“Tân binh” Man City châm ngòi cho cuộc chiến với Man United

13/01/2011 17:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Vừa mới gia nhập Manchester City với bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng, Edin Dzeko đã làm mối quan hệ vốn không được êm đẹp giữa hai đội bóng cùng thành phố trở nên căng thẳng hơn.

Sau quá trình thương thảo kéo dài, cuối cùng chân sút của Wolfburg cũng chính thức trở thành người của Manchester City với bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng. Trong ngày ra mắt, bên cạnh việc hết lời ca ngợi đội bóng mới, Dzeko cũng đã châm ngòi cho "cuộc chiến" giữa hai đội bóng Man “xanh” và Man “đỏ” khi tuyên bố lượng fan ở thành phố Manchester chủ yếu là của đội bóng vùng Eastland.

"Tôi đã nghe khá nhiều về các cổ động viên thành Manchester. Họ chỉ hâm mộ Man City chứ không phải đội bóng nào khác”, tờ Sport dẫn lời Dzeko.

Dzeko trong ngày ra mắt tại Man City- Ảnh Getty
Không dừng lại ở đó, tiền đạo người Bosnia còn xoáy sâu vào nỗi đau của Man United khi nhắc đến bàn thắng của mình vào lưới “Quỷ đỏ” ở trận đấu thuộc Champions League năm 2009. Chiến công đó đã đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của Dzeko, giúp anh trở thành một chân sút chủ lực của Wolfburg và là mục tiêu săn đón của rất nhiều “đại gia” ở châu Âu. “Bàn thắng ở Old Traffrord là thành tích quan trọng đối với tôi bởi vì trận chiến với Man United là lần thứ hai tôi được thi đấu ở Champions League. Và đó cũng là bàn thắng đầu tiên của tôi ở đấu trường châu Âu, vì thế nó vô cùng đặc biệt”, Dzeko bày tỏ trên tờ Manchester Evening News.

Vào ngày 12 tháng Hai tới, Dzeko sẽ có dịp tái ngộ lại thầy trò HLV Alex Ferguson trong trận derby thành Manchester và cầu thủ 24 tuổi này hi vọng rằng mình sẽ lặp lại được thành tích cách đây hơn 1 năm. “Hiện tại, tôi đang thi đấu cho đội bóng “kình địch” của M.U nên trước mắt sẽ có rất nhiều việc phải thực hiện. Tôi hi vọng mình lại có thể ghi bàn vào lưới Man United ở lần gặp tới. Nhưng đầu tiên tôi phải sẵn sàng cho trận đấu bởi vì tôi đã trải qua một thời gian nghỉ và bây giờ tôi cần phải tập luyện để lấy lại phong độ của mình Tôi cần phải chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng cho trận chiến diễn ra vào ngày 12 tháng Hai bởi vì đó là một trận đấu quan trọng với Man City”, vẫn lời tiền đạo 24 tuổi.

Mối quan hệ giữa hai đội bóng thành Manchester trở nên căng thẳng kể từ khi Carlos Tevez chuyển sang thi đấu cho Man City do mâu thuẫn không thể giải quyết với HLV Alex Ferguson. Sau khi có được chân sút người Argentina, Man City đã cho dựng poster với dòng chữ to đùng "Welcome to Manchester" ngay trên đường chính dẫn vào thành phố khiến không khí thù địch giữa 2 bên càng thêm trầm trọng.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm