Đà Nẵng lần đầu tiên đếm ngược đón năm mới

01/01/2013 10:00 GMT+7 | Văn hoá


(giaidauscholar.com) - Đêm cuối cùng của năm 2012 (31/12), hàng ngàn người kéo về Quảng trường 29/3 của Đà Nẵng cùng tham dự lễ hội đếm ngược Countdown Party 2012 với chủ đề "Tôi yêu Đà Nẵng".

Từ nhiều ngày trước, khách du lịch đã đổ về Đà Nẵng với tâm trạng háo hức ham dự Countdown Party 2012. Từ chiều tối 31/12 vừa qua đã ùn ùn cả nghìn lượt người kéo về Quảng trường 29/3. Đúng 8h tối, số lượng người tham dự lễ hội đã được tính tới con số hơn 20.000 người.

Nhưng khán đài chỉ thật sự nóng lên khi các nghệ sĩ: Hoài Linh, Thanh Lam, Phương Thanh… bước ra sân khấu. Đây vừa là một bữa tiệc âm nhạc sôi động có quy mô lớn với màn hình LED hoành tráng, dàn âm thanh và ánh sáng hiện đại, vừa là sản phẩm văn hóa- du lịch đặc trưng của Đà Nẵng. Lễ hội đếm ngược này là cơ hội để hàng chục ngàn người dân địa phương, du khách và các nghệ sĩ cùng hội tụ, nhảy chung một điệu nhạc.

Đến gần 0h00, mọi người hồi hộp chờ đếm ngược và không gian đã vỡ òa khi chỉ còn từng giây nữa là đến thời khắc chuyển giao năm mới. Những tràng pháo hoa và điệu Gangnam Stlye kéo dài đến tận sáng kéo mọi người xích lại gần nhau.

Qua chương trình, nhà tài trợ là Tổng Công ty CP Bia rượu NSG Sài Gòn- Sabeco đã trao tặng Quỹ xây dựng bệnh viện Ung thư Đà Nẵng và Quỹ vì người nghèo của thành phố 500 triệu đồng.

Sau đây là hình ảnh TT&VH ghi nhận tại lễ hội:

Hiếu Nguyên – Hồng Thúy (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm