Anderson tiết lộ "bí mật" tại Man United

23/02/2010 10:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tiền vệ Anderson thừa nhận rằng anh từng cân nhắc khả năng chia tay Man United sau khi không có tên trong danh sách thi đấu của “Quỷ Đỏ” cho những trận đấu hồi tháng 1/2010.

Cùng với sự trở lại của bộ đôi Rio Ferdinand và Vidic, Anderson nhiều khả năng sẽ được HLV Alex Ferguson cho vào sân thi đấu trong trận đấu sắp tới giữa Man United và West Ham. Kể từ trận đấu với Man City ở lượt đi bán kết Cúp Carling cách đây hơn một tháng, tiền vệ 21 tuổi này đã không được HLV Alex Ferguson trọng dụng. Không những vậy, quan hệ giữa Anderson và chiến lược gia người Scotland còn trở nên căng thẳng sau khi tiền vệ người Brazil bỏ một buổi tập.


Anderson muốn trở lại thi đấu để phục vụ Man United

Cựu cầu thủ của Porto thừa nhận: “Tôi đã về Brazil để suy nghĩ cho tương lai của mình. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định rằng tôi về đó không phải để đàm phán với các đội bóng khác. Đây là một mùa giải khó khăn của tôi vì tôi không được thi đấu nhiều. HLV đã yêu cầu tôi chơi hiệu quả hơn nữa và tôi chấp nhận điều đó nhưng tôi cần được ra sân thi đấu nhiều hơn. Tôi đã bày tỏ ý kiến của mình trong cuộc gặp riêng với ông ấy”.

“Tôi không phải là cái máy. Tôi không thể chơi hiệu quả 100% trong từng trận đấu. Tôi phải thừa nhận rằng mình đã chơi không tốt trong một vài trận đấu nhưng tôi vẫn tin rằng mình có thể cải thiện được phong độ. Hy vọng rằng mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi có thể tiếp tục cống hiến cho đội bóng tới khi mùa giải kết thúc. Tôi cảm thấy hạnh phúc ở đây. Tôi muốn ở lại”, Anderson cho biết thêm.

Nếu có thể sớm thi đấu trở lại và giành một vị trí ở Man United, Anderson nhiều khả năng sẽ được HLV Dunga gọi trở lại tuyển Brazil để chuẩn bị cho World Cup 2010. Về vấn đề này, Anderson cho hay: “Một trong những giấc mơ của tôi trong mùa bóng năm nay là được tham dự World Cup cùng tuyển Brazil. Tuy nhiên, nếu tôi không được ra sân thi đấu, HLV Dunga sẽ không để ý tới tôi. Do vậy, tôi khát khao được thi đấu hơn bao giờ hết. Tôi đã giành được nhiều danh hiệu cùng đội bóng, nhưng mọi người vẫn chưa được chứng kiến màn trình diễn thực sự của tôi trên sân. Tôi là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và nhiệm vụ của tôi là phục vụ Man United”.

Anh Hiển (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm