Sunderland – Everton 2-2: Sinh nhật sớm của Welbeck

24/11/2010 11:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Trong trận đấu cuối cùng của vòng 14 Premier League, Danny Welbeck ghi hai bàn thắng để ăn mừng sinh nhật sớm của mình. Dù vậy niềm vui của chàng trai sẽ tròn 20 tuổi vào thứ Sáu tuần này vẫn không trọn vẹn khi Sunderland bị cầm hòa ngay trên sân nhà.

Đã có thời điểm các CĐV trên sân Ánh sáng gào thét điệp khúc “Hãy ký hợp đồng” để nhắc nhở HLV Steve Bruce trói chân tài năng trẻ được M.U cho mượn. Đêm qua Welbeck là nỗi ác mộng của hàng thủ Everton, đặc biệt đối với người đàn anh tại ĐTQG, Phil Jagielka. Tốc độ, sự tinh quái và khả năng dứt điểm tuyệt vời - những phẩm chất hiếm thấy ở chân sút với độ tuổi như vậy. “Tôi rất thích Danny” - Steve Round, trợ lý của HLV David Moyes, phát biểu sau trận đấu - “Đó là một cầu thủ tài năng và chắc chắn sẽ còn tiến xa. Màn trình diễn ngày hôm nay của cậu ấy đã tầm thế giới”. Trong chiến thắng “vĩ đại” 3-0 trên sân của nhà vô địch Chelsea hồi tuần trước, tiền đạo U21 tuyển Anh cũng thi đấu xuất sắc và còn đóng góp 1 bàn thắng. Anh đã có 13 trận đấu mùa này và khiến tân binh đắt giá nhất trong lịch sử Sunderland, Asamoah Gyan, mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Welbeck đã thể hiện phong độ tuyệt vời- Ảnh Getty
Trở lại diễn biến trên sân Ánh sáng, không ngạc nhiên khi các cầu thủ ghi bàn cho Everton là hai trụ cột Cahill và Arteta. Đội khách Everton đã có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng sớm của Cahill ngay ở phút thứ 6. Lại thêm một pha lập công bằng đầu của tuyển thủ Australia và đây là lần thứ 7 anh nổ súng tại Premier League. Nhưng chỉ chưa đầy 15 phút sau, Welbeck đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với pha đệm bóng cận thành sau quả tạt của Zenden. Phút 70, lại là Welbeck với pha đánh đầu ngược khá ngẫu hứng để nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Arteta đã giúp Everton ra về với 1 điểm nhờ bàn thắng may mắn khi trận đấu chỉ còn 7 phút nữa là kết thúc. Từ cú sút không thực sự nguy hiểm của tiền vệ TBN, bóng đập chân hậu vệ Bardsley của Sunderland và đổi hướng khiến thủ thành Gordon bất lực.


Cuối trận, Welbeck làm HLV Bruce vô cùng thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội để hoàn tất hat-trick cho riêng mình. Tuy nhiên điều này chẳng là gì so với sự tức giận của David Moyes sau khi Beckford không tận dụng được tình huống đối mặt với Gordon ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Dù sao kết quả hòa 2-2 là công bằng cho cả 2 phía. Sunderland không cần phải tiếc nối khi đã thất bại 4/5 lần tiếp Everton gần đây. Còn đội bóng vùng Merseyside cần nhớ chưa có đội bóng nào giành thắng lợi tại sân Ánh sáng kể từ cuối tháng 12 năm ngoái.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm