Abramovich đã lại tiêu tiền

08/02/2011 12:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Torres đã gây thất vọng trong trận ra mắt. Nhưng không sao. Người Chelsea có lý do để lạc quan khi ông chủ Roman Abramovich đã trở lại với thói quen tiêu tiền rầm rộ.

Tỷ phú Abramovich đã lại vung tiền đầu tư cho Chelsea, Ảnh Getty

Lần gần nhất Chelsea của Abramovich làm mưa làm gió trên TTCN? Đó là mùa Hè 2006. Shevchenko trở thành chữ ký đắt giá nhất Premier League lúc bấy giờ sau vụ chuyển nhượng trị giá 30 triệu bảng từ Milan. Mùa Hè ấy, Stamford Bridge còn đón chào Ashley Cole (5 triệu các thêm Gallas), Mikel (16 triệu), Boulahrouz (9 triệu), Kalou (8 triệu). Tổng là 68 triệu bảng. Từ sau đấy, Chelsea ngày càng nhạt nhòa trên TTCN. 3 mùa gần đây, với 6 kỳ chuyển nhượng, Chelsea tổng cộng chi ra 70 triệu bảng để bổ sung lực lượng mà thôi, tức chỉ bằng hai chữ ký Torres và Luiz trong mùa Đông này.

Đã có những lo ngại về tương lai của Chelsea, kể cả sau khi họ đoạt cú đúp ở mùa trước. Các trụ cột cứ già đi, đội hình mỏng đi mà Abramovich lại tiêu tiền ít đi. Thời buổi bây giờ, tiền có thể không mua được thành công nhưng ít tiền thì đừng mơ thành tích này, thành tích nọ. Bản thân Chelsea đương đại vốn được xây dựng từ bàn đạp tiền bạc. Không tiền thì không thể bay cao.

Sự xuất hiện của giới chủ Ả rập ở Man City từng được dự đoán sẽ nhanh chóng đặt dấu chấm hết đối với một triều đại ở Stamford Bridge. Trong khi Man City cứ mua hết sao này sao nọ, đầu tư cả trăm triệu bảng ở mỗi kỳ chuyển nhượng thì Abramovich cứ xa cách Chelsea. Bản thân Abramovich tỏ ra rất tích cực trong chiến dịch đăng cai World Cup 2018 của nước Nga nhưng Chelsea của ông lại giấu mình ở các kỳ chuyển nhượng. Giới chuyên gia phân tích rằng Abramovich đã hết mặn mà với Chelsea. Ông bị cho đã "lợi dụng" Chelsea để thực hiện các mục tiêu chính trị, kinh tế và xây dựng hình ảnh và khi các mục tiêu đã được thực hiện, ông từng bước rút lui. Rút lui đúng lúc khi những gì Abramovich đầu tư vào Chelsea đã khấu hao hết và đội bóng chỉ còn là tập hợp của những "ông già" tầm hoặc hơn 30 tuổi. Rút lui đúng lúc khi Abramovich không còn là ông chủ giàu nhất ở Premier League. Rút lui đúng lúc khi ở đấu trường châu Âu, những Barca, Real Madrid... tỏ ra quá mạnh.

Nhưng rất nhiều người đã lầm. Abramovich không hề muốn chứng kiến Chelsea cứ thế lụi tàn. Ông đã lại tiêu tiền. Tiêu rất nhiều là đằng khác. 50 triệu bảng cho thương vụ Torres, qua đó biến tiền đạo này trở thành chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Cộng thêm David Luiz, Chelsea trở thành đội bóng tiêu tiền nhiều nhất trong các kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Cũng cần phải nhắc đến mức lương khổng lồ 10 triệu bảng sau thuế mà Chelsea trả cho Torres. Mức lương ấy tương đương với Ronaldo ở Real Madrid, Messi ở Barca, Yaya Toure ở Man City. Đó là dấu hiệu cho thấy Chelsea vẫn sẵn sàng chạy đua về mặt tài chính với các đội bóng giàu hàng đầu thế giới.

Có nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan khiến Chelsea không thể không tiêu tiền ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Thứ nhất, kế hoạch trẻ hóa bị phá sản khi các tài năng trẻ từ lò đào tạo không thể khẳng định được mình. Thứ hai, đây là kỳ chuyển nhượng cuối cùng trước khi các quy định khắt khe về mặt tài chính của UEFA có hiệu lực. Thứ ba, Chelsea đứng trước nguy cơ không thể dự Champions League mùa tới trước sự cạnh tranh khốc liệt từ Man City, Tottenham và cả Liverpool. Abramovich luôn xem dự Champions League là mục tiêu tối thiểu của Chelsea ở mọi mùa giải. Không lọt vào tốp 4 đồng nghĩa với thảm họa.

Tuy vậy, nguyên nhân quan trọng nhất khiến Chelsea vung tiền rầm rộ và bất ngờ vẫn đến từ ý muốn, kế hoạch, đường hướng của bản thân Abramovich. Quá khứ mách bảo rằng, đã không tiêu thì thôi, đã tiêu tiền thì Abramovich sẽ tiêu đâu ra đấy. Và sẽ không có chuyện Chelsea dễ dàng trở về thời kỳ đen tối.


Đ.Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm