Lyon trong vòng xoáy khủng hoảng: Đen như Puel?

04/12/2010 07:20 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH cuối tuần) - Các cổ động viên mất niềm tin vào huấn luyện viên. Đội bóng chơi không tốt. Khủng hoảng chấn thương. Tất cả đang làm nên một bức tranh tối màu ở Gerland. Không có bất cứ điều gì ủng hộ Claude Puel vào thời điểm này, và nhìn nhận cả quá trình, ông đã không được chào đón ngay từ khi đặt chân đến Gerland.

Những chấn thương

Tất cả tiếp tục chống lại Puel, Ảnh Getty

Trận hòa 2-2 trước PSG ở vòng trước tiếp tục đem đến những hệ lụy mới: Sau chấn thương nặng của Yoann Gourcuff ở vòng trước, đến lượt Jeremy Toulalan phải rời sân ngay sau hiệp một, và anh có thể sẽ không có mặt trong chuyến làm khách trước Montpellier cuối tuần này.

Danh sách thương binh của Lyon, vốn đã rất dài kể từ đầu mùa, tiếp tục được nối thêm, và những ca chấn thương mới nhất đều nhắm vào những người chủ chốt ở đội bóng. Đó là chốt chặn trước hàng thủ Cris, tiền vệ sáng tạo Gourcuff, và bây giờ là Toulalan, máy quét trước hàng thủ của Lyon. Không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu, đội chủ sân Gerland lâm vào một cuộc khủng hoảng chấn thương trên diện rộng thế này trong hai năm dưới triều đại Puel. Nên nhớ rằng trước khi Gourcuff và Cris đi viện, Lisandro Lopez và Michel Bastos vừa mới trở lại.

Có một vận rủi kỳ lạ đã gắn liền với ông Puel từ khi lên nắm quyền cách đây hai năm, và luôn ngăn cản Lyon có được lực lượng mạnh nhất tối thiểu là một tháng. Hiện tượng các trụ cột đồng loạt lăn ra chấn thương đã làm hại đội bóng của Puel trong tháng nước rút mùa giải trước và bây giờ là giai đoạn giữa mùa này.

Sức ép lịch sử

Ngay từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng ở Gerland, Puel đã phải chịu sức ép đáng kể từ cú đúp đầu tiên trong lịch sử đội bóng mà người tiền nhiệm Alain Perrin giành được. Tức là ông chỉ có thể được coi là thành công nếu Lyon gặt hái thành công ở cả Champions League! Áp lực ấy đã khiến Puel phân tâm với Ligue 1, và cho đến thời điểm này, ông không thể kiểm soát nổi vị thế sụt giảm của đội bóng ở giải quốc nội.

Sự chia tay thế hệ vinh quang quá khứ càng làm vấn đề thêm trầm trọng. Hai năm trước, Juninho chia tay đội bóng. Mùa này, Sidney Govou cũng rời Gerland vì mâu thuẫn với Puel, còn Gregory Coupet chuyển sang PSG. Sự chia tay của thế hệ đã thâu tóm đủ bảy danh hiệu vô địch Ligue 1 khiến Lyon rơi vào một thời kỳ mất phương hướng thấy rõ, trong cả chính sách mua bán, khi chủ tịch Jean-Michel Aulas bỗng dưng vung tiền một cách hoang phí chưa từng thấy, với 72 triệu euro mua sắm mùa trước; lẫn phát triển đội bóng khi Lyon giới thiệu những tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá thế giới như Hatem Ben Arfa, Karim Benzema, nhưng cuối cùng không thể là môi trường thúc đẩy họ lên tầm đẳng cấp thế giới.

Không còn ai trong số những người đã chứng kiến bước nhảy vọt mà Lyon đã thực hiện trong nửa đầu thập niên còn ở lại để là tấm gương cho các cầu thủ trẻ, các ngôi sao mới, đồng thời là lý do để các ông chủ kiên định hơn với con đường thành công họ đã đi gần 10 năm qua.

Khốn khổ như Puel

Điều duy nhất đã ủng hộ ông Puel trong hai năm qua là sự tin tưởng của chủ tịch Aulas. Nhiều người cho rằng đó là lòng tin mù quáng, nhưng không thể phủ nhận rằng ông đã nhìn ra những khó khăn mà Puel phải gánh chịu từ khi đặt chân đến Gerland.

Nhưng ngay cả sự ủng hộ ấy giờ đây cũng trở nên rụt rè, khi cánh tay phải của Aulas, cố vấn kiêm giám đốc thể thao Bernard Lacombe, tuyên bố rằng ông ta không thể làm việc được với Puel. Mùa này, Puel không còn tiếng nói trong lĩnh vực chuyển nhượng nữa. Ở vị trí giám đốc thể thao và là người gắn bó với Aulas trong hơn 20 năm, tiếng nói của Lacombe tất nhiên có trọng lượng hơn ông Puel. Chưa một đời huấn luyện viên nào trong một thập niên thành công của Lyon vừa qua, từ Gerard Houllier đến Perrin, bị Lacombe chỉ mặt thẳng thừng như thế.

Điểm tựa của Puel chỉ còn các cầu thủ. May cho ông là trung vệ đội trưởng Cris vẫn tuyên bố ủng hộ ông thầy của mình, nhưng những chấn thương và gánh nặng tuổi tác vẫn ngăn cản anh ra sân đều đặn mùa này. Và nếu chứng kiến tinh thần bạc nhược của Lyon trong thất bại 0-3 trước Schalke ở Champions League, chẳng ai dám kết luận rằng các học trò của Puel thực sự quyết tâm bảo vệ ông thầy nữa.

Lịch thi đấu vòng 16

Chủ nhật, ngày 5/12 01h00 Lens - Auxerre, Lille - Lorient, Rennes - Monaco, Sochaux - Valenciennes, Toulouse - Caen, Avignon - Nancy 03h00 Montpellier - Lyon 23h00 Nice - Marseille, PSG - Brest

Thứ Hai, ngày 6/12 03h00 St.Etienne - Bordeaux


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm