Thầy trò Sir Alex hoan hỉ sau trận thắng Tottenham

23/08/2011 08:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Với chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Tottenham trong trận đấu muộn của vòng 2 Premier League, HLV Alex Ferguson đã hết lời ngợi ca dàn cầu thủ trẻ của mình.

Trái với những trận đấu làm khách trước đó tại Old Trafford, Tottenham đã trình diễn một phong độ ấn tượng hơn rất nhiều. Họ chơi ngang bằng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của De Gea. Tuy nhiên, tất cả đã sụp đổ sau bàn thẳng mở tỷ số của Danny Welbeck với đường chuyền như đặt của Tom Cleverley. Sau khi thế bế tắc được khai thông, M.U còn có được hai bàn thắng nữa với những pha lập công của Anderson và Rooney.

Nụ cười rạng rỡ của Sir Alex - Ảnh Getty

Với chiến thắng không thể thuyết phục hơn, HLV Alex Ferguson hoàn toàn có thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò. "M.U đã chơi tốt hơn rất nhiều trong hiệp hai. Theo tôi, trong hiệp một, trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh khi Tottenham đã kiểm soát bóng tốt. Tuy vậy, trong hiệp hai, chúng tôi đã thực sự đã chiếm được thế chủ động bằng màn trình diễn tuyệt vời của mình", trích lời HLV người Scotland trên Sky Sports.

Với Evra là cầu thủ nhiều tuổi nhất trong đội hình xuất phát, Sir Alex đã sử dụng một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ trẻ. Do đó, chiến thắng này càng khiến cho HLV của M.U có thêm những sự phấn khích. "Tôi thực sự hài lòng. Chiến thắng này chứng minh chúng tôi có quyền tin tưởng vào các cầu thủ trẻ. Hầu hết các cầu thủ đã cho thấy khả năng của họ. Đây là một tập thể có những khả năng tuyệt vời. Họ buộc tôi phải để họ ra sân chơi bóng".

Welbeck chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía M.U trong chiến thắng 3-0 này. Ngoài việc ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu, tiền đạo của đội U21 Anh còn là tác giả của đường chuyền quyết định giúp Anderson lập công. "Trong hiệp một, Welbeck không chơi như một trung phong. Cậu ấy và Rooney thường lùi sâu xuống hàng tiền vệ. Sau đó, tôi muốn cậu ấy có mặt ở trong vòng cấm nhiều hơn vì chúng tôi cần một cầu thủ có thể chạy và gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Welbeck đã làm điều đó bằng một khả năng tuyệt vời. Mùa trước, chúng tôi để cậu ấy cho Sunderland mượn để cậu ấy có thể trở thành một người đàn ông thực sự. Welbeck sẽ có một tương lai tươi sáng ở phía trước", Sir Alex nhận xét về cậu học trò trẻ.

Cá nhân Welbeck đã cho biết: "Mỗi điểm với M.U cũng rất quan trọng. Chúng tôi cần càng nhiều điểm số càng tốt. Trận đấu với Tottenham đã diễn ra đầy tốc độ nhưng nhờ những điều chỉnh trong hiệp hai, chúng tôi có chiến thắng. Tôi nghĩ toàn đội đã cho thấy được khả năng liên kết đội hình của Sir Alex. Khi có tên trong đội hình chính, bạn phải tìm cách để giữ lại vị trí của bạn".

Trung vệ Phil Jones, người thay Vidic đá ở vị trí trung vệ trong trận đấu này, đã có chung quan điểm với người đồng đội ở đội U21 Anh. "Thật tiếc khi Vidic và Rio cùng dính chấn thương. Tôi biết rằng đây là cơ hội lớn cho mình và tôi đã cho thấy được khả năng".

Bên kia chiến tuyến, với thất bại 0-3, HLV Harry Redknapp thể hiện rõ sự thất vọng khi nỗi ám ảnh tại Old Trafford đã kéo dài với Tottenham suốt 22 năm qua. "Thực sự thất vọng. Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng bỗng nhiên lại khiến trận đấu trở nên tồi tệ hơn. Không có điểm nhấn nào cho tới khi họ có bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng ấy giúp M.U chơi với sự hưng phấn cao nhất và mở toang cánh cửa chiến thắng cho họ".

Với chiến thắng này, M.U cùng với Man City chia nhau hai vị trí đầu bảng nhờ 6 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Tottenham đứng ở cuối bảng xếp hạng do chưa có được điểm nào (ở lượt trận đầu tiên, Spurs không đá khi trận đấu với Everton bị hoãn do bạo loạn).

Nhật Quang (Tổng hợp)


STT

Đội bóng

Số trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Thủng lưới Hệ số Điểm
1 Manchester City 2 2 0 0 7 2 5 6
2 Manchester United 2 2 0 0 5 1 4 6
3 Wolverhampton Wanderers 2 2 0 0 4 1 3 6
4 Aston Villa 2 1 1 0 3 1 2 4
4 Liverpool 2 1 1 0 3 1 2 4
6 Chelsea 2 1 1 0 2 1 1 4
7 Newcastle United 2 1 1 0 1 0 1 4
8 Bolton Wanderers 2 1 0 1 6 3 3 3
9 Queens Park Rangers 2 1 0 1 1 4 -3 3
10 Norwich City 2 0 2 0 2 2 0 2
11 Wigan Athletic 2 0 2 0 1 1 0 2
11 Stoke City 2 0 2 0 1 1 0 2
13 Sunderland 2 0 1 1 1 2 -1 1
14 Fulham 2 0 1 1 0 2 -2 1
14 Arsenal 2 0 1 1 0 2 -2 1
16 Swansea City 2 0 1 1 0 4 -4 1
17 Everton 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 West Bromwich Albion 2 0 0 2 2 4 -2 0
19 Blackburn Rovers 2 0 0 2 2 5 -3 0
20 Tottenham Hotspur 1 0 0 1 0 3 -3 0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm