Tevez: Một ngôi sao lang thang

19/07/2011 11:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Dù vẫn là người của Man City, nhưng Carlos Tevez đang rục rịch chuẩn bị trở lại Nam Mỹ sau 5 năm trải nghiệm tại xứ sương mù. Sân cỏ châu Âu sẽ chia tay một ngôi sao bóng đá lớn, giống như đã từng tạm biệt Rivaldo, Ronaldo hay Ronaldinho vậy.

Có điều gì đó ở thời điểm hiện tại giống với hoản cảnh mà Tevez trải qua cách đây 5 năm. Khi sắp sửa chia tay Corinthians, anh đã có những phát ngôn và hành động hết sức đáng buồn. "Họ không muốn thấy một người Argentina thành công tại Brazil", Tevez từng nói như vậy để được tới Premier League, "Tôi muốn ở lại nhưng tôi phải phải làm điều tốt nhất cho bản thân cũng như gia đình của mình...". Môi trường sống và gia đình. 2 lý do hoàn hảo khiến ít ai có thể trách móc Tevez, đặc biệt là những người luôn đặt vợ và con lên hàng đầu.

Tevez sẽ về lại Sao Paolo - Ảnh Internet

Nhưng đó không phải là điều mà Man City quan tâm, chắc chắn là như vậy. Họ trả Tevez mức lương cao nhất nhì thế giới để anh đền đáp xứng đáng trên sân cỏ cho câu lạc bộ. Giờ đây điều mà đội bóng vùng Eastland quan tâm sẽ là những cái tên như Alexis Sanchez, Sergio Aguero, Samuel Eto'o và Samir Nasri. HLV Roberto Mancini cùng ông chủ Sheikh Mansour có lẽ đá chán những trò "mèo" mà Tevez cùng người đại diện tai tiếng Kia Joorabchian diễn trong 8 tháng qua. Suốt quá trình đàm phán với ngôi sao người Argentina, Man City hiểu rằng chẳng thể tin bất cứ lời tuyên bố nào của Tevez. Mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát khi "kẻ bị đáng ghét nhất nước Anh" Joorabchian nhúng tay vào. Kình địch cùng thành phố M.U biết cảm giác này là như thế nào và họ đã phải bỏ cuộc. Và cũng chỉ sau 2 mùa giải, Man City không thể chịu đựng hơn nữa bất chấp vẫn còn 2 năm trong hợp đồng với Tevez.

Mùa Hè năm 2009, ít lâu trước khi chia tay cậu học trò người Argentina, Sir Alex từng nói ẩn dụ: "Nếu để Carlos ra đi, tôi sẽ không bao giờ có thể thấy anh ấy lần nữa". Tại nửa xanh thành Manchester, những người đồng nghiệp Mark Hughes và Roberto Mancini đã cố gắng thay đổi "lời nguyền" nhưng đành bất lực. Nhưng thật bất ngờ, Corinthians đã làm được điều đó. Ở tuổi 27, thật khó để nói đại gia của Brazil sẽ là bước đệm để Tevez tiến thân như cách đây 5 năm. Có lẽ, anh đã quyết định "dưỡng lão" quá sớm.

Dù sao tất cả cũng đã quá muộn rồi. Tevez, một trong những chân sút vĩ đại của Premier League trong thế kỷ mới, sẽ rời châu Âu để trở về quê hương Nam Mỹ. Tất cả những gì anh làm được tại xứ sương mù trong màu áo West Ham, M.U hay Man City đều chỉ là dang dở. Và như thế, người ta sẽ chỉ nhớ tới cựu đội trưởng của vùng Eastland với tư cách là một ngôi sao lang thang, chứ không phải là một huyền thoại bóng đá.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm