Tôi ngán gì trò tâm lý chiến của Man City

24/03/2012 14:46 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) – Sir Ferguson vừa lên tiếng cảnh báo Man City rằng ông không sợ gì trò tâm lý chiến của họ. Cuộc đua vô địch ở Premier League đang hồi nóng bỏng. 



Sir Ferguson - Ảnh Getty

Ở vòng 29 vừa diễn ra, MU đè bẹp Wolverhampton 5-0 nhưng sau đó Man City cũng có câu trả lời với chiến thắng 2-1 trước Chelsea. Hiện “Quỷ đỏ” vẫn dẫn đầu BXH nhưng chỉ hơn Man City (thứ 2) đúng 1 điểm.

Mùa giải còn 9 vòng nữa mới kết thúc và trong các vòng đấu còn lại. MU sẽ còn phải “bước qua xác” Man City ngay tại Etihad vào đầu tháng 5/2012 nếu họ muốn bảo vệ ngôi Vương. Lượt đi ngay ở Old Trafford, đội bóng của Alex Ferguson đã bị Man City hủy diệt với tỷ số 6-1. Bây giờ đội bóng triệu phú của Mancini tuy không còn giữ được ngôi đầu nhưng cũng chưa cho phép MU “biến mất” khỏi tầm nhìn của họ.

Khoảng cách 1 điểm là cực kỳ mong manh và có thể bị san bằng bất cứ lúc nào. Man City khiêu khích rằng sớm muộn gì MU cũng bị họ lật đổ. Đáp lại, Sir Ferguson bảo ông chả ngán gì trò tâm lý chiến của Man “xanh” và nếu họ muốn, ông sẽ “chơi” với họ đến cùng.

Tôi vẫn còn nhiều đạn dược lắm. Họ cứ thử khiêu khích chúng tôi xem chúng tôi có sợ không. Chúng tôi đã quen với những cuộc chiến cân não và lúc nào cũng ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. MU đang dẫn đầu, đang nắm trong tay vận mệnh của mình và không có lí do gì mà chúng tôi phải lo lắng cả. Muốn trở thành người chiến thắng, bạn phải biết chấp nhận thách thức và vượt qua tất cả. Tôi coi cuộc đua với Man City là thách thức và chúng tôi muốn vượt qua thách thức đó. Hãy chờ xem chuyện gì diễn ra vào cuối mùa giải”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm