2h00, ngày 14/05, sân La Mosson: Montpellier – Lille: Trận đấu của những người cha

13/05/2012 13:46 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Lượt đi: 1-0

(TT&VH) - Trong ngày nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất Ligue 1 mùa giải trước, Rudi Garcia đã khóc. Vị HLV trẻ vừa giúp Lille giành cú đúp Ligue 1 - Cúp QG tặng phần thưởng ấy cho người cha quá cố, ông Jose, người từng thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Sedan và cảm ơn ông bằng tiếng TBN, tiếng mẹ đẻ của cha mình.

Giọt nước mắt của những người đàn ông trưởng thành luôn là những giọt nước mắt đẹp nhất, còn nụ cười thì khiến gương mặt họ sáng bừng. Rene Girard, đối thủ của Garcia hôm nay, là một người hay cười dù luôn phải chịu sức ép rất lớn bởi chủ tịch Nicollin khẳng định Girard chịu 50% trách nhiệm trong thành công của Montpellier. Người đàn ông 58 tuổi ấy luôn phải nghĩ cách giữ chân các học trò trên mặt đất và đảm bảo sự tập trung cần thiết để duy trì thế đứng trên đỉnh Ligue 1 vòng này qua vòng khác. Nhưng rất hiếm khi người ta thấy vẻ u sầu trên gương mặt con người ấy và hình ảnh quen thuộc nhất của Girard là lúc ông giơ đôi tay nắm chặt lên trời và nhoẻn miệng cười hồn nhiên như một đứa trẻ.




Đó là hình ảnh của một người cha. Một cái đập tay với Camara bên đường piste sau khi tiền đạo người Senegal ghi bàn vào lưới Rennes, giống như người cha xoa đầu đứa con trai vừa giải xong một bài toán khó. Hình ảnh người cha ân cần, ấy là khi Rene Girard tự tay xách tấm barrier trên sân tập Grammont. Người cha ấy cũng luôn biết khuyên răn những đứa con ngỗ ngược, như cái cách ông chạy vào sân kéo Marveaux và Belhanda ra khỏi cuộc ẩu đả với cầu thủ Lyon hồi đầu mùa.

Rene Girard là một nhà sư phạm thiên tài. Ông đã tạo nên đội bóng mới Montpellier vượt xa hơn so với một hiện tượng hay một chú ngựa ô. Đó là một đội bóng được xây dựng trên nền tảng vững chãi. Girard là người phát hiện và đào tạo những mầm non diện “cây nhà lá vườn” của Montpellier. Sau 3 năm được Girard chỉ bảo, Yanga-Mbiwa đã trở thành thủ lĩnh ở tuổi 22, Belhanda nằm trong số những ngôi sao hay nhất Ligue 1 còn Bocaly, Cabella, Stambouli… đầy hứa hẹn. Girard cũng nhìn thấy phẩm chất của những cầu thủ “hạng 2”. Hai năm trước Giroud mới chỉ gây ngạc nhiên chút ít ở Ligue 2 còn Henri Bedimo vẫn còn là con số 0 và dưới tay Girard, họ đã trở thành những người xuất sắc nhất ở vị trí của mình. Và cũng chính Girard dám đặt niềm tin vào Camara, Hilton… những con người tưởng như đã bỏ đi nhưng giờ đây đang hồi xuân trong mùa giải rực rỡ nhất.

Sở dĩ Girard làm được tất thảy những điều kỳ diệu ấy là bởi ông đã trở thành một người cha trong mắt cầu thủ, những đứa con. Sau 6 năm huấn luyện các đội U16, U19, U21 Pháp (và trước đó là 4 năm làm trợ lý cho Roger Lemerre ở “Les Bleus”), ông hiểu rất rõ cầu thủ của mình và biết phải làm gì để giúp họ phát huy hết khả năng. Chiến thắng từ đó mà đến!

Rudi Garcia cũng là một người cha như thế. Ông mang ơn người cha quá cố đã truyền cho mình niềm đam mê bóng đá và luôn cố gắng trở thành một người cha trong mắt học trò. Người từng được Aime Jacquet đánh giá là HLV xuất sắc nhất nước Pháp đóng vai trò quan trọng trong sự trưởng thành của Eden Hazard. Ông đã đôn Hazard lên đội 1 và giúp Hazard từng bước trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình bằng cách để anh chơi tự do và giúp anh rèn giũa kỹ năng dứt điểm bên cạnh khả năng chuyền bóng và nhãn quan chiến thuật sắc bén vốn có. HLV gốc Tây Ban Nha cũng không đánh mất đi niềm tin ở những cầu thủ tưởng như không bao giờ trưởng thành như De Melo và anh cảm ơn ông bằng một cú đúp vào lưới Caen ở vòng 36.

Khi những đứa con rời bỏ cha

Trận “chung kết” ở La Mosson hôm nay có thể là một trong những trận đấu cuối cùng của những ngôi sao. Giroud đã thổ lộ mong muốn được tới Bayern, Belhanda có lẽ sẽ không xuất hiện lần nào trong màu áo Montpellier. Ở phía bên kia, Hazard sẽ rời bỏ Lille sau một mùa giải huyền ảo còn hậu vệ phải Debuchy cũng vậy…

Nhưng Rudi Garcia đã quá quen với mất mát, như ngày ông mất đi người cha. Ông từng chia tay những học trò ưu tú nhất Cabaye, Gervinho, Obraniak, Moussa Sow, Adil Rami sau một mùa giải thành công mà vẫn giúp Lille giữ được sự ổn định với tấm vé Champions League. Đó là cơ sở để tin Rudi Garcia vẫn sẽ lèo lái con thuyền Lille vượt qua sóng gió sau một cuộc chảy máu lực lượng nữa.

Những đứa con đã đủ lớn và quyết định rời bỏ tổ ấm để hướng đến một cuộc sống mới còn những người cha vẫn ở lại và chăm lo cho những đứa con khác. Người cha Rene Girard đã có thể tự tin tiễn Belhanda sau khi chứng kiến sự trưởng thành của Cabella. Mất Giroud, Montpellier sẽ lại kiếm tìm một chân sút từ Ligue 2 thay thế.

Trận đấu “chung kết” của mùa giải hôm nay nên dành để tôn vinh họ, Girard và Garcia, hãy gọi họ là những người cha.

Dự đoán: 2-1

Hoài Trinh




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm