Anh - Đức, còn 1 ngày: Bài trắc nghiệm lớn cho người Anh

18/11/2013 19:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(giaidauscholar.com) - Thất bại trước Chile đã kéo tuyển Anh trở lại mặt đất sau 10 trận bất bại. Còn đêm mai, ĐT Đức của HLV Joachim Loew có thể sẽ giúp họ nhận ra rằng mình đang thực sự ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới.

HLV Chile Jorge Sampaoli là người đầu tiên giúp tuyển Anh giảm bớt kỳ vọng, mặc dù ông đã không ngớt lời ca ngợi, đầu tiên rằng sân Wembley là một thánh đường bóng đá, rồi sau đó rằng tuyển Anh là một trong những đội mạnh nhất thế giới, điều mà Roy Hodgson chắc chắn không dám nhận ở thời điểm này.

Đức đã tiến bộ hơn

Chile sẽ gặp Brazil tuần này, nên ít ra thói quen thích tâng bốc đối thủ của Sampaoli cũng đỡ lố bịch hơn. Còn Anh sẽ gặp Đức, thực sự là một trong những đội mạnh nhất thế giới lúc này. Tin tốt cho ĐT Anh là lần gần nhất họ thua Chile trong một trận giao hữu ở Wemley, một thất bại 0-2 khác sau bàn thắng ngoạn mục của Marcelo Salas năm 1998, họ vẫn có một kỳ World Cup không đến nỗi nào khi không gặp may và bị Argentina loại ở Saint-Etienne. Tin xấu là ĐT Đức đã tiến bộ hơn nữa kể từ khi đánh bại Anh 4-1 ở Bloemfontein, loại họ khỏi kỳ World Cup gần nhất.

Những ký ức này vẫn còn nóng hổi: Đức đè bẹp Anh 4-1 ở World Cup 2010

Hàng tiền vệ của Loew là sự ghen tị của mọi HLV, với tốc độ trong tổ chức và sự ngẫu hứng đi kèm với kỷ luật chiến thuật. Anh có thể tự an ủi là họ có nhiều kinh nghiệm hơn, với tất cả những lần khoác áo của Steven Gerrard và Frank Lampard, nhưng trải nghiệm thua tan tác trước Mesut Oezil và Bastian Schweinsteiger là điều hoàn toàn có thể lặp lại ở Wembley. Nhất là khi hiện giờ Đức đã bổ sung vào đội hình vốn đã rất mạnh của họ Mario Goetze và Marco Reus, dù Oezil sẽ được cho nghỉ và Sami Khedira vắng mặt vì một chấn thương đầu gối trước Ý hôm thứ Sáu.

“Chúng tôi biết họ có một hàng tiền vệ rất cơ động và chúng tôi cũng sẽ có những người cơ động để khống chế họ”, Hodgson nói. Nhưng những lựa chọn của ông thực ra hạn chế hơn nhiều. Vì lý do an toàn, Gareth Barry sẽ vắng mặt, nhưng khó có thể tin được Tom Cleverley, James Milner hay ngay cả Ross Barkley có thể mang lại sự sáng tạo.

Anh vẫn dậm chân tại chỗ

Trong khi có thể tốc độ của Andros Townsend hay khả năng tận dụng cơ hội của Daniel Sturridge sẽ hữu dụng, nói về hàng tiền vệ, Anh hoàn toàn lép vế so với Đức. Có thể kết quả không quan trọng lắm vì đây chỉ là một trận giao hữu, nhưng đó sẽ là một bài học quan trọng nữa cho ĐT Anh. Đó đơn giản là khoảng cách về đẳng cấp, khi người Anh hiện giờ không dám mơ tưởng nhiều.

Thật ra, Hodgson biết chính xác Chile sẽ chơi bóng như thế nào, nhưng rốt cuộc các cầu thủ của ông đã chẳng thể làm gì và thua trận một cách dễ dàng tối thứ Sáu với khoảng cách 2 bàn. Suốt trận, không có lúc nào Anh thực sự áp đảo được đối thủ. Hodgson cũng không cho thấy ông có một hệ thống cơ hữu có thể sống sót bất chấp những thay thế về nhân sự, hay một đội hình xuất phát có thể được điều chỉnh cho từng đối thủ khác nhau.

Từ đầu tới cuối, ĐT Anh vẫn chỉ là một tập hợp những cầu thủ chơi cho các CLB khác nhau, đôi khi là những cầu thủ giỏi, nhưng chưa bao giờ là một tập thể nhất quán để vượt qua những thử thách lớn thực sự. Đôi khi họ cũng chiến thắng, dẫu sao thì trình độ bóng đá cấp CLB ở Anh là rất cao, nhưng trước những đối thủ như Đức, những đội có thể thay vài người mà vẫn chơi cùng một thứ bóng đá, cùng một phong cách và bản sắc, ngươi Anh vẫn còn một khoảng cách quá xa.

“Phải khen ngợi Chile, họ đã xử lý gọn chúng tôi”, Hodgson tổng kết chính xác sau trận đấu. “Tôi hy vọng rằng các cầu thủ sẽ không ngây thơ như thế khi đá trận đầu tiên ở Brazil”.

Nhưng Hodgson hẳn phải thừa nhận rằng ngay cả trong những trận giao hữu, và ngay cả với đội hình dự bị, Đức và TBN cũng không thể hiện sự ngây thơ như thế. Từ sau trận gặp Đức cho tới trận giao hữu tiếp theo với Đan Mạch, Hodgson còn 4 tháng nữa để thay đổi điều đó.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm