Lady Gaga thừa nhận phá sản

31/05/2011 17:09 GMT+7 | Văn hoá

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Thời báo Tài Chính số ra ngày 29-5 vừa qua, nữ hoàng quái chiêu Lady Gaga đã thừa nhận với nhà báo Anh Stephen Fry rằng cô bị phá sản sau chuyến lưu diễn Monster ball (Quả bóng của quái vật).

Lý do là cô đã lỡ tay chi quá nhiều cho những bộ trang phục phức tạp và việc thay đổi phông nền sân khấu liên tục.

Nữ hoàng quái chiêu Lady Gaga thu hút người hâm mộ bằng những bộ trang phục quái dị

“Tôi đã đầu tư tất cả vào Monster ball và tôi thật sự đã bị phá sản sau khi mở rộng chương trình lưu diễn. Đáng cười nhất là tôi lại không hề hay biết gì về chuyện này. Tôi có tới năm đĩa đơn dẫn đầu các bảng xếp hạng và bản thân chương trình Monster ball cũng thu được rất khá, nhưng một ngày mọi người thông báo với tôi rằng: Này, cô đang nợ tới 3 triệu đô đấy,” Lady Gaga kể.

Ngôi sao quyền lực nhất thế giới cũng chia sẻ thêm quan điểm của mình về vấn đề tiền bạc: “Thành thật mà nói tiền bạc không có nghĩa lý gì với tôi. Thứ có giá trị duy nhất mà tôi từng mua là máy hỗ trợ van tim cho bố và một chiếc xe Rolls-Royce cho bố mẹ tôi. Bố tôi để bản đăng ký xe mang tên Lady Gaga trên chiếc xe cũ và lái nó đi khắp nơi khiến tôi "phát điên" và đó chính là lý do tôi mua cho bố chiếc xe mới”.

Lady Gaga bắt đầu chuyến lưu diễn từ năm 2009-2011 với 200 đêm diễn thực hiện trong hơn 18 tháng để quảng báo cho album The fame monster (Quái vật nổi tiếng) của mình.

Billboard cho biết Monster ball là chuyến lưu diễn lớn nhất từ trước đến nay đối với một ca sĩ mới trình làng như Lady Gaga, với số tiền lợi nhuận lên tới 227,4 triệu đôla và thu hút 2,5 triệu khán giả. Cũng theo đánh giá của các nhà chuyên môn, cô ca sĩ 25 tuổi này thu hút lượng người hâm mộ đông đảo không chỉ bằng âm nhạc mà còn qua những bộ trang phục cầu kỳ và có đôi phần quái dị của cô.


Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm