02h00 ngày 09/04, PSG - Marseille: “Kinh điển" dưới lưỡi gươm DAMOCLES

08/04/2012 13:27 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Sức nóng của trận cầu “kinh điển” giữa PSG và Marseille đêm nay sẽ càng thêm hừng hực khi cả hai đều khủng hoảng và đang khao khát 3 điểm hơn bao giờ hết.

“Gươm Damocles”, lưỡi gươm cột bằng sợi lông đuôi ngựa trong thần thoại Hy Lạp nay đang lơ lửng trên đầu Ancelotti và Deschamps. Thất bại trong trận cầu không-được-phép-thua này, chiếc ghế vốn chao đảo dữ dội của họ sẽ đổ. Ancelotti với hành trang là 4 trận không thắng và Deschamps với 10 trận thua 9 hòa 1, một trận thua nữa chẳng khác nào nhát dao chém đứt sợi lông ngựa. Họ phải thắng để tự cứu mình.



Cả Marseille và PSG đều khủng hoảng và đang khao khát 3 điểm hơn bao giờ hết

Trò xếp hình của Ancelotti

Ở trận lượt đi trên sân Velodrome mùa giải này, PSG đã thất thủ 0-3 trước Marseille, nguyên nhân quan trọng khiến HLV Kombouare “bay ghế” dù PSG liên tục dẫn đầu Ligue 1. Đêm nay, ở Parc des Princes, Ancelotti sẽ cảm nhận sức ép của trận “Le Classique” đầu tiên trong đời.

Khi Leonardo sa thải Kombouare và đưa Ancelotti lên thay, PSG đang dẫn đầu bảng, hơn đội xếp sau 3 điểm và tràn trề hy vọng vô địch Ligue 1 sau 18 năm. 3 tháng sau, PSG tụt xuống xếp sau Montpellier và chơi nhiều hơn 1 trận.

19 trận dưới thời Kombouare, PSG chỉ lọt lưới 17 bàn, là hàng thủ vững chãi nhất Ligue 1, trong khi PSG của Ancelotti đã phải nhận đến 15 bàn thua trong 11 trận, là hàng phòng ngự tốt thứ… 16 trong năm 2012. Đấy là khi Ancelotti đã chi 19 triệu euro để bổ sung thêm Maxwell, Alex và Motta.

Một tờ báo Pháp mới đây đã thực hiện bài test với 12 CĐV, câu hỏi rất đơn giản, chọn ra đội hình tối ưu của PSG và họ nhận được 12 đáp án khác nhau. Sự hỗn loạn lớn nhất ở hàng phòng ngự, với 12 bộ tứ vệ khác hẳn nhau. Nó phản ánh một sự thật là Ancelotti vẫn chưa tìm ra cặp trung vệ tối ưu. Bắt đầu với cặp Lugano - Sakho, Alex xuất hiện và thay thế cầu thủ người Uruguay. Tới trận đấu ở Nancy cuối tuần trước, Carletto lại gây ngạc nhiên với bộ đôi mới tinh Camara - Bisevac, còn đội trưởng Sakho bị gạch tên mà chẳng rõ lý do.

Ngay cả một sơ đồ tối ưu cho PSG Carletto cũng chưa tìm thấy và ông vẫn loay hoay với trò ráp hình của mình, khi thì sơ đồ cây thông 4-3-2-1 đã giúp ông thành công ở Milan, lúc lại chuyển qua 4-4-2, 4-3-3, 4-3-1-2… Ở trận hòa Bordeaux, HLV người Italia đã 3 lần thay đổi chiến thuật nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Có tin Ancelotti sẽ “xơi lại” sơ đồ 4-2-3-1 của Kombouare, với bộ ba Nene, Pastore, Menez chơi phía sau tiền đạo cắm. Đâu lại vào đấy!

Marseille trong tâm bão

Cuối tuần sau, Marseille sẽ chơi trận chung kết Cúp liên đoàn với Lyon và dù thắng hay thua, “Les Phoceens” cũng nắm đến 90% chiếc vé dự Europa League bởi đối thủ của họ gần như chắc chắn sẽ dự cúp châu Âu theo con đường khác (Ligue 1 hoặc vô địch Cúp quốc gia). Chiếc vé dự Champions League thì đã vuột khỏi tầm với từ rất lâu và cuộc chiến ở Ligue 1 giờ không còn mang nhiều ý nghĩa nữa với Marseille, ngoại trừ trận đấu ở Paris đêm nay.

Sau chuỗi 10 trận liên tiếp toàn hòa và thua, những con sóng ngầm trong nội bộ Marseille đã chuyển thành những dòng nước lũ. Hôm thứ Năm, toàn đội đã xúm vào chỉ trích Cheyrou và Gignac vì lối chơi và thái độ quá ích kỷ. Mbia thì chê trách Morel quá kém trước Bayern (bị thay ra ngay đầu hiệp 2). Trên sân tập một ngày sau, Morel đã lao vào cãi vã với Mbia và không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu đồng đội không can ngăn kịp thời.

Lục đục nội bộ, tình hình tài chính của Marseille lại vô cùng ảm đạm, doanh thu sụt giảm mạnh, chậm lương và nhiều khả năng Marseille sẽ không có tiền mua sắm trong mùa hè này. Trong khi ấy, chủ tịch Labrune cũng đã hết kiên nhẫn khi tuyên bố HLV Deschamps sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để thua PSG. Mà kể cả Labrune không nói ra thì ai cũng biết điều gì đang chờ đợi cựu đội trưởng tuyển Pháp ở phía trước.

HOÀI TRINH




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm