Genoa - Inter: Ra đi: “Hoàng tử”. Trở lại: “Thùng rác”

13/12/2011 14:28 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Kể từ khi rời Genoa gia nhập Inter, Milito chưa một lần đối đầu với đội bóng cũ ở Marassi. Đêm nay, lần đầu tiên “Hoàng tử” có cơ hội đá chính, trong hoàn cảnh anh vừa nhận danh hiệu “Thùng rác vàng 2011”.

Nếu không có Genoa và sân Marassi, Diego Milito có lẽ chỉ là một chân sút hạng trung ở châu Âu. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2008, việc bất ngờ được Genoa đưa trở lại mảnh đất Italia, sau khi Zaragoza bị đẩy xuống hạng, đã mở ra bước ngoặt qua trọng trong cuộc đời cầu thủ người Argentina.


Milito trở lại Marassi trong cảnh vừa nhận “Thùng rác vàng” - Ảnh Getty

Mùa giải bùng nổ trong màu áo Genoa, với những bàn thắng quan trọng, đã giúp Milito lọt vào mắt xanh của Jose Mourinho. Từ đó, “El Principe” (Hoàng tử) trở thành công cụ quan trọng để Mourinho đưa Inter lên đỉnh cao châu Âu. Trong hai mùa giải vừa qua, dù đang đỉnh cao hay khi đã đánh mất phong độ, chân sút người Argentina vẫn chưa có dịp để đối mặt với đội bóng cũ Genoa.

Tháng 10/2009, khi Inter đến Marassi và giành chiến thắng 5-0, Milito phải ngồi nhà vì dính chấn thương (nghỉ hơn 3 tuần). Mùa trước, trong trận thắng 1-0 của Inter tại Marassi, với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Muntari, Milito ngồi bó gối trên băng ghế dự bị do không được HLV Benitez sử dụng. Trong sâu thẳm trái tim, Milito luôn muốn được đứng trên thảm cỏ Marassi, trước những tifosi cuồng nhiệt và chống lại đội bóng cũ.

Hôm nay, khi Inter trở lại thành phố cảng lớn nhất Italia để đá bù vòng 11 (bị hoãn do cơn đại hồng thủy nhấn chìm Genova trong tang thương), Milito nhiều khả năng sẽ được đá chính. Zarate (cũng có tên trong danh sách đề cử “Thùng rác vàng”) đã gây quá nhiều thất vọng; Forlan thì vừa mới bình phục và cảm giác bóng vẫn còn là một nghi ngờ, nên Milito được xem là lựa chọn tốt nhất của Ranieri khi tìm người đá cặp với Pazzini.

Tuy nhiên, lần đầu tiên trở lại và đối mặt với bệ phóng đưa mình lên đỉnh cao vinh quang lại là thời điểm đáng quên nhất với Milito. Ngay trước khi đến Marassi, Milito - người mà các tifosi Genoa vẫn ưu ái gọi là “Hoàng tử”, và Chủ tịch Enrico Preziosi công khai thừa nhận “giấc mơ của tôi là đưa cậu ấy trở lại cùng đội bóng” - đã phải nhận danh hiệu “Thùng rác vàng”. Đây có thể xem là nỗi ám ảnh lớn với các cầu thủ ở Serie A, và khi ai đã là chủ nhân “Thùng rác vàng” đều không bao giờ trở lại là chính mình.

Việc Milito, chiếm 15,17% số phiếu bầu chọn (3.099 phiếu), vượt trên những Amauri, Krasic, Melo, Toni,  cùng hai đồng đội Forlan và Zarate có thể xem là kết quả tương đối bất ngờ. Thế nhưng, trên thực tế cầu thủ người Argentina đã trải qua những tháng ngày đầy thất vọng. Nỗi thất vọng mang tên Milito đã xuất hiện từ mùa giải trước, và phong độ mà anh thể hiện trong giai đoạn đầu mùa này càng tệ hơn.

Rõ ràng,  việc chỉ “nổ súng” 3 trong tổng số 15 trận từ đầu mùa là kết quả rất đáng thất vọng (4 bàn; một nửa từ chấm 11m). Người hâm mộ Inter và HLV Ranieri chờ đợi nhiều hơn thế từ Milito, nhưng anh đã không đáp ứng được sự kỳ vọng.

Với nỗi ám ảnh “Thùng rác vàng”, Milito liệu có tìm thấy nụ cười khi trở lại nơi mà anh xem như mái nhà thứ hai trong cuộc đời, hay một lần nữa mang đến nỗi thất vọng?

Dự đoán: 1-1

Ngọc Linh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm