22/05/2025 07:13 GMT+7 | Bóng đá Anh
Sau thất bại 0-1 trước Tottenham Hotspur trong trận chung kết Europa League, HLV Ruben Amorim của Manchester United khẳng định ông sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào nếu ban lãnh đạo quyết định sa thải ông.
Dù đội bóng đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử Premier League, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn kiên định với triết lý của mình và tuyên bố sẽ không từ chức. Thất bại tại Bilbao không chỉ khiến MU mất cơ hội dự cúp châu Âu mùa sau mà còn làm gia tăng áp lực lên Amorim, người mới tiếp quản đội bóng từ tháng 11 năm ngoái.
Trận thua Tottenham, với bàn thắng duy nhất của Brennan Johnson, đã chấm dứt hy vọng giành danh hiệu của MU và khiến họ đối mặt với mùa giải đầu tiên không tham dự cúp châu Âu kể từ mùa 2014/15. Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy MU phải chịu trách nhiệm cho một mùa giải "thất bại", Amorim thẳng thắn thừa nhận tình hình nghiêm trọng của đội bóng. "Hiện tại, tôi không ở đây để tự bào chữa. Đó không phải phong cách của tôi", ông chia sẻ trong buổi họp báo. "Tôi không có gì để chứng minh với người hâm mộ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Lúc này, chỉ có niềm tin. Hãy chờ xem."
Amorim không đòi bồi thường nếu bị MU sa thải
Dù áp lực ngày càng lớn, Amorim khẳng định ông vẫn tự tin mình là người phù hợp để dẫn dắt MU. "Tôi tự tin hơn bao giờ hết rằng mình là người phù hợp", ông nói với TNT Sports. "Tôi biết người hâm mộ sẽ mất kiên nhẫn vào mùa tới, nhưng tôi đảm bảo sẽ không từ bỏ. Nếu ban lãnh đạo và CĐV cảm thấy tôi không phải là người phù hợp, tôi sẽ rời đi ngay ngày hôm sau mà không đòi hỏi bồi thường." Lời tuyên bố này cho thấy sự kiên định của Amorim, nhưng cũng phản ánh áp lực mà ông đang đối mặt khi MU đang đứng thứ 16 tại Premier League, cách vị trí dự Champions League tới 27 điểm.
Amorim nhấn mạnh rằng nỗi đau lớn nhất của ông không phải là nguy cơ mất việc, mà là việc không thể mang lại niềm vui cho người hâm mộ và các cầu thủ. "Điều đau đớn nhất là thua trận chung kết này và không mang lại được điều gì cho CĐV", ông nói. Dù nhận định MU chơi tốt hơn Tottenham, Amorim thừa nhận đội bóng thiếu sự sắc bén để kết liễu đối thủ. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không ghi được bàn. Thật khó để thắng nếu không thể ghi bàn", ông phân tích. Thất bại này càng thêm nặng nề khi nó đồng nghĩa với việc MU mất đi khoản tiền thưởng khoảng 100 triệu bảng từ Champions League, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tái thiết đội bóng trong mùa hè.
Về tương lai, Amorim cho biết ông đã chuẩn bị hai kế hoạch chuyển nhượng, tùy thuộc vào việc MU có dự Champions League hay không. "Không tham dự Champions League là thử thách lớn, nhưng chúng tôi sẽ tận dụng thời gian để tập trung cải thiện tại Premier League", ông nói. Tuy nhiên, sau trận thua đau lòng, Amorim từ chối nói nhiều về tương lai, nhấn mạnh rằng đội bóng cần vượt qua nỗi đau hiện tại trước khi nhìn xa hơn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất