Liverpool 1-2 Wigan: Chủ nhà lại "muối mặt"

24/03/2012 21:41 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online) -Được chơi trên sân nhà Anfield song một lần nữa, Liverpool lại khiến các cổ động viên nhà thất vọng với trận thua đầy bạc nhược trước một Wigan đang vật lộn với cuộc chiến chống xuống hạng. 

Sau trận thua đầy thất vọng trước QPR hồi giữa tuần, các cầu thủ Liverpool được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng trước một Wigan đang gặp nhiều vấn đề trên sân nhà Anfiled. Song trái ngược với sự kỳ vọng là một màn trình diễn bạc nhược của các học trò của HLV Kenny Daglish. Dù tiền đạo Suarez đã "nổ súng" và sử dụng cả tiểu xảo để tìm cách mang về bàn thắng cho đội nhà song ba điểm vẫn theo Wigan rời sân.


Gerrard chơi một trận mờ nhạt - Ảnh Reuters

Diễn biến chính:

Đội hình ra sân:

Liverpool: Reina, Flanagan, Carragher, Skrtel, Jose Enrique, Henderson, Gerrard, Spearing, Downing, Kuyt, Suarez.

+ Wigan: Al Habsi, Alcaraz, Caldwell, Figueroa, Boyce, McCarthy, McArthur, Beausejour, Moses, Maloney, Di Santo.

Được giới chủ Mỹ đầu tư khá nhiều trong mùa Hè vừa qua nhưng tới lúc này, những gì mà đội bóng của HLV Kenny Daglish đang thể hiện lại gây sự thất vọng. Sau chiến tích ở Carling Cup và trận thắng Stoke ở Cúp FA mới đây, người hâm mộ "The Kop" từng hy vọng đó sẽ là động lực cho đội bóng. Song trận thua ngược đầy bất ngờ và chán chường trước QPR đã làm hủy hoại tất cả. Thực tế là Liverpool đang kém đội đầu bảng Man United hàng chục điểm và một suất dự Champions League lúc này với họ là một giấc mơ quá xa vời.

Tuy nhiên, cũng giống như Arsenal, đội bóng đã có lúc tưởng chừng như "vẫy cờ trằng" trong cuộc đua giành một suất vào nhóm bốn đội dẫn đầu, điều cần làm nhất với Liverpool lúc này là thi đấu thực sự thoải mái, gỡ bỏ những sức ép và hình thành một lối chơi ổn định từ năm nay để làm bàn đạp cho mùa giải tới.

Phút thứ 3: PENALTY?. Cầu thủ Maloney của đội khách đã để bóng chạm tay trong vòng cấm song không có tiếng còi nào cất lên khi trọng tài cho rằng tay của hậu vệ Wigan đã khép sát người.

Phút thứ 9: Liverpool có tình huống tấn công đáng chú ý khi Kuyt băng vào đánh đầu sau đường tạt của đồng đội nhưng nỗ lực của cầu thủ người Hà Lan đã bất thành khi Boyce truy cản thành công.

Trận đấu đã qua 15 phút đầu tiên nhưng trên sân, các cầu thủ chủ nhà vẫn không áp đặt được lối chơi lên đội khách, một trong những đội bóng đang đối diện với nguy cơ xuống hạng mùa này. Có thể nói một trong những nguyên nhân khiến Liverpool chơi thiếu ổn định trong mùa giải năm nay chính là việc đội bóng này chơi quá vội vàng từ những phút đầu tiên. Hàng tiền vệ của "The Kop" thiếu những pha ban bật để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và nhử các cầu thủ Wigan rời vị trí phòng thủ.

Phút thứ 23: Suarez xử lý bóng tinh tế rồi kiến tạo cho Downing băng vào khu vực cấm địa dứt điểm. Tuy vậy, cú sút của cầu thủ người Anh ở góc hẹp đã không thể mang về một bàn thắng cho đội chủ nhà.

Phút thứ 27: Penalty cho Wigan song lúc này, cầu thủ Mosses của đội khách đang nằm bất động trên sân sau tình huống cao chân của trung vệ Skrtel. Các bác sĩ của đội khách đã vào sân và khả năng Mosses sẽ không rơi vào tình cảnh như Muamba hồi tuần trước.

Phút thứ 30: BÀN THẮNG! Maloney đã thực hiện thành công quả 11m, trong khi Mosses đã có thể đứng dậy đi lại sau khi được các bác sĩ chăm sóc.

Bàn thắng của đội khách đã làm HLV Daglish đứng ngồi không yên bên ngoài sân. Nếu để thua tiếp trong trận đấu này, sức ép đè nặng lên vị chiến lược gia người từng là cầu thủ của đội bóng sẽ không hề nhỏ khi các cổ động viên Liverpool muốn đội nhà chinh chiến ở Champions League hơn là giành được những danh hiệu không được đánh giá cao như Carling Cup.

Phút thứ 38: Thủ môn đội khách Al Hasbi đã có pha cứu thua xuất sắc trước cú sút xa uy lực từ khoảng 25m của Suarez.

Phút thứ 42: Đội khách thay cầu thủ Mosses bằng Albert Crusat.

Phút thứ 43: Di Santo đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha vào bóng đối với Skrtel. Đây có thể là tình huống "báo thù" hộ người đồng đội sau khi Mosses đã không thể tiếp tục thi đấu vì vẫn cảm thấy choáng váng vì tình huống cao chân của Skrtel.

Phút thứ 48: CƠ HỘI! Gerrad lần đầu lên tiếng trong trận đấu này bằng một cú dứt điểm có lực nhưng Al Hasbi vẫn làm chủ được tình hình.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về Wigan.


Suarez luôn bị theo kèm rất sát - Ảnh Reuters

Ngay khi hiệp 2 trở lại, HLV Daglish đã tung thêm một tiền đạo là Andy Caroll vào sân để cải thiện sức mạnh cho hàng tấn công.

Phút thứ 48: BÀN THẮNG! Suarez đã cân bằng tỷ số bằng một cú dứt điểm hợp lý sau đường kiến tạo của đồng đội.

Phút thứ 52: Figueroa đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống truy cản không hợp lệ Suarez.

Phút thứ 53: BÀN THẮNG????. Các cổ động viên trên sân Anfield đã vỡ òa sau khi bóng được câu vào vòng cấm địa và qua vài nhịp, đã nằm gọn trong lưới của Wigan.

Phút thứ 54: Trọng tài rút thẻ vàng phạt Suarez vì hành động dùng tay đẩy bóng vào gôn của cầu thủ này đã không qua được mắt trọng tài. Bàn thắng trước đó không được công nhận.

Sau khi không có được bàn thắng thứ hai, lối chơi của các cầu thủ Liverpool lại chùng xuống. Nhìn vào lối chơi của đội chủ nhà, có thể nói chỉ khi nào Suarez đột biến, các đợt tấn công của Liverpool mới trở nên biến ảo, còn đâu, những tình huống tấn công của đội nhà thường khá đơn điệu và thiếu ý tưởng.

Phút thứ 63: BÀN THẮNG! Cadwell đã trừng phạt lối chơi thiếu lửa của đội nhà khi tận dụng thành công tình huống bóng đập người trung vệ Carragher để có pha xử lý chẳng kém một tiền đạo đẳng cấp.

Tính tới lúc này, Liverpool đã có 14 cú sút so với 7 của Wigan song trên sân, tỷ số lại đang ngược lại khi đội khách mới là đội đang dẫn bàn.

Trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút nữa là kết thúc nhưng với những diễn biến trên sân, sẽ không bất ngờ nếu Liverpool để thua trận thứ hai liên tiếp. Đội bóng của HLV Daglish vẫn tổ chức tấn công thiếu đường nét và phụ thuộc quá nhiều vào khả năng sáng tạo của Suarez, trong khi Gerrard chơi một trận đấu mờ nhạt.

Phút thứ 74:
Downing được cho ra nghỉ và người vào sân thay anh là Shelvey.

Với sự thay đổi người mới được thực hiện, nhiều khả năng Shelvey sẽ đá giữa còn Gerrard lên đá hộ công. Song đây lại là một điều bất hợp lý của HLV Daglish khi Suarez vẫn đang chơi hộ công cho Andy Caroll từ trong hiệp 2. Có lẽ nếu muốn cải thiện lối chơi của đội nhà, chiến lược gia người Anh nên tìm kiếm thêm những tên tuổi ở hai hành lang cánh để có thể thúc đẩy lối đá biên mà ông thường áp dụng.

Phút thứ 84: Thêm một sự thay đổi người nữa của Liverpool và lần này, vẫn là một cầu thủ chưa có tên tuổi, Rahaeem Sterling.

Phút thứ 89: Caroll có tình huống dứt điểm trong vòng cấm địa song pha bóng này chưa đủ độ nguy hiểm để khiến thủ môn Al Hasbi phải vất vả.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội khách.

Anh Hiển


 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm