Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2011: Cái kết kinh hoàng!

08/02/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Vào đúng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng Một, Premier League rung chuyển bởi những cuộc áp phe cỡ lớn. Sau sự xuất hiện của Luis Suarez tại Anfield, tới lượt Chelsea ra mắt Fernando Torres và David Luiz, những bản hợp đồng bom tấn chỉ trong một ngày. Theo thống kê, giải Ngoại hạng Anh đã xác lập một kỷ lục mới về chuyển nhượng, với 214 triệu bảng được đầu tư trong mùa Đông. Gần một nửa số đó tới chỉ trong 5 phút trước giờ đóng cửa thị trường, tạo ra một cái kết kinh hoàng đối với tất cả những nhà dự đoán.

Torres từ Liverpool tới Chelsea là bản hợp đồng đình đám nhất trong mùa đông năm nay, Ảnh Getty

Không chỉ phá kỷ lục về số tiền chuyển nhượng, kỷ lục về hợp đồng đắt giá nhất xứ sương mù cũng đã bị xô đổ. Với 50 triệu bảng dành cho Torres, Chelsea đã qua mặt Man City để trở thành tay chơi sành điệu nhất trong việc định giá ngôi sao. Trước đó, giá trị chuyển nhượng cao nhất tại Premier League vẫn thuộc về Robinho, người đã cập bến City of Manchester từ Real Madrid với giá 32,5 triệu hồi năm 2008.

Chỉ trong một tháng, một phản ứng dây chuyền đã xuất hiện từ Eastlands, kéo tới Liverpool, và không quên quét qua London. Vì sao những cuộc shopping quy mô lớn lại xuất hiện vào lúc này? Phải chăng những Man City, Liverpool, hay Chelsea có nhu cầu lớn đến thế trong việc tăng cường lực lượng? Đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Suarez và Carroll ở Liverpool, Luiz và Torres ở Chelsea, hay cả Dzeko của Man City đương nhiên là những món hàng giá trị và đáng chờ đợi. Nhưng ở phương diện nào đó, những vụ mua bán này cũng phần nào cho thấy sự thiếu ổn định trong chiến lược chuẩn bị của từng đội tại chặng đua dài. Người ta sẽ không quá ngạc nhiên nếu nó xảy ra trong mùa hè. Còn bây giờ, chẳng lẽ ta lại phải gọi những ngôi sao đó là giải pháp tình thế? Không hề. Nhìn nhận vấn đề một cách cẩn thận, hành động vung tiền hàng loạt của các đại gia Premier League không ngoài một mục đích liên quan tới lợi ích sát sườn của họ: Đối phó với Luật “Tài chính công bằng” từ UEFA.

Những con nợ thế kỷ

Theo những cảnh báo mới nhất từ Chủ tịch UEFA, Michel Platini, các CLB không đảm bảo được nguyên tắc bình ổn tài chính cho tới tháng 7 tới sẽ bị tước quyền dự Champions League. UEFA đã có lý, khi tuyên bố việc kiểm soát minh bạc nguồn thu, chi của các CLB chỉ “nhằm mục đích bảo vệ” chính các đội bóng đó. Được biết, theo thống kê từ năm 2009, các CLB từ 53 quốc gia châu Âu đã bị thâm hụt khoảng 1,2 tỷ euro. Đó là con số đáng báo động, cho dù họ đã được chia một khoản tiền khổng lồ về bản quyền truyền hình lên tới 11,7 tỷ euro. Kết quả: Trung bình mỗi CLB sẽ mất khoảng trên 60% thu nhập để thanh toán lương cho cầu thủ. Nợ chồng nợ, lãi luôn giảm. Nhưng hiểm họa có thật đó lại bị che phủ bởi những thương vụ khủng khiếp từ các ông chủ - nhà tài phiệt lớn. Tất nhiên, chúng ta đang nói về nước Anh, đang nói về giải đấu được xem là hấp dẫn nhất hành tinh, nhưng cũng có những CLB bị xem là các “con nợ thế kỷ”.

Triết lí về Luật “Tài chính công bằng” thực ra không quá rắc rối. Nói nôm na đó chính là các quy định không cho phép các CLB tiêu nhiều hơn số tiền mà họ kiếm ra. Nếu như điều này được UEFA chỉ đạo thực hiện quyết liệt đúng vào mùa giải 2012/2013, Premier League chưa biết sẽ giải quyết nó theo cách nào. Theo thống kê ban đầu, có tới 14 đội ở giải Ngoại hạng đang nợ như Chúa Chổm. Ngoại trừ một số đội làm ăn có lãi như Arsenal hay Tottenham, các đại gia của nước Anh sẽ phải bắt đầu xây dựng lại các chiến lược đầu tư để thoát nợ. Thời kỳ các tỷ phú lắm tiền nhiều của vung tay mua ngôi sao đã sắp sửa chấm dứt?

Chỉ còn 6 tháng nữa, UEFA sẽ dựng lên một rào cản để kiểm soát tình trạng tài chính hỗn loạn của các CLB châu Âu. Vậy thì có logic không, nếu như những Chelsea, Liverpool, hay Man City lập tức tung tiền đầu tư ngay trong tháng Một? Cái kết ngoạn mục trong ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng chẳng khác nào một lời đáp trả từ các CLB lớn tại Premier League. Họ không chống đối UEFA, mà trái lại, những động thái ấy cho thấy họ dường như đã biết cách chế ngự cái vòng kim cô mang tên Tài chính. Bằng cách nào thì thời gian sẽ trả lời. Chắc chắn, phía trước sẽ là một mùa hè nóng bỏng.

Tiểu Yến 

TTCN mùa đông qua những con số

5 Có tới 5 bản hợp đồng vượt qua kỷ lục về giá trị ở kỳ CN mùa đông của Arshavin (15 triệu bảng. Họ là Luis Suarez (22.8), David Luiz (24), Edin Dzeko (27), Andy Carroll (35), và Torres (50).

1,8 (triệu bảng) Số tiền lỗ của Liverpool ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Họ bán được Torres và Babel với giá 56 triệu bảng, và mua bộ đôi Carroll-Luis Suarez mất 57,8 triệu bảng.

34,5 (triệu bảng) Với số tiền bỏ ra mua Carroll, Liverpool thừa sức sắm David Villa (34 triệu) và Phil Neville (định giá 500.000 bảng).

50 (triệu bảng) Kỷ lục mới về chuyển nhượng ở Vương quốc Anh, sau khi Fernando Torres chuyển từ Liverpool sang Chelsea ở kỳ CN mùa đông vừa rồi.

225 (triệu bảng) Tổng số tiền các CLB Premier League đã chi ra trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, tăng đến... 195 triệu bảng so với tháng Giêng 2010. Đây là một kỷ lục thực sự kể từ khi TTCN mùa đông được áp dụng kể từ năm 2003. Kỷ lục cũ là 175 triệu bảng hồi 2008.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm