Bologna - Milan: Mùa Đông không lạnh

11/12/2010 19:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần)- Năm nay, những trận bão tuyết và cái lạnh đổ xuống Italia sớm hơn thường lệ. Thế nhưng với Milan, lần đầu tiên kể từ sau mùa giải 2003-2004, thời điểm mà đội bóng do Carlo Ancelotti dẫn dắt đoạt Scudetto, mùa Đông mới lại ấm áp đến thế, khi Rossoneri đang hướng đến ngôi đầu trước kỳ nghỉ Giáng sinh, và thậm chí là chức vô địch lượt đi.

Zlatan Ibrahimovic và Robinho đã biến Milanello, vốn luôn yên ắng trong nhiều năm liền, trở nên náo nhiệt, khi cả hai lần lượt xuất hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Hai quả bom ấy vừa làm sôi động thị trường chuyển nhượng Serie A, trước đó bị lấn át hoàn toàn bởi các giải đấu khác, vừa mang đến những hy vọng cho Milan về Scudetto lần đầu tiên sau hơn sáu năm chờ đợi.

Thực tế, những đóng góp của Ibrahimovic và Robinho đang biến Milan trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cao quý của bóng đá Italia, chưa kể công lớn mà hai cầu thủ này đóng góp vào chiếc vé knock-out Champions League của Milan. Sau 15 vòng đấu, Ibrahimovic đã có tám bàn thắng tại Serie A, đồng thời đứng thứ ba trong danh sách những người kiến tạo tốt nhất, với sáu lần chuyền bóng cho đồng đội lập công. Tiền đạo người Thụy Điển chỉ thua Stefano Mauri (Lazio, bảy đường chuyền) và Andrea Cossu (Cagliari, chín).

Như vậy, với sự góp mặt trực tiếp hoặc gián tiếp vào 14/26 bàn của Milan ở Serie A, có thể thấy được sự khác biệt mà Ibrahimovic mang đến cho Rossoneri lớn đến mức nào. Ngoài ra, ảnh hưởng của chân sút người Thụy Điển còn thể hiện qua thống kê 5/8 bàn thắng của anh giúp đội nhà phá vỡ thế bế tắc.

Zlatan Ibrahimovic (giữa) và Robinho (phải), bộ đôi tấn công mang lại niềm hy vọng vô địch cho AC Milan- Ảnh Reuters
Vai trò của Robinho chưa thể bằng Ibrahimovic, và cầu thủ người Brazil cũng chưa thực sự đạt đến phong độ cao nhất, nhưng đóng góp của anh là không nhỏ. Anh đã năm lần lập công ở Serie A mùa này, đứng thứ ba trong số những cầu thủ đã ghi bàn trong đội hình Milan (sau Ibrahimovic và Alexandre Pato, sáu bàn). Đó là sự khởi đầu tương đối tốt của một cầu thủ từng bị Manchester City bỏ rơi, và phải thay đổi môi trường bóng đá liên tục. Trong hơn hai năm qua, anh chơi ở bốn giải khác nhau, gồm Liga, Premier League, Brasileirao và Serie A.


Ở vòng đấu trước, cả Ibrahimovic lẫn Robinho đều đã chơi rất ấn tượng, góp phần mang về chiến thắng cho Milan. Trận thắng dễ dàng 3-0 trước Brescia cũng là lần thứ tư trong mùa giải này hai tân binh của Milan cùng nhau lập công. Sự kết hợp ấy rõ ràng đang thể hiện hiệu quả tích cực.

Từ sự khác biệt mà họ tạo ra, Milan đang độc chiếm ngôi đầu vòng thứ năm liên tiếp và chắc chắn thành tích này sẽ còn kéo dài hơn nữa. Giờ đây, với cách biệt lần lượt là ba và sáu điểm so với Lazio và Juventus, đồng thời bỏ xa kình địch Inter đến 10 điểm, cơ hội của Milan trước kỳ nghỉ Giáng sinh là rất lớn, nếu vượt qua được thử thách tại Bologna. Chức vô địch lượt đi không quá xa tầm tay sẽ là tiền đề cho cuộc chinh phục Scudetto. Điều cần thiết nhất lúc này là Milan phải duy trì phong độ như hiện tại, giữ được những đôi chân ở lại mặt đất, cũng như sự tập trung về tinh thần.

Ngọc Linh

Lịch thi đấu vòng 16

Chủ nhật, ngày 12/12 00h00 Palermo - Parma, Udinese - Fiorentina 02h45 Genoa - Napoli 18h30 Bologna - Milan 21h00 Brescia - Sampdoria, Cagliari - Catania, Lecce - Chievo, Roma - Bari

Thứ Hai, ngày 13/12 02h45 Juventus - Lazio

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm