Không ghi bàn thì Ronaldo kiến tạo

03/10/2011 16:55 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Cristiano Ronaldo đã là một con người khác. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không còn tỏ ra ích kỷ và chỉ chăm chăm dứt điểm nữa mà anh đã chơi vì đồng đội hơn. Con số 4 pha kiến tạo sau 10 trận trên mọi đấu trường mùa này đã chứng tỏ điều đó.


Ronaldo kiến tạo cho Callejon ghi bàn - Ảnh Marca

Trong trận thắng Espanyol 4-0 ở vòng 7 Liga BBVA cuối tuần qua, dù không ghi được bàn thắng nào nhưng Ronaldo vẫn nhận được lời khen từ HLV Jose Mourinho vì tinh thần đồng đội. Trong bàn mở tỷ số của Higuain ở phút 17, sau khi nhận đường chuyền của Kaka, thay vì dẫn bóng lên phía trước rồi dứt điểm như thường lệ, Ronaldo lại quyết định chuyền bóng cho đồng đội người Argentina băng lên sút tung lưới Espanyol.

Đến phút 82, một lần nữa Ronaldo lại chơi rất đồng đội khi kiến tạo cho Callejon, đang ở một tư thế thuận lợi hơn, nâng tỷ số lên 3-0 cho Real Madrid. Trước đó, cựu ngôi sao của M.U đã có một pha nước rút tốc độ rồi ngoặt bóng kỹ thuật loại bỏ một hậu vệ đối phương, nhưng thay vì sút ngay bằng chân trái, anh lại quyết định chuyền ngang cho Callejon băng lên dứt điểm. “Việc thi đấu vì đội bóng là rất quan trọng và hôm nay Ronaldo đã có hai pha kiến tạo đẹp mắt”, Mourinho khen ngợi học trò đồng hương.

Mùa trước, Ronaldo đã có 9 pha kiến tạo sau 38 trận ở Liga nhưng tới thời điểm này của mùa 2011-2012, tiền vệ người Bồ đã có 3 lần tạo cơ hội cho đồng đội lập công ở Liga và Champions League. Ngoài hai pha kiến tạo trong trận thắng Espanyol, Ronaldo còn có 1 lần tạo điều kiện cho Kaka lập công trong chiến thắng 3-0 trước Ajax ở Champions League.

Nếu tính cả pha kiến tạo tại Siêu Cúp Tây Ban Nha, Ronaldo đã có 4 lần chuyền bóng cho đồng đội lập công sau 10 trận, đạt hiệu suất 0,4 lần kiến tạo mỗi trận. Hiệu suất này không thực sự cao với một tiền vệ kiến tạo, nhưng so với hiệu suất 0,23 pha kiến tạo/trận mùa trước, nó cho thấy một cách rõ ràng rằng Ronaldo đã chơi đồng đội hơn rất nhiều.

Trận thắng Espanyol là trận đầu tiên kể từ vòng 34 mùa trước Real Madrid thắng mà Ronaldo không ghi bàn. Ở trận thắng Valencia 6-2 trên sân Mestalla, Ronaldo ngồi dự bị và mãi tới phút 66 mới vào sân.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm