Ăn tối ở sa mạc

23/03/2015 20:29 GMT+7 | Thế giới

(giaidauscholar.com) - Hành trình khám phá Dubai sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi thiếu chương trình Desert Safari và ăn tối, xem múa bụng trên sa mạc Arab.

Có nhiều Desert Safari ở Dubai với nhiều giá tour khác nhau, những sa mạc gần bên thành phố sẽ rẻ hơn những tour sa mạc ở xa đô thị. Một trong số những Desert Safari mà du khách chọn tham quan nhiều nhất là Dubai Desert Conservation Reserve ở cách trung tâm Dubai 70km với 30 phút đi bằng ô-tô trên con đường cao tốc hướng về Oman. Chỉ có ba công ty du lịch ở Dubai được phép đưa du khách vào khu vực sa mạc này và ăn tối ở Desert Safari. Du khách phải đi ô-tô của các hãng lữ hành và xe cá nhân hoàn toàn bị cấm. Trước khi vào sa mạc, du khách nghỉ xả hơi ở một trạm dừng chân ven đường, còn tài xế sẽ xì bớt hơi cho bánh xe mềm hơn để có thể chạy được trên cát.

Chỉ có những chiếc xe Land Cruiser 2 cầu mới đủ điều kiện đi vào sa mạc. Chúng tôi bắt đầu hành trình băng qua sa mạc Ả Rập vào cuối buổi chiều, khoảng 5 giờ, khi ánh nắng không còn quá gay gắt và sức nóng trên biển cát cũng dịu hơn. Nhóm 6 người trên một xe. Ở giữa sa mạc trùng điệp cát nóng và không một bóng cây này có một khu vực giành cho du khách nghỉ ngơi, ăn tối và thưởng thức không gian âm nhạc của xứ sở huyền bí Trung Đông. Mất 30 phút để xe đưa khách đến đó và sau khoảng 2 giờ vui chơi, ăn tối, ngắm hoàng hôn du khách sẽ trở về Dubai bằng đường cao tốc phía bên kia sa mạc, ngược chiều với con đường lúc nãy.

Trước khi nhấn ga cho xe vào cát, tài xế một lần nữa nhắc nhở du khách thắt đai an toàn và chuẩn bị một mớ túi ni-lông phòng ngừa nôn ói. Giữa sa mạc trập trùng, xe sau nối đuôi xe trước để tận dụng vết bánh đã hằn lên cát. Có lúc, xe lại nghiêng gần như lật ngửa trên mép đồi cát. 6 vị khách trên chiếc Land Cruiser thì một nửa bắt đầu hoảng loạn sau chừng 15 phút hào hứng với những pha nhào lộn của tài xế. Có người bắt đầu nôn ói… Nhưng vẻ đẹp không thể cưỡng lại của nắng và cát vàng khiến du khách hướng liên tục ống kính ra ngoài để chụp hình. Nếu bạn đã từng xem trên truyền hình giải đua xe đường trường xuyên sa mạc có tên gọi Dakar Rally sẽ hình dung được một phần của hành trình khám phá sa mạc Arab ở Dubai.

Mặt trời sắp lặn. Khu vui chơi nằm chơ vơ giữa sa mạc dần hiện ra. Nhưng cái nóng cũng chỉ giảm đi chút ít. Những căn nhà lá cọ bao quanh khu ăn uống ngoài trời trở thành chỗ hóng mát của du khách. Ở đây, khách có thể được những phụ nữ Arab mời xăm người bằng cách vẽ những họa tiết lên tay, chân (hoa văn Henna); chụp ảnh với đại bàng Arab, những con đại bàng sa mạc dũng mãnh nhưng ngoan ngoãn trên tay du khách; khách nữ thì làm dáng bên những cây chà là trĩu quả hoặc cưỡi lạc đà đi một vòng. Mặt trời dần khuất sau những đụn cát chắc chắn là cảnh đẹp nhất được lưu lại trong khung hình của những ngày ở Dubai.

Bữa tối Arab với thịt dê nướng, sữa lạc đà… phục vụ theo kiểu buffet. Du khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa hút sisha vừa xem múa bụng và chụp hình với những chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống bản địa. Nhưng, có một điều bất ngờ, người  múa chính trong chương trình là một chàng trai giả gái với những vũ điệu điêu luyện trong bộ trang phục phát sáng. Nói bất ngờ bởi trong thế giới Arab, việc giả gái hầu như không được chấp nhận và khi ra đường các cô gái luôn trùm kín mặt. Nhưng với múa bụng, các cô gái lại khoe trước mặt mọi người một cơ thể sexy nhất.

Bài và ảnh: Tâm Trần
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm