Alexis Sanchez vẫn là 'Cậu bé diệu kỳ'

28/10/2013 13:26 GMT+7 | Barcelona

(giaidauscholar.com) - Phút 78 của trận Barca - Real trên sân Camp Nou, đội chủ nhà vẫn đang dẫn trước đối thủ 1-0 nhưng họ phải chịu sức ép rất lớn từ phía đội khách. Nhận bóng từ Neymar trong một tư thế rất khó và trước mặt là Varane, nhưng Sanchez vẫn quyết định tung ra một cú bấm bóng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, bóng vượt qua tầm với của Diego Lopez rồi làm tung lưới Real Madrid. 2-0 cho Barca và cục diện trận đấu coi như được định đoạt.

Nên nhớ, đó là thời điểm Real đang tạo ra sức ép dữ dội lên phần sân của Barca. Và chỉ cần đội khách ghi được 1 bàn thắng vào thời điểm đó, mọi thứ có lẽ đã khác. Nói thế để thấy rằng bàn thắng của Sanchez quan trọng thế nào tới kết cục của trận đấu.


Sanchez, trong một phút xuất thần, đã lập siêu phẩm.


Đó là một khoảnh khắc mà không một cule nào nghĩ tới bởi họ không quen với việc Sanchez tỏa sáng ở những trận cầu lớn. Trước cuộc đối đầu Real, dù đã ghi 4 bàn tại Liga mùa này, nhưng cầu thủ người Chile luôn im tiếng ở những trận đấu được coi là quan trọng của Barca. Hơn nữa, tất cả đều được Sanchez thực hiện ở Camp Nou. Nó chứng tỏ một điều rằng Sanchez luôn không là chính mình khi phải chịu nhiều áp lực.

Không chỉ riêng mùa này, mà ngay cả dưới thời Pep Guardiola lẫn Tito Vilanova, Sanchez vẫn thường thể hiện một phong độ phập phù như vậy. Vì thế, HLV Gerardo Martino lẽ ra đã có thể bỏ qua Sanchez để trao cơ hội cho Pedro. Nhưng ông đã không làm vậy. Chiến lược gia người Argentina vẫn đặt niềm tin vào Sanchez và ông đã được đền đáp, khi cựu cầu thủ Udinese ghi bàn thắng quan trọng cho Barca vào lưới Real, chỉ ít phút sau khi được tung vào sân.Đó như là một hành động đền đáp lại sự tin tưởng mà Martino dành cho Sanchez.

Ngay từ khi đặt chân tới Camp Nou, Martino đã rất ưu ái Sanchez và thường xuyên bố trí cầu thủ người Chile đá chính bên cạnh Neymar và Messi trên hàng công của Barca. Thực tế là không phải lúc nào Sanchez cũng đáp ứng được kỳ vọng,như màn trình diễn đáng thất vọng trước Milan ở vòng bảng Champions League. Nhưng Martino vẫn kiên định với lựa chọn của ông. Và ít nhất cho tới lúc này, ông đã không sai.

Sanchez vẫn là một Wonder Boy (Cậu bé diệu kỳ), ít nhất là trong mắt Martino.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm