02h00 ngày 21/11, Almeria - Barcelona: Một cú sẩy chân khác?

20/11/2010 12:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Barcelona đúng là vị khách không ai muốn mời tới nhà vào thời điểm hiện tại. Lý do là thành tích sân khách của họ lúc này thậm chí còn tốt hơn cả thành tích sân nhà. Trong khi đã một lần để thua và một lần để bị cầm hòa ở Camp Nou, Barcelona tới giờ vẫn chưa có lần nào để mất điểm sau tổng cộng 5 chuyến đi xa. Dưới gót giày chinh phục của thầy trò Guardiola, các pháo đài của Racing, Atletico, Bilbao, Zaragoza rồi Getafe đã lần lượt bị đánh sập. Toàn thắng 5/5 trận với hiệu số bàn thắng-bại là 13-3, đó cũng chính là khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Barca, xét riêng thành tích sân khách. Trong tình cảnh bết bát hiện tại, Almeria, và cụ thể là cá nhân Lillo, người có vẻ đã nhận được tối hậu thư, tất nhiên là đội ít muốn phải tiếp đón một vị khách như thế nhất.

Barca có thể gặp khó khăn ở Almeria, Ảnh Getty

Almeria không muốn gặp Barca thì rõ rồi, nhưng câu hỏi ở đây là liệu Barca có muốn phải làm khách trên sân của Almeria vào thời điểm này? Câu trả lời có lẽ cũng là không. Có nhiều lý do để tin vào điều này. Thứ nhất, Barca không thường đá hay sau loạt trận quốc tế. Từ thời Rijkaard đã vậy, tới thời Guardiola vẫn thế: Trong 18 trận bị ảnh hưởng bởi "virus FIFA" dưới quyền Pep, Barca chỉ thắng được 5 trận. Thứ hai, Almeria ở quá xa. Trừ khi thuê phi cơ riêng hoặc đi trực thăng, Messi và đồng đội sẽ phải ngồi xe bus gần 10 tiếng đồng hồ. Thêm 10 tiếng đi ngược trở lại, rồi sau đó là chuyến bay sang Hy Lạp để gặp Panathinaikos ở Champions League (rồi còn đi về, tất nhiên!), bị cuốn vào một lịch trình như thế rõ ràng không phải là cách khởi động tốt nhất cho "Kinh điển".

Ở cuộc đối đầu gần đây nhất trên sân của Almeria, Barca đã phải trải qua 90 phút thực sự khó khăn. Đó là trận đấu mà Guardiola đã bị trọng tài đuổi lên khán đài vì phản đối quá nhiều, còn học trò của ông, Ibra, cũng phải đi tắm sớm khi trận đấu mới được 60 phút và Barca đang bị dẫn 1-2. Rất may là Messi, người sau đó còn nổ súng trong 3 trận liên tiếp nữa, với số bàn thắng lên tới 7, đã tỏa sáng kịp thời để kéo lại 1 điểm. Dù vậy, trận hòa ấy vẫn khiến cho Barca bị Real Madrid bắt kịp về điểm số và phải sống trong căng thẳng mấy tuần, cho tới khi trận "Kinh điển" lượt về kết thúc. Bây giờ, nếu Barca lại bị Almeria cầm chân, họ có thể kém Real tới 3 điểm, và rõ ràng lợi thế tâm lý trước "Kinh điển" sẽ thuộc về người Thủ đô.

Không có gì lạ khi mọi ánh mắt hi vọng lại được dồn về phía Messi. So với thời điểm lập cú đúp ở Almeria cách đây nửa năm, phong độ của Messi lúc này thậm chí còn khủng khiếp hơn: Với bàn thắng ghi được sau cú solo ngoạn mục trước Brazil hồi giữa tuần, Messi đã có trận thứ 7 liên tiếp có tên trên bảng điện tử, với số bàn thắng lên tới 11. Nhưng vấn đề ở đây là Messi ấy đã phải chạy từ đầu tới cuối trận giao hữu ở Doha, rồi sau đó là một serie những chuyến bay, chuyến đi khác, vậy nên dù có mang thể trạng "phi thường", anh cũng khó mà có được thể lực tốt nhất cho trận đấu với Almeria. Tệ hơn, các đối tác của anh, nhất là các tuyển thủ TBN, cũng đang lâm vào tình trạng tương tự. Xavi thậm chí còn chưa biết có nên ra sân hay không.

Đây rõ ràng không phải là "thời điểm thích hợp" để Barca sẩy chân. Nhưng nếu điều đó có xảy ra ở Almeria, nơi Barca bị cầm chân 3/5 lần tới thăm gần nhất, thì bạn biết đâu là lý do rồi đấy.

Dự đoán: 1-1

Lực lượng

Almeria: Kalou Uche lỡ chuyến bay, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. M'Bami chấn thương.

Barca: Abidal, Milito, Jeffren chấn thương. Pique trở lại sau án treo giò.

Đội hình dự kiến

Almeria: Diego Alves - Macedo, Garcia, Silva, Jakobsen - Crusta, Bernardello, Vargas, J. Ortiz - Piatti - Goitom.

Barca: Valdes - Alves, Pique, Puyol, Maxwell - Busquets, Keita, Iniesta - Villa, Messi, Pedro.


V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm