Man City coi án phạt của UEFA như trò hề

13/04/2012 06:25 GMT+7 | Europa League

(TT&VH Online) - LĐBĐ châu Âu vừa quyết định phạt gã nhà giàu Man City 25 nghìn bảng vì lỗi để các cầu thủ ra sân muộn… 1 phút. Trong khi với hành vi phân biệt chủng tộc nghiêm trọng hơn nhiều, Porto chỉ bị phạt 17,6 nghìn bảng.

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Trận đấu giữa Man City và Sporting Lisbon tại Etihad - Ảnh AP

Đội chủ sân Etihad cảm thấy“choáng váng” sau khi biết mình sẽ bị UEFA phạt cảnh cáo vì để các cầu thủ vào sân muộn trong hiệp 2 ở trận đấu tại Europa League với Sporting Lisbon hôm 16/3. Đây rõ ràng là một điều “sỉ nhục” bởi thầy trò HLV Roberto Mancini đã bị loại khỏi sân chơi này cũng trong ngày hôm đó.

Ở trận lượt đi vòng knock-out trước đó, Mario Balotelli bị các CĐV Porto phân biệt chủng tộc và Man City đã phản ánh lên UEFA. Sau khi LĐBĐ châu Âu cho rằng không có chuyện đó thì đội bóng của Anh đã gửi hẳn một đoạn phim quay từ máy di động cho thấy Balotelli bị các CĐV la ó và giả tiếng khỉ để chọc tức. Với bằng chứng không thể chối cãi ấy, UEFA đành quyết định phạt Porto số tiền ít hơn hình phạt của Man City 8 nghìn bảng - điều khiến các quan chức The Citizen rất tức giận.

Tuy nhiên thay vì tiếp tục khiếu nại, BLĐ Man City chọn cách im lặng, chấp nhận hình phạt và không kháng án. Giải thích về số tiền phạt Porto  khá “ít ỏi” dù vấn đề phân biệt chủng tộc rất được coi trọng, một quan chức UEFA dẫn chứng những trường hợp trước.

Nhà vô địch Nga Zenit St Petersburg chỉ phải nộp 2,1 nghìn bảng sau khi CĐV của họ chọc tức các cầu thủ da màu của Lokomotiv Moskva bằng cách giả làm khỉ hồi tuần trước. Tháng trước, Dynamo Moskva phải nộp tới 11 nghìn bảng bởi cầu thủ người Nigeria Emmanuel Emenike hành hung 1 fan của Spartak Moskva được cho là đã phân biệt chủng tộc với anh. Emenike còn bị treo giò cho tới cuối mùa giải.

H.D

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm