Ngạc nhiên chưa, Nocerino: Từ máy quét thành... vua phá lưới Milan

27/10/2011 18:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Khi nhìn lại các cầu thủ ghi bàn cho Milan ở Serie A, người ta không khỏi bất ngờ khi đứng đầu danh sách phá lưới lại là Nocerino chứ không phải những Ibra, Pato, Robinho hay Cassano. 


Nocerino lập hat-trick vào lưới Parma - Ảnh Getty

Không bất ngờ sao được khi một tiền vệ có thiên hướng phòng ngự lại trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất đội. Hat-trick vào lưới Parma nâng tổng số bàn thắng của Nocerino ghi cho Milan kể từ đầu mùa lên con số 4. Không ai trong số những Robinho, Ibra, Pato hay Cassano làm được điều đó kể từ đầu mùa.

Cuộc sống luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị và có lẽ chính Nocerino cũng không ngờ sự nghiệp của anh lại rẽ sang hướng khác ngay trước khi TTCN mùa Hè 2011 đóng cửa. Phó Chủ tịch Milan Galliani thực hiện chuyến công du tới đảo Sicilia và đặt vấn đề với Chủ tịch Zamparini của đội bóng áo hồng đen nhượng lại Nocerino cho Milan.

Thực ra, lúc đầu Milan hoàn toàn không định lấy Nocerino. Họ chỉ chiêu mộ anh vào phút chót khi tất cả những mục tiêu khác đều thất bại. Milan muốn có Montolivo nhưng Fiorentina không đồng ý nhượng lại anh trong mùa Hè 2011. Milan muốn lấy Seydou Keita nhưng Barca chẳng nói năng gì. Lại có  tin nói rằng Milan muốn Marchisio chuyển "hộ khẩu" tới San Siro nhưng Juve không đời nào bán đi cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của họ dễ dàng như vậy.

Cực chẳng đã Milan mới lấy Nocerino như một sự vớt vát trước khi TTCN mùa Hè đóng cửa. 1 triệu euro được chuyển vào ngân khoản của Palermo thực sự là cái giá "mạt hạng". Vậy mà Chủ tịch Zamparini của Palermo vẫn gật đầu. Điều đó đủ cho thấy Palermo cũng chẳng coi Nocerino ra gì. Với họ, anh chỉ là "món nợ". Chính Juve cũng chẳng thiết tha gì với Nocerino nên mới gán anh vào hợp đồng mua Amauri từ Palermo. Họ mua anh từ Piacenza với giá 4,7 triệu euro rồi định giá anh là 7,5 triệu euro trong vụ mua Amauri.

Quan sát Nocerino thi đấu hồi còn ở Juve và cả khi sang Palermo, người ta thấy đúng là anh chơi không được sáng tạo. Tiền vệ 26 tuổi thường chơi máu lửa, nhiệt tình và không ngại va chạm nhưng rất hạn chế về khả năng dứt điểm và chuyền bóng. Juve đầy anh khỏi Turin cũng là vì lối đá của Nocerino chỉ thiên về sức mạnh chứ rất thiếu sáng tạo và tính đầu óc. Nhưng trước Parma, tiền vệ 26 tuổi này đã làm thay đổi mọi định kiến. Anh lại ghi bàn và lần này không phải 1 mà những 3 bàn. Đó là hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của tiền vệ hay được ví von như một "Gennaro Gattuso mới " này. 

Ai bảo anh không biết sút mà chỉ giỏi phá bóng và ...ngáng chân đối thủ thì hãy xem bàn thắng thứ 2 Nocerino ghi vào lưới Parma. Một cú vô lê nửa nảy đẳng cấp bằng chân trái. Nó giống với pha dứt điểm của một tiền đạo thực thụ hơn là một tiền vệ có thiên hướng đánh chặn. Khác với Juve và Palermo, ở Milan HLV Max Allegri xếp Nocerino đá tiền vệ lệch trái và khuyến khích anh dâng cao tấn công. Người ta thấy tiền vệ 26 tuổi này xuất hiện khá thường xuyên trong cấm địa đối phương.

Và bàn thắng đến. Đó là sự đền đáp cho niềm tin Milan trao gửi ở anh. Rossoneri không kỳ vọng nhiều ở Nocerino khi họ bỏ ra 1 triệu eurro lấy anh về từ Palermo. Nhưng giờ tất cả các milannista gọi tên anh. Họ biết Milan đã có một tiền vệ tốt. Còn Nocerino dĩ nhiên cảm thấy tự hào. Juve và Palermo chối bỏ anh nhưng Milan lại nhìn thấy ở cầu thủ có lối chơi mạnh mẽ và máu lửa ấy những phẩm chất tiềm ẩn. Giờ thì ai cũng biết Nocerino lợi hại thế nào. Cuộc "di cư" tới  San Siro hóa ra lại đưa sự nghiệp của anh sang trang mới. Một trang đầy hứa hẹn.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm