Dzeko: “Các ngôi sao đến Man City không phải vì tiền”

29/08/2011 22:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Trung phong người Bosnia khẳng định các ngôi sao tìm đến Man City không phải vì những đồng USD của các tỷ phú dầu mỏ Ả-rập mà vì vinh quang trong sự nghiệp thể thao của một cầu thủ nhà nghề.

Man City của Dzeko vừa hủy diệt Tottenham tới 5-1 ở Premier League trong đó tiền đạo người Bosnia ghi tới 4 bàn. “Ai cũng nói về Man City như là một đội bóng tiêu tiền như rác. Đúng là chúng tôi tiêu tiền thật nhưng các CLB khác cũng giải ngân đấy chứ. Các cầu thủ hàng đầu đến đây không phải vì tiền mà trước hết vì họ muốn gặt hái vinh quang ở một đội bóng khát khao chiến thắng. Tôi nghĩ trước Tottenham, chúng tôi đã chứng tỏ rằng Man City có thể làm được những gì. Thật tuyệt vời khi một đội bóng chơi thứ bóng đá như thế. Tôi tin đội bóng nào cũng muốn chơi được như cách chúng tôi đã chơi trước Tottenham”.

Dzeko tỏa sáng trước Tottenham - Ảnh Getty

Dù Man City phô diễn sức mạnh bằng thứ bóng đá tấn công ấn tượng như vậy nhưng Dzeko cho rằng gã nhà giàu thành Manchester còn có thể chơi hay hơn. “Chúng tôi thậm chí còn có thể đá tốt hơn. Các cầu thủ muốn đá hay hơn qua từng trận đấu”.

Với sự xuất hiện của Aguero, hàng công của Man “xanh” đã trở nên khá chật chội. Sự cạnh tranh để giành suất đá chính diễn ra gay gắt. Ngay cả những tên tuổi như Tevez và Balotelli chỉ ngồi dự bị ở trận gặp Tottenham. “Không ai được đảm bảo suất đá chính ở đây. Điều đó cắt nghĩa tại sao chúng tôi rất mạnh. Man City không chỉ sở hữu 11 cầu thủ tài năng mà có tới 22 người xuất chúng. Thậm chí còn nhiều hơn thế. Đội bóng sẽ phải trải qua hơn 60 trận đấu trong mùa giải này và tất cả các cầu thủ đều có cơ hội thể hiện mình”.

Nhớ lại quãng khởi đầu khó khăn khi mới cập bến City of Manchester, Dzeko bảo anh chưa bao giờ thôi hy vọng sẽ để lại dấu ấn ở CLB này sau khi rời Wolfsburg tới đây với giá 27 triệu bảng. “Tôi khởi đầu rất chật vật nhưng bây giờ đã hiểu về Premier League và mọi thứ ở Man City nhiều hơn. Giờ đây tôi thấy mình rất mạnh mẽ và chơi tốt hơn nhiều so với mùa trước. Chưa khi nào tôi nghĩ quyết định đầu quân cho Man City là sai lầm. Tôi vẫn không thể quên cảm giác khi chúng tôi đoạt cúp FA lần đầu tiên sau 35 năm. Đó là thời khắc đáng nhớ với cá nhân tôi và CLB”.

HT (Theo Goal)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm