HLV Di Matteo: Hãy để tôi tận hưởng niềm vui này đã!

20/05/2012 09:10 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Chưa vội nghĩ đến chuyện tương lai tại Stamford Bridge, HLV Roberto Di Matteo chỉ muốn được thoải mái tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng Chelsea.

Không danh tiếng, cũng chẳng phải tốn nhiều tiền để chiêu mộ như những Jose Mourinho hay Andre Villas-Boas, nhưng Roberto Di Matteo lại là người thành công nhất tại sân Stamford Bridge khi chèo lái con thuyền đắm dở Chelsea vươn lên tới đỉnh trời Âu sau chiến thắng ngoạn mục và kịch tính trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League đêm qua.

Sau trận đấu, rất nhiều ý kiến cho rằng ông chủ người Nga Roman Abramovich còn nợ Di Matteo một lời cảm ơn và cả 1 chữ ký nữa, bởi lẽ  HLV quá xứng đáng để ngồi vào chiếc ghế nóng của Chelsea . Tuy nhiên, khi cánh phóng viện gạn hỏi nhà cần quân người Ý này về tương lai của ông tại đội bóng thành London, ông chia sẻ:

"Tôi chưa muốn nói về vấn đề này ngay bây giờ. Hãy để tôi được tận hưởng niềm vui chiến thắng cái đã. Tôi muốn ra ngoài và tổ chức ăn mừng với các cầu thủ của tôi".



HLV Roberto Di Matteo - Ảnh: Getty

HLV Di Matteo cũng không quên dành tặng các học trò của mình những lời khen có cánh sau màn trình diễn "không thể chê vào đâu được" của họ sau trận đấu đêm qua.

"Tôi có một đội bóng gồm toàn những cầu thủ chất lượng, có niềm khao khát chiến thắng, niềm đam mê với trái bóng, có động lực và trái tim nhiệt huyết. Họ đã giúp đội bóng có được danh hiệu cao quý này".

Khi được hỏi về cảm nghĩ của ông lúc Bayern có được bàn thắng mở tỷ số muộn do công của Thomas Muller, HLV Di Matteo cho biết:

"Bayern là đội bóng tốt và họ ghi bàn khi trận đấu không còn nhiều thời gian. Những trận đấu như thế này cần bản lĩnh và những cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc. Chúng tôi có những cầu thủ như thế và chúng tôi đã có được chiến thắng".

Công đầu cho chức vô địch của Chelsea phải thuộc về Didier Drogba - cầu thủ đầu quân cho "The Blues" 8 năm trước từ Marseille. Và sau trận đấu, HLV Di Matteo dành những lời khen đặc biệt cho cậu trò cưng của mình - người hùng của Chelsea trong trận đấu đêm qua.

"Cậu ấy là một cầu thủ không thể tuyệt vời hơn. Cậu ấy ghi 1 bàn thắng quá ảo diệu trong trận đấu đêm nay và kết thúc tốt quả đá 11m. Đội bóng may mắn khi có được cậu ấy".

Văn Biển

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm