“Siêu nhân” Giovinco hay Messi của Parma?

03/10/2011 11:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Lối chơi mê hoặc của Barcelona có thể không ai bắt chước được, nhưng Messi thì có. Ít nhất thì người hâm mộ CLB Parma đang có quyền tự hào coi Sebastian Giovinco là Messi của họ. Đến ngay Messi “xịn” chắc cũng chỉ có thể làm được những gì mà tiền đạo chỉ cao có 1m64 này đã làm khi giúp Parma hạ gục Genoa 3-1 tối qua.

Đầu tiên, Giovinco đá phạt góc hóc hiểm ở phút thứ 8 để Floccari buộc thủ môn Frey của Genoa phải cứu bóng bằng đầu ngón tay. Ngay sau đó, cầu thủ nhỏ bé này lại tạo điều kiện để Biabiany thử thách Frey bằng một cú dứt điểm góc gần cận thành. Đến phút 29, đích thân Giovinco lập công, khi đi bóng khéo léo qua 2 hậu vệ Genoa và hạ Frey bằng một cú “cucchiaio” (lốp qua đầu) hoàn hảo. Phút 42, lại là Giovinco sút thành công quả 11m do chính anh kiếm được, sau tình huống “làm xiếc” đi qua Veloso rồi buộc Kucka phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, phút 50, cũng vẫn là anh “quậy tung” hàng thủ Genoa rồi chuyền cho Biabiany để cầu thủ người Pháp chuyền ngược ra cho Morrone nâng tỷ số lên 3-0. Genoa, đội từng kiêu hãnh đứng đầu bảng sau vòng 4, đã bị Giovinco “vùi dập” như vậy, cho dù ở những phút cuối Palacio có gỡ lại được 1 bàn an ủi.

Loạt trận tối qua chứng kiến sự thẳng tiến của Udinese, đội sẽ độc chiếm ngôi đầu nếu Juve không thắng được Milan ở trận muộn nhất, sau chiến thắng 2-0 của họ trước Bologna trên sân nhà. Lazio cũng chuẩn bị rất tốt cho trận derby với Roma ở vòng tiếp theo khi ngược dòng đánh bại Fiorentina 2-1 ngay trên sân khách nhờ công lớn của lão tướng Klose, người ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại. Palermo, Cagliari cũng đều vững bước khi thắng dễ các đối thủ yếu hơn, trong khi trận đấu hay nhất lại nằm ở Novara, nơi đội chủ nhà bị Catania cầm hòa 3-3 trong những diễn biến siêu kịch tính. Ngược lại, trên sân nhà, Cesena kiếm được điểm đầu tiên trong mùa nhờ trận hòa nhạt 0-0 với Chievo.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm