Tiếng nói Barca: Lối cũ ta về

07/11/2013 14:17 GMT+7 | Barcelona

(THethaovanhoa.vn) -  Với Lionel Messi, kỷ lục gia của 4 Quả bóng Vàng liên tiếp thì đã từ lâu anh  không còn có được cái “quyền” ra sân mà không ghi bàn. Mà đó nghiễm nhiên được coi là một trách nhiệm, trách nhiệm với những ai đã trót yêu mến Barca và cá nhân anh, trách nhiệm với những người đã tín nhiệm điền tên anh ở vị trí cao nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng trong suốt 4 năm qua...

Bốn trận liên tiếp ở Liga không ghi được bàn thắng của Messi có lẽ là sự kiện thể thao tốn nhiều giấy mực nhất, gây sự chú ý nhiều nhất, mà khiến người ta quên đi rằng cùng thời điểm thế giới thể thao còn có rất nhiều những sự kiện cũng cuốn hút không kém, ví dụ như việc Nadal chiến thắng trước tay vợt người đồng hương David Ferrer, Novak Djokovic tiếp tục khuất phục Federer với hy vọng mong manh đòi lại vị trí số 1 quần vợt thế giới từ tay Nadal tại giải ATP Wold Tour Finals đang diễn ra tại xứ sở sương mù.

Rất đơn giản, chủ nhân của 4 Quả bóng Vàng liên tiếp Messi (một kỷ lục) không còn tự cho mình được cái quyền ra sân mà không ghi được bàn thắng, không được quyền ra sân mà không có những pha trình diễn làm nổ tung khán đài nữa. Đơn giản là bởi vì chính những kỷ lục cũ có vẻ như đã báo hại anh khi anh phá kỷ lục ghi 91 bàn thắng trong một năm dương lịch 2012. Đơn giản vì người ta luôn muốn Messi phải năm sau ghi bàn nhiều hơn năm trước, cùng kỳ mùa này phải ghi nhiều bàn thắng hơn cùng kỳ của mùa trước.v.v..và..v.v...

Cho nên, 4 trận liên tiếp không ghi bàn đúng là một chuyện...không bình thường, nhất là với một cầu thủ từ lâu đã coi bóng đá như hơi thở của chính mình như Messi thì chừng đó cũng bị gán cho rất nhiều câu hỏi: vì lý do gì, vì động cơ gì, hay đơn giản hơn chỉ là: anh đã no nê với những danh hiệu (cả cá nhân lẫn tập thể) nên thỏa mãn, không còn mục tiêu chiến đấu ? 

Quá nhiều chỉ trích, quá nhiều hoài nghi đã đổ xuống đầu anh, nếu là một cầu thủ khác có lẽ sẽ còn nghỉ ghi bàn dài dài vì áp lực. Tuy nhiên, Messi vẫn cứ là Messi, việc tịt ngòi lâu như vậy được chủ nhân coi chỉ như là một tai nạn không hơn không kém, giống như một chiếc xe đua công thức một, sau mỗi hành trình không ngơi nghỉ cũng cần có một chế độ bảo dưỡng đặc biệt.

Đất nước và con người Ý, đặc biệt là những cô gái đều rất xinh, rất đẹp. Ở đó ngoài những công trình kiến trúc đặc biệt có từ thời La Mã cổ đại, nơi có trụ sở tòa thánh Vatican, nơi có trung tâm thời trang Milano danh tiếng có vẻ như rất lãng mạn. Nhưng đội tuyển Ý và các CLB nơi đây lại dường như không có được cái sự lãng mạn ấy. Nhắc đến đội tuyển Ý, nhắc đến các CLB của Ý là người ta nhắc đến lối chơi Catenaccio truyền thống, một “nghệ thuật phòng ngự” (chứ không phải là phòng ngự tiêu cực) nổi tiếng thế giới từ trước đến nay, cho nên để ghi được bàn thắng cũng là một nghệ thuật.

Có người còn ví von cho rằng ghi được bàn thắng vào lưới các đội bóng Ý có thể được nhân hệ số hai so với các giải đấu khác, nói như vậy để thấy rằng, với 8 bàn sau 8 trận gặp AC Milan tại Champion League (một đại diện ưu tú của Italy với 7 chiếc Cúp C1/Champion League giành được) của Messi (đứng thứ nhất trong số các CLB khác mà Messi từng giáp mặt) là một thành tích phi thường.

Hai bàn thắng, một đến từ quả phạt 11 mét, một đến từ pha phối hợp một chạm với Fabregas mà chính Messi là người khởi xướng và kết thúc là quá đủ cho những chỉ trích “lui vào quá khứ”. Sau khi giải tỏa được cơn khát, Messi vẫn thế, ăn mừng bàn thắng với một thái độ vừa phải, khiêm tốn như chính con người anh, và tất nhiên cử chỉ hai ngón tay giơ lên trời vẫn quen thuộc với người hâm mộ bao lâu nay.

Trên cái con đường mà mỗi chúng ta đã từng đi, thậm chí có những con đường mà suốt cả cuộc đời ta chỉ đi theo một lối ấy, có thể có lúc này lúc khác ta bước hụt ra khỏi cái ranh giới cho phép, có thể có lúc này hay lúc khác ta bị “lạc lối”. Nhưng rồi cuối cùng thì tất cả vẫn cứ là lối cũ ta sẽ phải quay trở về, vì lối đi ấy chắc chắn là dành cho ta, của riêng ta, đã mang lại cho ta rất nhiều những vinh quang tột đỉnh. Messi đang dần quay trở lại trên con đường đó, con đường của chiến thắng, và khi đã thông nòng rồi thì xin hãy tin rằng khó có thể cản Messi được nữa. Cần nhanh chóng trở lại, vì thời gian để tiến hành bầu chọn Quả bóng Vàng 2013 đang nóng lên từng ngày và đã rất, rất gần.

Khi một chiếc lò xo bị nén đến mức tối đa, nó sẽ bật rất xa...!

Đông Hà ([email protected])

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm