AC Milan: Hai bài toán cho Fonseca

22/08/2024 16:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

Người hâm mộ kỳ vọng Milan phải khởi sắc hơn sau trận hòa Torino đầy thất vọng ở ngày ra quân mùa giải mới. Có hai bài toán lớn dành cho HLV Paulo Fonseca liên quan đến hai tân binh có cái họ phát âm khá giống nhau: Morata và Fofana.

Việc tiền đạo Alvaro Morata ghi bàn thắng ở ngay trận ra mắt chính thức (và là một bàn rất quan trọng) là tín hiệu rất vui với Milan, nhưng niềm vui nhanh chóng chuyển thành nỗi lo, khi cầu thủ này dính chấn thương cơ và phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần.

Ai sẽ thay Morata?

Lại là chấn thương cơ, cơn ác mộng đã đeo bám Milan trong suốt hơn 4 năm triều đại Stefano Pioli. Morata thực tế đã gặp vấn đề từ trước trận gặp Torino và anh chỉ vào sân từ ghế dự bị khi tình thế bắt buộc, không ngờ đã khiến tình hình nghiêm trọng hơn. Sớm nhất thì chân sút người Tây Ban Nha cũng chỉ có thể trở lại ở vòng 4 Serie A, trong trận gặp Venezia hôm 15/9, ngay trước trận mở màn của giai đoạn 1 Champions League và 1 tuần trước trận derby đại chiến với Inter.

Câu hỏi lớn lúc này là ai sẽ đá trung phong các trận tiếp theo gặp Parma và Lazio, khi Morata vắng mặt. Luka Jovic là "số 9" duy nhất còn lại, nhưng tiền đạo này đã chơi rất không tốt khi đá chính trận gặp Torino. Ngay sau khi vào thay Jovic trận đấu đó, Morata đã tạo ra được sự khởi sắc cho hàng công Milan. Phương án thứ hai là Noah Okafor, người đã ghi bàn gỡ hòa quý như vàng trước Torino ở phút bù giờ. Okafor có sức trẻ và kỹ thuật, song cũng như Jovic, anh thường chỉ chơi hiệu quả khi vào sân thay người (6/7 bàn thắng anh ghi cho Milan ở Serie A là với vai trò "siêu dự bị"). Một suy nghĩ khác là triệu tập tiền đạo 16 tuổi Francesco Camarda, đã ghi 2 bàn giúp đội U23 Milan thắng Novara 2-1 ở Cúp Serie C cuối tuần trước, song có lẽ HLV Fonseca sẽ không muốn tạo áp lực quá sớm lên thần đồng này khi tình hình chưa có gì quá căng thẳng.

Giải pháp nhiều khả năng sẽ được áp dụng là đẩy Rafael Leao lên đá cắm. Milan đang có nhiều cầu thủ có thể đá cánh, đủ đáp ứng bất kỳ sự xoay chuyển nào. Saelemaekers, Okafor hay cả Pulisic cũng đều có thể đá ở cánh trái thay cho Leao trong trường hợp này. HLV Fonseca rất có thể phải coi lời giải cho bài toán này là phương án dự phòng quan trọng trong tương lai gần, bởi Morata cũng đã sắp 32 tuổi và không còn sung mãn nữa.

AC Milan: Hai bài toán cho Fonseca - Ảnh 1.

Youssouf Fofana được kỳ vọng sẽ là nhân tố chủ chốt để HLV Fonseca xây dựng Milan theo ý ông

Chờ đợi gì ở Fofana?

Sau cả một mùa Hè chờ đợi và đàm phán, Milan cuối cùng cũng có cầu thủ mà họ mong muốn nhất ở kỳ chuyển nhượng này: Youssouf Fofana, tiền vệ 25 tuổi đến từ Monaco. Tuyển thủ người Pháp gốc Mali này được kỳ vọng sẽ bù lấp được khoảng trống mà Franck Kessie để lại, vấn đề Milan không giải quyết được suốt 2 mùa giải gần đây. Nếu Fofana làm được như thế, anh chính là cầu thủ quan trọng nhất Milan chiêu mộ mùa Hè này, hơn cả Morata.

Fofana không phải một tiền vệ trụ thuần túy, nhưng anh có sức mạnh cơ bắp, khả năng tranh chấp và pressing rất tốt. Đó là những tố chất Milan đang thiếu để tạo nên sự chắc chắn và cân bằng hơn ở tuyến giữa. Sự kết hợp giữa Fofana và Reijnders, tuyển thủ Hà Lan có kỹ thuật và tư duy nhanh nhạy, được trông đợi sẽ tạo thành cặp "double pivot" lý tưởng cho lối chơi kiểm soát và phát triển bóng từ sân nhà, theo mô hình đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2024, mà HLV Fonseca đang theo đuổi. Họ, biết đâu đấy, sẽ trở thành một phiên bản nào đó của cặp Gattuso - Pirlo khét tiếng một thời ở sân San Siro.

Sự chệch choạc của Milan trong trận mở màn với Torino cho thấy rất rõ sự thiếu hiệu quả của cặp tiền vệ trung tâm chắp vá Ruben Loftus-Cheek (chơi phòng ngự kém hơn tấn công) và Ismael Bennacer (tranh chấp yếu). Đó cũng là trận đấu Fonseca bố trí đội hình quá thiên về công (6/11 cầu thủ đá chính có xu hướng tấn công), cũng như có tới 6/11 cầu thủ không nằm trong đội hình tối ưu. Nếu như các trụ cột và các tân binh được kỳ vọng (ngoại trừ Morata) có thể đảm bảo thể lực để ra sân trong trận làm khách đội tân binh Parma cuối tuần này, diện mạo của Milan mới dưới tay nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ được nhìn nhận rõ ràng hơn.

Mua được, bán không được

Việc mua cầu thủ của Milan mùa này diễn tiến khá thuận lợi với 4 tân binh Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic, Emerson Royal và Youssouf Fofana. Nhưng ở chiều bán, mọi việc trái ngược hoàn toàn. Ngoại trừ các cầu thủ trẻ ra đi với giá rẻ hoặc miễn phí (chỉ kèm điều khoản phần trăm tiền bán lại trong tương lai), Milan chưa đẩy đi được bất kỳ ai trong số những món "hàng thải". Mới nhất, thương vụ "cho không" Fode Ballo-Toure sang St.Etienne cũng đổ vỡ do cầu thủ người Senegal không đồng ý với mức lương được đề xuất. Tiền đạo Divock Origi cũng từ chối nhiều đội vì lý do tương tự. Hiện cả hai cầu thủ này không nằm trong danh sách đội 1 của Milan và phải tập cùng đội U23.

Ngoài bộ đôi trên, Milan đặt mục tiêu từ giờ cho đến khi thị trường đóng cửa sẽ phải đẩy đi được ít nhất 2 trong 3 cầu thủ gồm Tommaso Pobega, Yacine Adli, Ismael Bennacer khi tuyến giữa đang thừa lượng mà thiếu chất. Luka Jovic cũng có thể ra đi nếu có đề nghị phù hợp. Tuy nhiên, hiện chưa có bất cứ lời đề nghị chính thức nào được gửi đến cho các cầu thủ này.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm