PSG: Người khổng lồ thức giấc

29/09/2012 12:44 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Cuối tuần) - Được đầu tư khủng khiếp, nhưng Paris Saint Geermain đã khởi đầu mùa giải bằng chuỗi trận bết bát với bảy trận hòa liên tiếp. Phải đến cuộc chiến với Lille, gã khổng lồ này mới thức giấc và đang thể hiện sức mạnh vô địch với bốn chiến thắng liên tiếp.

Bỏ ra 147 triệu euro, PSG là đội chi tiêu mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, trái với sự đầu tư rầm rộ, họ đã khởi động vô cùng chậm chạp, phải tới gần đây mới bắt đầu tăng tốc nhờ sự tỏa sáng của Zlatan Ibrahimovic.

Qua cơn mê

Đầu mùa giải, huấn luyện viên Carlo Ancelotti như ngồi trên lửa khi PSG gần như không biết chiến thắng. Trong năm trận giao hữu hồi mùa hè, đội bóng của ông chỉ thắng được một trước đối thủ tí hon Stegersbach. Bước vào Ligue 1, cỗ máy lại khởi động rất ì ạch với ba trận hòa liên tiếp trước những đội bóng chiếu dưới như Lorient hay Ajaccio. Thậm chí ở trận mở màn, PSG còn bị Lorient dẫn trước 2-0 ngay trên sân nhà, phải nhờ sự tỏa sáng của Ibrahimovic ở phút cuối mới giật lại được một điểm.

Nhưng từ vòng bốn, PSG đã tỉnh giấc, bắt đầu thể hiện sức mạnh vô địch. Phải hành quân tới sân của Lille, đội bóng năm trận đối đầu trước đó PSG chỉ biết hòa và thua, nhưng thầy trò Ancelotti vẫn đánh bại được đối thủ. Sau chiến thắng này, họ dễ dàng đè bẹp mọi kẻ ngáng đường, từ Ligue 1 tới đấu trường châu lục. Cuối tuần qua, PSG đã hạ gục Bastia 4-0 ngay trên sân khách còn giữa tuần trước, đội bóng thủ đô nước Pháp đánh dấu ngày trở lại Champions League bằng chiến thắng đậm đà 4-1 trước Dynamo Kiev.

Chỉ trong bốn trận gần đây, PSG đã ghi tới 12 bàn và mới để thủng lưới hai. Chứng kiến những màn trình diễn tuyệt vời vừa qua, cựu huấn luyện viên Guy Lacombe đã ca ngợi PSG hết lời: "Họ đã thực sự vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại ở Ligue 1. Ancelotti có tầm nhìn và đang giúp PSG thi đấu như một đội bóng Italia, vừa chắc chắn vừa mạnh trong tấn công. Mục tiêu của PSG hiện chỉ là vô địch Ligue 1, nhưng tôi tin họ sẽ làm nên chuyện ở Champions League, có thể lọt vào bán kết".

Người hùng Ibrahimovic

Sự thăng hoa của PSG ghi đậm dấu ấn của tay săn bàn người Thụy Điển Ibrahimovic. Huấn luyện viên Ancelotti đã chứng minh được rằng ông không điên rồ khi tiêu tốn hàng chục triệu euro tiền lương và chuyển nhượng để mang về một chân sút đã 31 tuổi. Bằng chứng là Ibrahimovic đã nổ súng trong cả bốn trận vừa qua, ghi tới sáu bàn, tức chiếm một nửa số bàn thắng của PSG. Chưa tính các trận giao hữu, từ đầu mùa, Ibrahimovic đã ghi tới tám bàn cho PSG chỉ trong sáu trận, tức đạt hiệu suất 1,3 bàn/trận.

Những màn trình diễn xuất sắc của Ibrahimovic đã mang đến sự thay đổi rất tích cực tại sân Parc des Princes. "Ai cũng biết anh ấy đã giúp đỡ đội bóng rất nhiều và sẽ kéo tất cả tiến lên. Anh ấy đã giành rất nhiều danh hiệu với nhiều đội bóng khác nhau, điều này thật ý nghĩa. Anh ấy là một thủ lĩnh xuất sắc và điều này có lợi cho PSG, giúp đội bóng hoàn thiện hơn", ngay cả Jordan Ayew của đội đầu bảng Marseille cũng phải ngả mũ trước đàn anh. "Ibrahimovic là thần tượng của tôi".

Việc Ibrahimovic tỏa sáng như hiện nay có thể khiến chủ tịch Nasser al Khelaifi mỉm cười mãn nguyện bởi cầu thủ này giống như vua Midas của làng túc cầu, đi đến đâu, anh đều giúp câu lạc bộ chủ quản giành chức vô địch quốc gia. Ibrahimovic từng giành chín chức vô địch quốc gia cùng Ajax (2001-2002, 2003-2004), Juventus (2004-2005, 2005-2006), Inter Milan (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009), Barcelona (2009-2010) và AC Milan (2010-2011).

Vươn ra biển lớn

Với 12 điểm sau sáu vòng đấu, PSG đã leo lên được vị trí thứ ba, hiện kém đội đầu bảng Marseille sáu điểm. Đây là một khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp bởi mùa giải còn tới 32 vòng và PSG vẫn còn hai trận đối đầu trực tiếp với Marseille (trận đầu vào ngày 8/10 tới đây). Hơn nữa, Marseille tuy đang tiến phăng phăng với sáu trận toàn thắng nhưng có nhiều trụ cột là cầu thủ châu Phi nên đầu năm 2013 khi giải vô địch châu Phi khởi tranh, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Với lực lượng vượt trội so với phần còn lại cả về đẳng cấp lẫn chiều sâu, PSG không khó để chinh phục chức vô địch Ligue 1. Vấn đề chính là đoàn quân của Ancelotti cần phải gây được tiếng vang tại đấu trường châu lục. PSG đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi đánh bại Dynaomo Kiev 4-1, nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên, con đường tới thành công vẫn còn vô vàn chông gai đang chờ đợi thầy trò Ancelotti.

Chỉ phải nằm cùng bảng với Porto, Dinamo Zagreb và Dynamo Kiev, không khó để PSG có thể lọt vào vòng trong. Nhưng liệu gã nhà giàu này có tiến xa hơn được hay không là một dấu hỏi lớn. Trong tay chiến lược gia người Italia đang có rất nhiều hảo thủ, nhưng phần lớn trong số này vẫn còn non nớt tại đấu trường châu lục. Ibrahimovic là người dày dạn nhất nhưng ai cũng biết tiền đạo này rất yếu bóng vía tại các trận đấu lớn, gần như không biết tỏa sáng tại Champions League.

Nói chung, nếu duy trì được phong độ như hiện nay, chức vô địch Ligue 1 nằm trong tầm với của PSG. Nhưng nếu muốn có thể làm nên một cơn địa chấn tại Champions League, thầy trò Ancelotti sẽ còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm