Phức tạp hậu trường của nhóm WAG

02/02/2010 19:05 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) – Phóng viên Alison Kervin của tờ Dailymail đã có những tiết lộ về cuộc sống của giới WAG, vốn trở thành tâm điểm trong những ngày qua sau khi vụ bê bối tình ái của trung vệ J. Terry bị phát giác.

Nữ phóng viên Kervin cho biết cô từng ngồi uống café với bạn gái của một cầu thủ trong đội tuyển Anh, người có vẻ ngoài khá bắt mắt và gợi cảm. Trong buổi trò chuyện này, cô gái đã lý giải tại sao mình phải tiêm Botox để da dẻ mịn màng và nâng ngực, bất chấp việc đang ở độ tuổi 20. Cô gái cho biết: “Bạn phải làm như vậy. Chỉ có những cách đó mới giúp bạn có thể giữ chân được những người bạn trai, vốn là các cầu thủ triệu phú. Nếu tôi không biết cách làm đẹp, một ngày nào đó bạn trai tôi sẽ nói lời chia tay. Đó là điều chắc chắn”.
 
Vợ chồng A. Cole

Dường như đây là xu hướng chung của các cô gái thuộc nhóm WAG, những người tốn khá nhiều tiền cho việc sửa sang sắc đẹp. Hầu như tất cả các cô gái này đều lo ngại rằng nếu họ không giữ gìn được vẻ bề ngoài lộng lẫy thì những ông chồng, như John Terry, sẽ chạy theo các cô nàng khác. Cuộc sống của nhóm WAG khá buồn tẻ và cô độc. Nó không giống như cuộc sống lộng lẫy và kiêu sa như những gì mà người ta thường thấy trên các tờ báo.

Tôi từng gặp một người phụ nữ khác, người đã chấp nhận lên chương trình truyền hình với một chiếc tất da chân nóng bỏng để lôi cuốn… chính người chồng của mình. Cô gái này tiết lộ: “Bạn không bao giờ có thể bày tỏ nỗi lo ngại của mình với người khác. Nếu làm như vậy, bạn sẽ lo ngại rằng những cô gái khác trong nhóm WAG sẽ kể với chồng của họ và mọi chuyện rồi sẽ lại tới tai chồng của bạn. Sự tin tưởng lẫn nhau trong nhóm WAG là điều không có nhiều. Bạn phải tự mình giải quyết mọi việc. Bạn chỉ có thể nói với mẹ của mình về nỗi lo ngại”.
 
Cặp đôi nổi tiếng Beckham - Victoria
 
Cuộc sống của những người phụ nữ trong nhóm WAG không chỉ là đi mua sắm suốt tuần. Trong cuộc sống của họ luôn tồn tại một nỗi lo sợ về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Họ thiếu khả năng kiểm soát những điều đang diễn ra. Họ cũng không biết được rằng liệu chồng mình có tiếp tục thi đấu mùa tới không? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy bị chấn thương? Chuyển nhượng? Bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị?. Không những vậy, nhóm WAGs còn phải sống chung với nỗi lo sợ rằng các đức lang quân của mình sẽ bị đối phương chủ động “tấn công”.
 
Một người tiết lộ: “Tôi từng chứng kiến cảnh các cô gái chủ động làm quen với chồng mình. Họ tiến sát chỗ ngồi của chồng tôi rồi nắm lấy tay anh ấy và có những hành động đi quá giới hạn”. Những câu chuyện trên các tờ báo lá cải dường như là động lực để các cô gái này “vây” lây những ngôi sao bóng đá. Nếu là các người mẫu, mối quan hệ với cầu thủ cũng giúp họ thăng tiến dễ dàng hơn trong sự nghiệp.
 
Terry và vợ, Toni
 
Như vợ Terry mới đây đã thú nhận rằng cô biết chồng mình đã lừa dối trong suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, Toni lại không thể làm gì hơn ngoài những phát biểu về chuyện ly dị. Dường như đây là cái giá mà nhóm WAG buộc phải chấp nhận để đánh đổi lấy một cuộc sống xa hoa và luôn đuợc báo chí quan tâm.
 
Trà My (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm