Có Dzeko, còn ai nhớ Tevez?

29/08/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Man City vừa tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thắng khi hủy diệt Tottenham ngay tại White Hart Lane. Gắn liền với màn khởi động có thể gọi là hoàn hảo của đội bóng vùng Eastland, không thể không nói đến phong độ vô cùng ấn tượng của Edin Dzeko - người đóng góp 4 trên 5 bàn thắng của đội khách tối qua.

Dzeko tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng Spurs - Ảnh Getty

Tuần trước, cặp trung vệ Cahill và Knight của Bolton đã bị Dzeko biến thành 2 gã hề tại Reebok. Hôm qua, đến lượt Dawson và Kaboul trở thành nạn nhân của chân sút người Bosnia. Không chỉ bộ đôi này mà gần như là toàn bộ hệ thống phòng thủ Tottenam đã bất lực, hoặc chỉ biết chạy theo lấy lệ, ở cả 4 tình huống mà Dzeko sút tung lưới Friedel. Bàn thắng đầu tiên và thứ 3 thể hiện kỹ năng di chuyển thông minh và sự nhạy bén của anh. Bàn thứ 2 là một cú đánh đầu ngược không tưởng. Còn bàn ấn định tỷ số 5-1 ở phút bù giờ cuối cùng là một cú sút xa quá đẹp mắt. Đó là chưa kể những pha xử lý và che bóng đầy tự tin của Dzeko xuyên suốt trận đấu. Hôm qua, cầu thủ 25 tuổi này chỉ cần chưa đầy 20 phút để hoàn tất cú hat-trick đầu tiên của mùa giải. Thậm chí tiền đạo khoác áo số 10 bén duyên tới mức khiến các CĐV có cảm giác hễ anh dứt điểm, là họ lại có cơ hội để ăn mừng.

Có lẽ ngoài HLV Roberto Mancini, những ai chứng kiến cách Dzeko chơi bóng 7 tháng về trước đều tin chắc anh chẳng còn tương lai tại xứ sương mù. Đặc biệt trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt như hàng công của Man City. Trong những ngày chập chững khoác áo màu xanh, hình ảnh tân binh trị giá 27 triệu bảng là  một chàng trai cao lớn nhưng vụng về. Anh là ngôi sao khiến ban huấn luyện lắc đầu với vô số pha xử lý lóng ngóng. Còn người hâm mộ thì tức giận với những pha bỏ lỡ khó tin.

"Tôi luôn chậm chạp ở giai đoạn khởi đầu", Dzeko thanh minh hồi đầu tuần, "Nhưng năm nay tôi cảm thấy hoàn toàn sung sức và tốt hơn mùa trước rất nhiều". Có lẽ điều đó đúng. Trong năm đầu tiên khoác áo Wolfsburg, mùa 2007-08, Dzeko chỉ có 9 bàn sau 33 trận. Nhưng sang năm, anh ghi 36 bàn và năm sau nữa "chỉ" còn 29 bàn.

Vạn sự khởi đầu nan, đó không phải là vấn đề quá khó hiểu. Dù tài năng đến đâu, các cầu thủ cũng cần thời gian làm quen với môi trường mới, đặc biệt ở nơi khắc nghiệt như giải Ngoại hạng. Vấn đề chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Ở mùa giải thứ 2 tại xứ sương mù, Dzeko đã nổ súng 5 trận liên tiếp, ghi 8 bàn. Cứ đà này, việc anh đạt cột mốc 20 bàn chỉ là chuyện nhỏ. Hiện tại, chân sút người Bosnia đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League với 6 pha lập công. Nhưng quan trọng hơn, phong độ xuất thần này giúp Man City vững vàng trên ngôi đầu BXH với 9 điểm tuyệt đối.

Màn trình diễn không tưởng của Dzeko càng khiến ông thầy Mancini khó xử trong việc sắp xếp đội hình. Tân binh Aguero có thể nói là chẳng cần hòa nhập nữa. Đội trưởng Tevez, chân sút hàng đầu của Man City mùa trước, vẫn chưa có trận đá chính nào. Balotelli thì mài đũng quần trên băng ghế dự bị và chưa xuất hiện kể từ thất bại trong trận Siêu cúp nước Anh. Mùa trước, Tevez là cỗ máy ghi bàn giúp Man City bay cao. Năm nay, Mancini có thể chia sẻ hoặc thậm chí trao hẳn nhiệm vụ đó cho Dzeko.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm