Milan: Allegri không cần Kaka

13/10/2010 11:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Với Pato, Robinho, Ronaldinho và Thiago Silva, Milan đang sở hữu 4 ngôi sao người Brazil, nhưng có khả năng con số đó sẽ tăng lên thành 6 vào đầu năm 2011, bởi hiện tại đội bóng này đang muốn đưa về trung vệ David Luiz và “cố nhân” Kaka ngay ở kỳ tuyển mộ tới.

Mục tiêu David Luiz thì hơi khó, bởi Benfica không muốn bán trụ cột của mình trước khi mùa giải kết thúc, đồng thời tài năng trẻ 23 tuổi này còn được cả Inter & Man City săn đón, nhưng Kaka là cái đích khả thi. Gần như chắc chắn nếu Milan và Inter cùng đạt được thỏa thuận mượn tiền vệ này từ Real Madrid, Kaka sẽ chọn đá cho Milan.

Milan không quan tâm tới Kaka - Ảnh Getty

Nếu Kaka trở lại Milan, anh có thể sẽ đẩy Ronaldinho ra đi để Milan có thể đá 4-3-1-2, vốn là sơ đồ “tủ” từng được HLV Max Allegri áp dụng hết sức thành công ở Sassuolo và Cagliari trước đây, với Kaka là ngôi sao dẫn dắt. Tuy nhiên, chính Allegri mới đây lại phủ nhận khả năng này: “Kaka là một cầu thủ phi thường, nhưng tôi không có tâm trí nào để nghĩ về cậu ấy. Tôi không cho là Milan cần có sự phục vụ của Kaka, bởi chúng tôi đang là một đội bóng có đủ sức cạnh tranh”. Tiền vệ Seedorf cũng không tin Kaka sẽ trở lại.

Mặc dù vậy, tiếng nói của Allegri không có trọng lực. Một khi ông chủ Berlusconi đã muốn thì Allegri cũng phải theo. Hiện Kaka chỉ nói rằng: “Tôi đang tập trung chữa trị chấn thương. Để rồi xem điều gì sẽ xảy ra”. Không khẳng định, cũng không phủ nhận – đấy thường là sự bắt đầu cho những thương vụ tiềm tàng.

Trở lại chuyện David Luiz. Được biết, GĐTT Ariedo Braida của Milan đã đến dự khán trận giao hữu Iran – Brazil hôm 7/10 vừa qua để xem Thiago Silva đá cặp trung vệ với David Luiz, cầu thủ đang chơi cho Benfica, trong hàng thủ đội Selecao. Nếu đó là sự thực, thì việc Milan có ý định săn đuổi nghiêm túc ngôi sang đang lên này là có cơ sở. Giá của David Luiz không rẻ (khoảng 16-20 triệu euro), nhưng Milan có những lợi thế nhất định nếu phải cạnh tranh, là truyền thống sử dụng cầu thủ Brazil và mối quan hệ “ruột thịt” với cựu ngôi sao Rui Costa, người đang làm GĐĐH của Benfica. Ngoài trung vệ người Brazil, Milan cũng theo đuổi hậu vệ trái 22 tuổi tài năng Fabio Centroao của đội bóng BĐN này.

Trong một diễn biến khác, hậu vệ Daniele Bonera đã trở lại tập luyện bình thường từ đầu tuần này, và nhiều khả năng sẽ có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu trận tiếp Chievo cuối tuần này. Tuy nhiên, thủ môn Abbiati vẫn đang phải tập riêng. Nếu anh không kịp bình phục, Marco Amelia sẽ có cơ hội thể hiện mình. Cựu thủ thành số 2 của ĐT Italia này vẫn chưa được ra sân phút nào từ khi rời Genoa đến chơi cho Milan.

V.N

Moggi tin vào Milan

Cựu TGĐ của Juventus Luciano Moggi, người đang thắng thế trong cuộc tranh cãi mới đây về những đoạn băng ghi âm các cuộc đối thoại có liên quan đến Inter thời điểm trước Calciopoli, đã bày tỏ sự tin tưởng vào một cuộc tiếm ngôi ở Serie A mùa này. Trong chương trình Goal di Notte, “Bố già” cho biết: “Với tôi, Milan sẽ vô địch Serie A mùa này. Họ mạnh hơn Inter và có Ibrahimovic, người mà tôi biết rất rõ (chính Moggi đưa Ibra sang Juve năm 2004)”. Moggi cũng cho rằng Napoli sẽ là đội “ngựa ô” ở mùa giải này, trong khi bày tỏ sự tiếc nuối về việc HLV Ranieri đã làm yếu Roma chỉ vì muốn bắt chước Mourinho.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm