Liverpool & Những câu hỏi không lời đáp

28/12/2011 15:00 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH)- Kenny Dalglish lại trải qua thêm một buổi tối tồi tệ nữa ở Anfield, khi kẻ chiến thắng cuối cùng là đội bét bảng Blackburn và vị HLV đang sắp ra đường của họ, Steve Kean.

Khi Kean nói một cách cứng cỏi về việc hàng trăm CĐV Blackburn đã biểu tình trước sân Ewood Park đòi ông ra đi sau trận thua Bolton ngay trên sân nhà ở lượt trước, có lẽ không mấy người dám đặt cược vào cửa ông vẫn còn tại vị sau trận gặp Liverpool trong lễ Boxing Day. Nhưng ông đã làm được, giành lấy một điểm quý giá nhờ vào sự vững chắc của hàng thủ và những phép màu trong phút bù giờ từ đôi tay thủ thành Mark Bunn. Còn với Dalglish, đây đã là trận hòa thứ 6 tại Anfield trong mùa này.

Chiến lược gia người Scotland từng có một chương giát vàng trong lịch sử Blackburn với danh hiệu vô địch Premier League giành được tại chính Anfield năm 1995. Thành tích của Kean, khi đặt cạnh Dalglish, chẳng nghĩa lý gì, nhưng sự hài lòng của ông chắc chắn là hơn hẳn sau tối thứ Hai. Ông thậm chí còn bày tỏ sự hài lòng hơi thái quá khi đáp lại những tràng pháo tay lẻ tẻ của các CĐV Blackburn sau hồi còi chung cuộc.

Giải thích của Dalglish về vận rủi, sự xuất sắc bất thình lình của các thủ môn đối thủ và những cơ hội không được tận dụng có lý phần nào, nhưng bắt đầu không còn thuyết phục nữa khi tất cả diễn ra với một mức độ thường xuyên đến như vậy. Ông đang tiến gần tới kỷ niệm một năm ngày chính thức trở lại Anfield thay cho Roy Hodgson, một năm đã chứng kiến những tiến bộ không thể phủ nhận trong phong cách chơi của Liverpool nhờ việc quay lại với những giá trị truyền thống ở một đội bóng đã vật vã với nỗi đau nội tại trong một thời gian quá dài.



Kenny Dalglish lại trải qua thêm một buổi tối tồi tệ nữa ở Anfield- Ảnh Getty

Những món hàng hớ

Dalglish đã chi ra những khoản tiền quá lớn đầu tư cho hàng công, nhưng Liverpool đã không ghi được quá 1 bàn ở Anfield kể từ chiến thắng trước Wolves vào tháng 9. Và một câu hỏi đặc biệt làm Dalglish đau đầu, câu hỏi mà ông lại phải đối mặt lần nữa ngay sau buổi tối thứ Hai: hợp đồng 35 triệu bảng Andy Carroll. Dalglish có thể không muốn nhắc đến điều đó, nhưng nó là một nỗi ám ảnh sẽ còn đeo bám ông và Liverpool cho tới chừng nào chân sút cũ của Newcastle bắt đầu ghi bàn.

“Không thể tin được” là nhận xét của Dalglish khi được hỏi về màn trình diễn của Carroll trước hàng thủ Blackburn. Chân sút này lẽ ra phải ghi bàn với một cơ hội từ khoảng cách không đầy 8 mét trong hiệp 1 và vẫn để hụt những pha đánh đầu mà anh vượt trội về thể hình và sức bật so với đối thủ. Khả năng cảm nhận vị trí và phản ứng trước bóng của Carroll, nói nhẹ nhàng, là tệ hại. Dalglish vẫn bày tỏ sự tự tin không lay chuyển với hợp đồng đắt giá nhất của ông, nhưng vấn đề là ông phải truyền được sự tự tin đó cho cậu học trò.

Thêm vào đó, Stewart Downing cũng chơi rất thiếu ổn định, đồng nghĩa với việc The Kop đang chờ đợi khoản đầu tư 55 triệu bảng cho hàng công biến thành kết quả trên sân bóng. Luis Suarez, vị cứu tinh của mùa bóng, tiếc thay không phải là một mẫu tiền đạo săn bàn điển hình, với khả năng dứt điểm có lẽ chỉ vào khoảng 6/10 điểm. Chân sút người Uruguay làm mọi việc để cứu vãn cho buổi tối tệ hại của Liverpool, trừ ghi bàn. Trong vòng 20 phút đầu tiên, anh 4 lần sút bóng như thể khung thành Blackburn là một ảo ảnh trên sa mạc, không lần nào bóng đi trúng đích.

Hệ quả là giờ đây, cả Blackburn và Bolton, những đội bét bảng, đều đã có nhiều bàn thắng hơn Liverpool ở Premier League, một thống kê nực cười với CLB đang nhắm một vị trí trong tốp bốn. Dalglish vẫn bày tỏ sự ủng hộ vô điều kiện với các cầu thủ của ông, nhưng có lẽ lúc này Liverpool cần chút chỉ trích cứng rắn hơn là những lời khích lệ vô nghĩa. Những điểm số đánh mất trên sân nhà như vừa rồi là rất quý giá. Chỉ cần có 2 chiến thắng trong 4 trận gặp Sunderland, Norwich, Swansea và Blackburn thôi, giờ này họ đang đứng ở vị trí thứ tư rồi.

Kean, quá phấn khởi với một điểm giành được, ngay lập tức nói về kỳ chuyển nhượng mùa đông, dù chưa chắc ông đã được giữ lại đến đó. Dalglish thì không cần nhiều sự tăng cường như thế sau một mùa hè đã rất bận rộn, nhưng rõ ràng tại Anfield vẫn còn rất nhiều mắt xích chưa được khớp vào dây chuyền.

Hải Minh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm