Marseille: Sẵn sàng cho trận chiến lớn

15/03/2011 12:17 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Dù chỉ cao hơn 1,64 mét, Mathieu Valbuena, sẽ trở lại trong chuyến làm khách của Marseille tới M.U tối nay sau chấn thương, sẽ là chìa khóa cho bất cứ kế hoạch chiến thắng nào của HLV Didier Deschamps tại Old Trafford.

Một đội bóng đang hồi sinh

Valbuena là linh hồn trong lối chơi của Marseille, Ảnh Getty

Ở phút thứ 79 trong trận Marseille gặp Rennes ngày thứ Sáu, tiền đạo 19 tuổi của đội khách, Jordan Ayew đã bật khóc. Anh không bị chấn thương, cũng không bị đối thủ xúc phạm. Anh bật khóc ngay sau khi ghi bàn giúp đội nhà vươn lên dẫn 2-0 trước đội bóng xếp thứ 2 ở Ligue 1 và Ayew khóc như trút được gánh nặng canh cánh trong lòng.

Anh đã bỏ lỡ một cơ hội hết sức ngon ăn vào đầu trận, như anh đã vài lần phạm sai lầm ở mùa giải này, trong một số lần cách quãng xuất hiện trên sân từ băng ghế dự bị. Ayew cảm thấy nhẹ nhõm vì rốt cuộc anh cũng đã có thể đóng một vai trò quan trọng trong một chiến thắng quý giá giúp Marseille duy trì hy vọng của họ ở cuộc đua giành chức vô địch, chức vô địch thứ hai kể từ khi cha của Ayew, Abedi Pele, còn là một ngôi sao lớn của đội bóng thành phố cảng.

Sự xuất sắc của Ayew chỉ là một trong số nhiều màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ Marseille trong thời gian qua và rõ ràng là một tín hiệu cảnh báo cho một khán giả người Scotland đã có mặt ở sân Route de Lorient, xem và chăm chú ghi chép những gì diễn ra trên sân: Alex Ferguson.

Sir Alex hẳn phải nhận ra rằng những tin đồn về sự sa sút của Marseille đã bị thổi phồng quá mức. Trận đấu với Rennes được coi là một thử thách rất lớn cho đội bóng của Deschamps, cả về kết quả lẫn tâm lý. Marseille vào trận với áp lực lớn bởi họ đã bị lấn lướt và thua trận một tuần lễ trước đó dưới tay đội đầu bảng Lille. Hơn thế nữa, một bê bối ngoài sân cỏ làm chấn động phòng thay đồ Marseille. Thứ Ba tuần trước, Brandao, tiền đạo ngôi sao đã có mặt trong trận lượt đi gặp M.U, bị bắt giữ vì tình nghi tội cưỡng hiếp. Nếu như bấy nhiêu chưa đủ áp lực, thì đối thủ của Marseille, Rennes, bước vào trận đấu tối thứ Sáu với thành tích 5 trận thắng liên tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của Deschamps đã không hề sụp đổ. Có vẻ như, thay vì gặp một đội bóng đang khủng hoảng, M.U sẽ phải đối diện với một đối thủ đang hồi sinh.

Đổi thay

Thật ra, rất khó để dự đoán Marseille sẽ mang gương mặt nào ở Old Trafford tối nay. Những sai lầm mà Deschamps nhắc đến ở trên bao gồm việc thiếu kết dính và lối chơi khá nhạt nhòa mà đội bóng của ông đã thể hiện trong 20 phút đầu ở Rennes. Chỉ đến khi Loic Remy đưa họ lên dẫn trước, Marseille mới bắt đầu bộc lộ được hết tiềm năng.

Và những điều chỉnh chiến thuật của Deschamps để thay đổi tình hình đã thành công. Ông đã chuyển Gabriel Heinze từ cánh trái vào vị trí trung vệ, để khắc phục điểm yếu về tốc độ và phát huy thế mạnh kinh nghiệm của anh. Trong khi đó, Taye Taiwo được đưa sang cánh trái, và sức tấn công mãnh liệt của cầu thủ người Nigeria đã giúp Marseille trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, thay đổi quan trọng nhất ở Rennes có lẽ là sự trở lại của Mathieu Valbuena. Tiền vệ tấn công này chỉ ra sân 7 phút, nhưng tỏ ra đã hoàn toàn lành lặn và không bị ảnh hưởng gì bởi chấn thương đầu gối đã khiến anh vắng mặt 6 tuần, nên có thể tin rằng Valbuena sẽ xuất trận vào tối nay. Chỉ cao 1,64 mét và bị Bordeaux loại khỏi đội trẻ của họ vì không đủ sức vóc, nhưng anh đã trở thành trung tâm của mọi kế hoạch tấn công mà Deschamps xây dựng tại Marseille. Valbuena là người tạo ra nguồn cảm hứng chính cho Marseille, nhất là trong những trận đấu lớn.

Deschamps có thể không chấp nhận nhiều rủi ro như thế, nhưng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tiền vệ 26 tuổi của ông tỏa sáng ở Old Trafford. Valbuena từng có những khoảnh khắc đẹp đẽ ở Anh, khi anh ghi bàn tuyệt đẹp ấn định chiến thắng cho Marseille trong trận gặp Liverpool ở Anfield năm 2007 và tháng 11 năm ngoái, là nhân vật chính của tuyển Pháp khi họ hành hạ tuyển Anh của HLV Fabio Capello trong trận giao hữu tại Wembley.


Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm