30 năm sau cú đá kung-fu của Eric Cantona, nạn nhân giờ ra sao?

04/02/2025 18:09 GMT+7 | Thế giới Sao

Mặc dù bị cấm thi đấu 8 tháng và bị phạt 10 nghìn bảng, Eric Cantona không gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng hay sự nghiệp. Tuy nhiên, sự cố này lại mở ra một chuỗi bi kịch cho Matthew Simmons, người đã chịu cú đá nổi tiếng của Cantona.

Sau vụ việc, Simmons bị cảnh sát đưa rời sân và sau đó bị kết luận có hành vi và ngôn từ đe dọa người khác. Simmons khẳng định rằng anh đã hét lên: "Ra ngoài! Ra ngoài! Mày sẽ phải về phòng tắm sớm đi, Cantona". Tuy nhiên, phía bào chữa của Cantona lại phủ nhận và cho rằng Simmons đã la hét: "Cút về Pháp đi, tên khốn Pháp kia", và dùng những lời lẽ xúc phạm khác nhắm vào ngôi sao của MU và gia đình anh.

Tại phiên tòa, Simmons càng làm tình hình thêm căng thẳng khi xúc phạm thẩm phán, điều này khiến anh ta phải đối mặt với những rắc rối pháp lý tiếp theo. Trước đó, Simmons đã từng bị kết tội tấn công một người đàn ông bằng cờ lê tại một trạm xăng. Sau khi bị kết án, Simmons tiếp tục nổi xung và đe dọa tấn công thẩm phán, dẫn đến việc anh phải kết thúc đêm trong tù. Những sự kiện không may này đã tác động mạnh đến cuộc sống của Simmons.

Vụ ẩu đả với Cantona khiến Simmons bị công ty sa thải, trong khi giới cổ động viên của Crystal Palace cũng không muốn liên quan đến anh. Họ thu hồi vé mùa của Simmons và cấm anh vĩnh viễn tới sân vận động. Cuộc hôn nhân của anh cũng sụp đổ, kết thúc bằng một vụ ly dị dù họ đã có con chung. Gia đình cũng quay lưng, cắt đứt quan hệ với Simmons. Những người duy nhất quan tâm đến anh lúc này là các phóng viên báo chí.

30 năm sau cú đá kung-fu của Eric Cantona: Nạn nhân của cú đá ra sao? - Ảnh 1.

Hình ảnh gần nhất của Matthew Simmons được báo chí Anh công bố

Cuộc sống đầy thử thách khiến tâm lý và tính khí của Simmons ngày càng trở nên bất ổn. Vào tháng 5/2011, anh bị buộc tội tấn công huấn luyện viên của đội bóng mà con trai đang tham gia. Sau khi vị huấn luyện viên này quyết định rút con trai của Simmons ra khỏi đội hình thi đấu chính thức, một cuộc ẩu đả lớn đã xảy ra. Simmons đã lao vào tấn công huấn luyện viên trong sự chứng kiến của 30 cậu bé. Tuy nhiên, anh ta may mắn thoát khỏi án tù.

Giờ đã 50 tuổi, Simmons sống tại nhà mẹ ở Thornton Heath, Surrey, Anh. Vào năm 2017, anh thành lập một công ty có tên Kicks Productions Ltd, nhưng công ty này đã phải giải thể vào năm 2019.

Vào dịp kỷ niệm 25 năm cú đá kung-fu của Cantona, Simmons đã tạo tài khoản Twitter và viết: "Đã bị Cantona đá mạnh 25 năm trước. Giờ tôi trở lại, với câu chuyện của mình". Tuy nhiên, sau khi đăng vài bài viết về sự cố, anh không tiếp tục chia sẻ thêm thông tin. Simmons vẫn chưa muốn kể đầy đủ về câu chuyện của mình.

Sơn Tùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm