Các diễn đàn CĐV M.U tại Việt Nam: "Buông", "Sir Alex hãy từ chức", "Nỗi sỉ nhục của bóng đá"

16/03/2012 10:28 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Ngay sau khi M.U bị Bilbao loại khỏi Europa League, chấm dứt một mùa bóng không thể tệ hại hơn nữa ở Cúp châu Âu, trong khi mới tháng 5/2011 họ còn vào đến tận chung kết Champions League, các diễn đàn CĐV M.U tại Việt Nam đã có những phản ứng khá trái ngược về thất bại này. TT&VH xin trích dẫn một số ý kiến của các Manucians Việt Nam.

Diễn đàn Red Cafe Việt Nam (http://redcafe.vn/Home): "Buông League này để lấy League kia"

"Trận thua này đc xác định trước rồi mà. Các anh em muốn thua như thế nào, thua theo kiểu đá đi bộ, vật vờ để đỡ mất sức, vừa đá vừa dưỡng chân cẳng cho cuối tuần gặp Wolver, hay thua kiểu chạy ầm ầm, hùng hổ, cục súc lao lên; để cuối tuần ông nào ông nấy vừa đá vừa đi bộ trong trận Wolver? Mùa này đã xác định là ưu tiên cái Cúp Premier League hơn rồi.

Trận hôm qua xem đội hình là biết ông Cụ quyết thử nghiệm, chứ Cụ không điên mà cho Tom đá cánh, ông Park nữa, mùa này có bao giờ các Key Match được đá chính đâu, hôm qua cũng vào sân là biết ông Cụ buông rồi. Không lẽ một đương kiêm vô địch P.L, tung đội hình toàn trẻ + Reserve vô đá, cũng phải chừa lại tí thể diện cho Vương Quốc Anh chứ".





M.U bị loại khỏi cúp châu Âu - Ảnh Getty

Madscientist

"Nhìn ngỡ thua 8-2 chứ 2-1 thì tốt rồi. Quả R10 đẹp phết. Man xì tin (tức Man City-TT&VH) là một trong các khúc mắc rất khó giải thích. Cứ phải theo "vết xe đổ" của Reds mới chịu à?".

Wildwildwind

"Tội nghiệp cho mấy fan chân chính. Mình không biết coi M.U bao nhiêu năm rồi, sắp xếp đội hình như vậy,  con người đá như vậy mà bảo là đá hết sức, chả biết bây giờ mấy thánh coi đá banh kiểu gì ko biết,  chắc mục đích coi là phải trận nào đá cũng ăn hết, còn thua thì rủa,  đấm vào mặt cầu thủ".

meo113

Diễn đàn MUFC.VN (http://mufc.vn): "Sir Alex hãy từ chức"

"Thức khuya - Háo hức - Hy vọng - Mong chờ . Cuối cùng thế này đây. M.U tấn công bế tắc, phòng thủ hời hợt,  chiến thuật sai lầm. Cầu thủ thì thi đấu hời hợt,  HLV thì sai lầm . Có lẽ trận thua này lỗi lớn do cách cầm quân của Ngài Alex. Ngay lúc tung ra đội hình thi đấu đã thấy những sai lầm của ông. Đá đội hình 4-5-1 tưởng có vẻ như chắc chắc phần sân nhà,  đợi đối thủ sơ sảy thì có thể tung đòn phản công, nhưng nhìn kĩ những con người mà ông tung ra sân thì chiến thuật ấy đã bị phá sản...

Trong suốt những mùa chuyển nhượng vừa qua, ông luôn tin tưởng mù quáng vào đội hình mình đang có dù các ông chủ của M.U đã đồng ý cấp tiền để mua cầu thủ. Ông luôn nói không trong chuyển nhượng, có lẽ người già thường hay bảo thủ . Nói đến đây một số bạn có thể nói là M.U sẽ buông mặt trận nhỏ này để hướng đến mặt trận đang khắc nghiệt và rất quan trọng đối với họ là Ngoài hạng Anh. Nhưng đừng lấy lí do đó để biện hộ cho những trận thua vừa rồi. Danh dự của một ông lớn để đâu,  hình ảnh câu lạc bộ bị hoen ố,  người hâm mộ đi từ nỗi thất vọng này đến thất vọng khác. Có lẽ thời của Ngài Alex đến đây là hết rồi . Chia tay là tốt cho cả 2. Xin cảm ơn những gì Ngài Alex đã đóng góp cho câu lạc bộ trong suốt mấy chục năm qua, lịch sử hào hùng sẽ luôn nhớ mãi đến ông - một hlv,  một người cha già vĩ đại của clb, người đã mang đến cho M.U không biết bao nhiêu là danh hiệu, đi từ thành công này đến thành công khác, góp phần xây dựng M.U thành một đế chế,  một thương hiệu toàn cầu, có hàng triệu fan hâm mộ trên khắp thế giới . Nhưng có lẽ,  thời điểm hiện tại,  có lẽ Ngài nên dừng công việc HLV ở đây để nhường cơ hội đó cho các hlv trẻ trung hơn,  nhiệt huyết hơn và đặc biệt là dám thay đổi cách suy nghĩ của mình, trong cả chiến thuật lẫn cách quản lí đội bóng. Thích Mourinho nhất".

                                   thanhtuan_90

Diễn đàn MUVN (http://muvn.vn"): "Trận đấu này là nỗi ô nhục. M.U đã khinh thường các fans"

"Trận đấu vừa qua quả thực là một nỗi ô nhục, một vết dơ trong lịch sử đội bóng. Đã bao giờ cái chất M.U trong Sir Alex, trong tư tưởng của cầu thủ lại thấp đến vậy chưa? Sir đã chủ động buông ngay từ khi xếp đội hình, đã chủ động xác định M.U sẽ không tham gia giải đấu này. Nhìn những Rafael, những Cleverly, Giggs hay cả Rooney chùn chân trong những pha tranh bóng, cố tính tránh những pha bắt tốc độ hay tì đè người, Carrick lười di chuyển, Park thì mất hút, tôi đã cảm nhận được đây không phải là M.U tôi từng yêu, từng biết. Đá với một CLB hạng trung của châu Âu mà cả trận không tung ra được một cú sút cho ra hồn ngoại trừ pha dứt điểm của R10. M.U kém ư? vậy mấy ngày trước ai đã giã cho Tottenham, Arsenal, Chelsea, Liverpool tơi tả? Hay Chelsea không đứng chung hàng với Bilbao, Liverpool còn thua sút Bilbao vài bậc?

Không, đừng ngụy biện do trình độ, tất cả đều nằm trong vấn đề tinh thần, vấn đề tư tưởng. M.U đá như vậy thì khinh, coi thường Manucians quá. Đá như vậy thì chính họ đã tự tay đào mồ chôn cho tình yêu của những fan chân chính. Đào mồ chôn cho những thước phim lịch sử về tinh thần United khi đón tiếp lứa học viên mới.

Dù có phải hi sinh một chiếc cúp EPL, nhưng tôi tin rằng tất cả các Manucians sẽ hạnh phúc hơn nếu được chứng kiến một M.U chân chính, một Young tả xung hữu đột, một Scholes với những đướng phất bóng như những thanh kiếm ánh sáng xé toang hàng thủ đối phương, hay thậm chí một Valencia nén đau tập tễnh vào sân thi đấu như R10 đã chiến đấu trong trận lượt về tứ kết Champions League với Munich.

Hãy trở lại là M.U mà tôi đã từng biết, từng yêu và từng hi vọng... please, Sir....".

koolboy271


                                TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm