalke quá non nớt trước 'cáo già' Chelsea

08/11/2013 13:13 GMT+7 | Bóng đá Đức

(giaidauscholar.com) - Sau thất bại 0-3 trước Chelsea ngay trên sân nhà thì việc Schalke phải nhận một trận thua đậm đà nữa tại Stamford Bridge rõ ràng chẳng có gì bất ngờ. Tuy nhiên, cái cách mà đoàn quân của Jens Keller để đối thủ vượt qua vẫn thực sự khiến người ta thất vọng.

Ở trận lượt đi cách đây 2 tuần, Schalke đã tự dâng chiến thắng cho đối thủ ngay từ phút thứ 3 khi để Torres dễ dàng mở tỉ số trong một tình huống hàng thủ đội bóng Đức chơi như mơ ngủ. Những tưởng thất bại cay đắng ấy sẽ giúp CLB vùng Ruhr có được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Nhưng ở trận lượt về này, Schalke lại một lần nữa tự mình tước đoạt đi cơ hội của bản thân. Thậm chí, lần này điều đó còn diễn ra theo một cách tủi hổ và bi hài hơn. Thủ thành Hildebrand đã tự biến mình thành trò cười cho cả thế giới với một pha xử lý chần chừ, lóng ngóng để rồi phá bóng thẳng vào chân Eto’o, giúp “báo đen” tự nhiên có được một bàn thắng từ trên trời rơi xuống. 

Cần nhớ rằng, Hildebrand chính là đội phó của Schalke, đồng thời được coi là người giàu kinh nghiệm thi đấu nhất của CLB này (năm nay đã 34 tuổi, từng là thủ môn ĐT Đức). Ngay cả một cầu thủ vốn được xếp vào hàng chỗ dựa cho toàn đội còn có những sai lầm ngớ ngẩn như vậy, thì quả thật khó trông chờ những chàng trai trẻ mới mười tám đôi mươi như Draxler có thể làm nên chuyện.

Thực tế, trước khi Hildebrand đốt đền, Schalke đã nhập cuộc khá tự tin, đặc biệt trong khoảng 10 phút đầu. Nếu may mắn thì đội khách đã có thể có bàn mở tỉ số trước nếu các pha dứt điểm của Draxler hay Szalai không đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhưng bàn thua đáng xấu hổ ấy đã khiến Schalke đánh mất tất cả, hoàn toàn chịu trận trước đội chủ nhà.

Trận đấu này tiếp tục phơi bày một sự thật rằng Schalke vẫn còn rất ngờ nghệch ở sân chơi Châu lục. Họ vẫn còn khoảng cách rất xa với những đội bóng tốp trên kể cả về thực lực cũng như bản lĩnh thi đấu. Có lẽ, sẽ cần phải một thời gian đáng kể nữa, họ mới có được sự trưởng thành tương tự như người hàng xóm Dortmund. Còn lúc này Jens Keller và các học trò chỉ là những kẻ học việc ở Champions League, một tấm vé lọt vào vòng knock-out cũng đã có thể coi là thành công với Schalke.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm